Cuộc sống chứa đựng bao hương vị ngọt ngào để ta thưởng thức bất cứ khi nào có thể – chứ không phải để đối phó và mong chờ cho những ngày sau.

Đừng giữ lại điều gì để dành cho một dịp đặc biệt, bởi mỗi ngày là một dịp đặc biệt, mỗi ngày trôi qua đều không thể quay lại.

(Ảnh minh họa)

Đừng dành lọ nước hoa thơm nhất cho dịp nào đó, hãy dùng nó ngay từ hôm nay.

Đừng bận tâm đến những điều rắc rối nhỏ nhặt, hãy để nó trôi vào quên lãng.

Đừng cau mày với ai đó đang cao giọng, hãy để lời nói đó vỗ cánh bay đi.

Đừng quên lời hứa với ai đó, cho dù đó chỉ là lời hứa nhỏ.

Đừng tiết kiệm những lời nói chân thành, bởi nó sẽ mang đến sự bình yên.

Đừng viết gì khi đang bực, bởi hệ quả của nó không chỉ dừng ở một người.

Đừng ham những thứ của ai đó, bởi nó sẽ mãi không thuộc về mình.

(Ảnh minh họa)

Hãy dành nhiều hơn sự yên tĩnh cho bản thân mình, để suy ngẫm và cảm nhận những điều tinh tế trong cuộc sống.

Hãy cầm những đoá hồng mới nở, để rồi thấy những gai nhọn không là điều to tát.

Hãy lắng nghe tiếng bão tố ngoài trời, để hiểu rằng sau cơn mưa trời lại sáng.

Nhật Hạ

Xem thêm: