Charlotte Drake, 34 tuổi, quản lý thương hiệu đang sống tại Oxfordshire được chẩn đoán là mắc bệnh ung thư ngay trước lễ cưới chỉ vài ngày, cô lựa chọn giấu kín vì mong muốn “có một đám cưới chứ không phải đám tang”.

Năm 2014, Charlotte Drake kết hôn với Luke Drake. Tuy nhiên, một điều không may đã xảy ra trước đám cưới chỉ vài ngày, cô được chẩn đoán mắc một loại bệnh ung thư ác tính có thể giết chết cô trong vòng 2 năm mặc dù gia đình của Charlotte trước đó chưa có ai từng mắc căn bệnh này.

Chia sẻ với tờ Daily Mail, cô nói rằng: “Năm 30 tuổi, tôi được chẩn đoán mắc căn bệnh ung thư mặc dù gia đình tôi chưa có tiền sử mắc căn bệnh này. Tôi không hút thuốc, hiếm khi uống rượu và cơ thể rất khỏe mạnh”. 

“Trước khi vào bệnh viện, tôi cảm thấy rất khổ sở khi lựa chọn đồ cưới. Tuy nhiên chỉ sau 1 giờ, khi tôi được thông báo rằng mình bị ung thư, đó giống như một trò đùa, không thể tin rằng tôi đã lo lắng về việc chọn váy”.

“Tôi tin rằng cuộc sống của tôi đã kết thúc và tôi nói với Luke rằng tôi nghĩ rằng tôi và anh ấy không nên kết hôn. Tôi sẽ hủy hoại cuộc đời anh ấy và tôi không muốn trở thành người vợ của anh ấy chỉ để chết”. 

Luke vẫn muốn làm chồng của Charlotte dù quãng thời gian ngắn ngủi nhường nào. (Ảnh: Dailymail)

Vậy nhưng, sau biến cố bất ngờ, chồng sắp cưới của Charlotte chỉ nói với cô rằng anh vẫn muốn làm chồng của cô, cho dù quãng thời gian ấy ngắn ngủi như thế nào. 

Nhờ tình yêu của chồng, Charlotte đã vượt qua được cú sốc lớn trong đời. Cô đã từng ước ao mình sẽ trở thành nàng công chúa xinh đẹp nhất trong ngày cưới, nói những lời yêu thương cùng người chồng sắp cưới của mình. Tạm quên đi nỗi đau, cô hạnh phúc cùng người mình yêu chia sẻ những giây phút hạnh phúc trong đời.

Cô nhớ lại: “Tôi nhớ mình từng nghĩ rằng nếu tôi phải chết, mọi người sẽ thấy tôi trong đám cưới trông đẹp hơn bất cứ bao giờ hết”

Sau khi gặp bác sĩ, Charlotte được xếp lịch phẫu thuật sau đám cưới 3 ngày.

“Khi đám cưới của chúng tôi đến gần, tôi nhớ mình đã nghĩ rằng đây có thể là lần cuối cùng mọi người thấy tôi trông đẹp nhất vì vậy tôi cần phải khiến nó trở nên thực sự tuyệt vời”. 

“Buổi sáng của bữa tiệc cưới là thời khắc thật khó khăn với tôi. Đó là ngày tôi từng mơ ước nhiều năm về trước và tôi bị ung thư. Nhưng tôi đã tự nhắc nhở bản thân mình phải vượt qua nỗi buồn, đó không chỉ là ngày trọng đại dành cho riêng tôi, đó còn là đối với Luke và gia đình của tôi. Tôi phải quên đi nỗi buồn và tiếp tục sống”.

“Tôi tự hào vì cách ba mẹ và Luke đã ở lại bên tôi khi có lúc họ muốn bỏ đi vì không kìm được nước mắt. Nhưng mọi người đã giúp bữa tiệc diễn ra suôn sẻ như khi tôi từng mơ ước khi còn là một đứa trẻ”.

Chỉ cần có niềm tin và tình yêu, phép màu có thể xuất hiện. (Ảnh: Dailymail)

Sau đám cưới, tuần trăng mật của cặp đôi được hoãn lại, thay vào đó là Charlotte nhập viện cho liệu trình dài điều trị ung thư.

Charlotte kể lại: “Khi tôi bắt đầu rụng tóc, tôi mua một chiếc dao cạo điện tử và nói với Luke rằng anh phải giúp tôi cạo đầu”. “Chúng tôi đã rất vui vẻ với nó, đầu tiên chúng tôi cắt kiểu bob, sau là kiểu mohawk và cuối cùng là cạo trọc. Và rồi, tôi lúc nào cũng đội mũ”.

(Ảnh: Dailymail)

Quá trình điều trị ung thư đã gây ảnh hưởng rất lớn đến khả năng mang thai của Charlotte. Tuy nhiên, không lâu sau, cặp đôi may mắn khi biết họ sắp có con đầu lòng. 

“Khi tôi nhìn Henry, và sau đó nhìn Luke, cảm giác như mọi thứ chúng tôi đã trải qua đều đáng giá. Có rất nhiều điều kỳ diệu đã xảy ra và Henry là đáng giá nhất”.

Tháng trước, cặp đôi đã tổ chức lễ rửa tội cho con trai tại chính nhà thờ nơi họ làm đám cưới. “Thật kỳ diệu khi trở lại nơi tôi đã rơi nước mắt hơn 1 năm về trước vì một đứa bé. Lần này, tôi rất vui vì được ở đó cùng gia đình mình”.

Đã 5 năm trôi qua kể từ ngày Charlotte biết tin mình mắc bệnh, trái với tất cả dự đoán, cô giờ đây vẫn sống hạnh phúc bên cạnh chồng và con trai. Phép màu đã xảy ra là nhờ tình yêu của gia đình, sự kiên trì và cố gắng mà cô đã mạnh mẽ vượt qua. “Căn bệnh ung thư của tôi trở thành dạng tích cực và nếu tôi không cố gắng vượt lên, tôi có thể đã chết trong vòng 2 năm”. 

Bạn đang đọc bài viết: “Biết tin mắc bệnh ung thư trước ngày cưới, cô gái may mắn vượt qua bạo bệnh nhờ tình yêu của chồng” tại chuyên mục Đời Sống của Đại Kỷ Nguyên. Để cập nhật thêm nhiều bài viết hay, quý độc giả vui lòng truy cập Fanpage chính thức của chúng tôi: facebook.com/DaiKyNguyenVanhoa/. Mọi ý kiến phản hồi và tin bài cộng tác xin gửi về hòm thư: [email protected]. Xin chân thành cảm ơn!

videoinfo__video3.dkn.tv||7fb987a70__