Thời gian giúp ta nhìn rõ mọi thứ. Lời nói dối dẫu đẹp đến đâu, tâm cơ dẫu sâu sắc thế nào, thì khi thời gian trôi, sự thật cũng có ngày hiển lộ. Thời gian có thể vạch trần mọi lời dối trá, có thể giúp ta nhìn thấu lòng dạ của cuộc đời.

Thời gian không bao giờ nói dối, giúp chúng ta nhìn thấu được tâm can, kiểm chứng được đâu là điều chân thật, đâu là điều dối gian. Theo thời gian trôi, những tình cảm hời hợt sẽ tan, những tình bạn chân thành sẽ càng thêm nồng nàn như rượu ủ lâu năm.

Thời gian không bao giờ nói dối, giúp chúng ta tránh xa những kẻ đạo đức giả, khiến những kẻ tiểu nhân hiện rõ nguyên hình.

Thời gian không bao giờ nói dối, dần dần đưa sự thật bày ngay trước mặt, để đến khi ta dần dần thức tỉnh mới biết rốt cuộc mình đã phạm phải sai lầm gì.

Thời gian dạy cho chúng ta rằng: Trong giao thiệp giữa người với người thì nên cẩn trọng từng hành vi lời nói. Những lúc bị người đời hiểu lầm, trong tâm hãy tĩnh lặng như nước mùa thu. 

Thời gian dạy cho chúng ta rằng: Đối đãi với giả dối thì chỉ cần nhìn rõ chứ không nhất thiết phải nói ra, đối đãi với toan tính sau lưng thì chỉ cần nhìn thấu chứ không nhất định phải vạch trần.

Thời gian đã dạy cho chúng ta quá nhiều. Dẫu là bất cứ ai hay bất kể sự tình nào, cũng không đáng để ta phải quá so đo tính toán, lãng phí tâm can sức lực. Nếu thứ đó là của bạn thì sẽ không chạy đi đâu mất, còn như không phải của bạn thì dù có tranh giành thế nào, sau cùng cũng chỉ vô ích uổng công.

(Ảnh: twitter.com)

Thời gian luôn trôi qua một cách âm thầm lặng lẽ, cứ như thế đã có rất nhiều thứ đổi thay. Thời gian luôn giữ im lặng, nhưng lại giải thích rất nhiều điều.

Có những sự tình, đợi đến khi bạn dần dần thức tỉnh mới biết đó là sai lầm. Có những điều, đợi đến khi bạn thực sự buông bỏ mới hay nó không quan trọng như bạn nghĩ ban đầu. 

Nhiều vấn đề không có câu trả lời, có thể đó chính là đáp án sau cùng. Nhiều chuyện tình không có kết quả, có thể đó là kết quả tốt nhất.

“Trưởng thành” là hai chữ mang trong mình quá nhiều trải nghiệm. Có thể ta không nhận được bất cứ thứ gì, thậm chí sẽ phải mất đi, nhưng những điều bạn nhận được và mất đi ấy, là tốt hay là xấu, thì chỉ có thời gian mới có thể chứng nghiệm. Thứ ít ỏi bạn còn lưu giữ được, nói không chừng có khi lại là điều tốt nhất.

Có những khi ta chợt nhận ra có biết bao nhiêu người đi ngang qua cuộc đời mình. Có những người bất tri bất giác mà cảm tình dần dần phai nhạt, lại có những người âm thầm lặng lẽ mà ngày càng gắn bó với ta. Có những người rõ ràng là thân thiết, trong nháy mắt đã trở thành xa lạ. Có những cảm tình trước nay bạn không thèm để ý đến, nhưng giờ đây lại khiến bạn cảm động sâu sắc mãi không thôi.

(Ảnh: flickr.com)

Thời gian âm thầm lặng lẽ không một tiếng động, nhưng lại không ngừng thay đổi chúng ta. Thời gian không nói một lời, nhưng vẫn luôn giải quyết mọi sự.

Thời gian mỗi ngày cứ thế trôi đi, dường như không có gì thay đổi, nhưng khi ngoảnh đầu nhìn lại quá khứ, chợt nhận ra mọi thứ đã đổi thay. 

Khi mà bạn nghĩ không thông, nhìn không thấu, buông không xuống, quên không được… nếu không ngại thì hãy giao lại toàn bộ cho thời gian, nhất định bạn sẽ có được câu trả lời tốt nhất!

Thuận An
Theo Nhân Sinh

Bạn đang đọc bài viết: “Buông không xuống, quên không được, hãy cứ phó mặc cho thời gian” tại chuyên mục Văn hóa của Đại Kỷ Nguyên. Để cập nhật thêm nhiều bài viết hay, quý độc giả vui lòng truy cập Fanpage chính thức của chúng tôi: facebook.com/DaiKyNguyenVanhoa/. Mọi ý kiến phản hồi và tin bài cộng tác xin gửi về hòm thư: [email protected]. Xin chân thành cảm ơn!

videoinfo__video3.dkn.tv||12f7cf45f__

Từ Khóa: