Nhiều người cứ mải miết đi tìm một tri kỷ trên đời, một ai đó có thể thấu tỏ và tâm đầu ý hợp với mình. Họ tìm mãi, tìm mãi, rảo bước qua biết bao quãng đời mà vẫn chẳng tìm ra. Rồi họ than phiền, chán nản và kết luận: Cuộc đời này chẳng ai hiểu nổi ta! Nhưng liệu đó là lỗi của ai đây? Mẩu truyện dưới đây có thể giúp bạn một câu trả lời. 

 

Chuyện kể rằng có một anh chàng nọ đi mua chén. Vào tiệm, anh ta thuận tay cầm lên một cái chén. Sau đó, theo thứ tự, anh lấy những cái chén khác va nhẹ vào nó. Hai chén lúc đụng nhau phát ra âm thanh nặng nề, đục ngầu. Anh thất vọng lắc đầu, sau đó lại thử cái chén tiếp theo.

Gần như anh ta đã thử hết chén trong tiệm, vậy mà không tài nào chọn được một chiếc thoả mãn như ý. Ngay cả khi chủ tiệm mang chén tinh phẩm loại tốt nhất ra, anh ta cũng lắc đầu thất vọng để nó về chỗ cũ. Chủ tiệm rất buồn bực, hỏi: “Rốt cuộc thì anh để hai cái chén va đập vào nhau là có ý gì?”.

Anh ta đắc ý, nói: “Đây là bí quyết mà một trưởng lão có đức hạnh đã truyền cho anh. Khi một cái chén va chạm với một cái khác, tiếng vang phát ra thanh thuý, dễ nghe thì đó nhất định là một cái chén tốt”.

Chủ tiệm mỉm cười hiểu ra, liền cầm lấy một cái chén khác đưa cho anh ta, cười nói: “Chàng trai, cậu hãy cầm cái chén này đi thử xem, đảm bảo cậu sẽ chọn được cái như cậu hằng mong”.

Anh chàng bán tín bán nghi làm theo lời chủ tiệm. Kỳ lạ thay, cái chén nào va chạm với nó đều phát ra tiếng vang rất dễ chịu, êm tai. Anh ta không hiểu chuyện gì, kinh ngạc vội hỏi nguyên do.

Trên đời tìm được tri âm, tri kỷ có khó đến thế? Ảnh minh hoạ.

Chủ tiệm cười nói: “Đạo lý rất đơn giản. Cái chén cậu cầm trước kia, bản thân nó là loại thứ phẩm, hàng rởm. Cậu lấy nó đi thử các chén khác, tiếng vang tất nhiên sẽ đục ngầu. Cậu muốn chọn được chiếc chén tốt, đầu tiên phải chắc chắn trên tay cậu cũng là một cái chén tốt”.

Như hai cái chén, khi tâm và tâm va chạm cần phải có được sự chân thành thì mới phát ra được tiếng vang thanh thuý, dễ nghe. Bản thân mang theo nghi ngờ, thậm chí đề phòng người khác thì ắt là khó tránh khỏi bị người khác nghi ngờ.

Thật ra mỗi người đều có thể để bản thân mình trở thành quý nhân, điều kiện tiên quyết là bạn thật tâm giúp người khác làm điều tốt.

Đời người là giấc mộng chẳng dài lâu. Hãy biết trao gửi yêu thương để nhận lại thiện lành. Ảnh minh hoạ.

Bạn bỏ ra chân thành thì ắt sẽ nhận được sự tin tưởng. Bạn dâng ra tình yêu thương, cũng sẽ tìm được sự tôn trọng.

Trái lại bạn dối trá người khác, nghi ngờ, thậm chí ghen ghét họ, thì những gì bạn nhận được cũng chỉ là một bức tường dày cộm và một trái tim lạnh lùng. Sẽ chẳng ai mở lòng với bạn. Một đời này, bạn cũng đừng mong tìm được kẻ tri âm.

Trong mỗi chúng ta đều có một cái chén. Trong cái chén ấy lại chứa đựng lương thiện, tin tưởng, tha thứ, chân thành, cũng đồng thời chứa đựng dối trá, hẹp hòi, nghi ngờ, ích kỷ.

Hãy loại bỏ những tạp chất trong chén, hãy đổ đi sự dối trá, hẹp hòi rồi sau đó mỉm cười chờ đợi đến lượt va chạm cùng một “cái chén” khác. Âm thanh phát ra sẽ là những tiếng cười thanh thuý, ngọt ngào. Hãy thanh lọc nội tâm của chính mình, bạn mới có thể tìm được những người tâm đầu ý hợp.

Hữu Bằng (sưu tầm và biên tập)

Xem thêm: