Bầu trời đẹp nhất là bầu trời sao, nhân gian đẹp nhất là tình người chân thật…

Trong cuộc sống, mười phần thì có đến bảy, tám phần không như ý. Thế nhưng, “cảnh tuỳ tâm chuyển”, nếu như xã hội luôn thay đổi thì lòng người cũng không ngừng đổi thay. Bởi vậy, khi mỗi chúng ta có thể tìm cho mình một lối đi riêng, một kim chỉ nam tiến bước thì sợ gì không có ánh sáng cuối con đường?

Vậy đâu là kim chỉ nam đưa ta tới con đường của riêng mình? Đó chính là quan niệm, là cách nhìn nhận, là thái độ sống của mỗi người. Dưới đây là 25 cách nhìn về cuộc sống, rất có thể sẽ cho bạn một điểm tựa tâm hồn.

  1. Ai cũng có ngày phải về hưu, nhưng không phải ai cũng có được sự đảm bảo cho thời về hưu của mình.
  1. Một sự việc mà tất cả mọi người đều cho đó là cơ hội, thì kỳ thực, nó đã không còn là cơ hội nữa.
  1. Đừng mãi ôm giữ quá khứ mà không buông, bởi rất có thể bạn sẽ mất cơ hội bước sang một ngã rẽ mới để vượt lên chính mình.
  1. Cá sống thì bơi nước ngược dòng, cá chết thì thuận dòng mà trôi.
  1. Sinh mệnh không quan trọng là sống dài hay ngắn, quan trọng là ngộ sớm hay muộn mà thôi.
  1. Nhân sinh thành bại, tất cả đều chỉ khác nhau ở một niệm. Người nghĩ thông thì tương lai rộng mở, kẻ không thông thì ngõ cụt tối tăm.
Phía trước là chặng đường dài đừng nên ôm quá khứ, nhân sinh thành bại trọng một niệm mà thôi. (Ảnh: Pinterest)
  1. Tuổi trẻ là vốn liếng, nhưng nỗ lực lại là giá trị.
  1. Người trí huệ làm nên cơ hội, người mạnh thì nắm bắt cơ hội, kẻ yếu thì đợi cơ hội.
  1. Bầu trời đẹp nhất là bầu trời sao, nhân gian đẹp nhất là tình người chân thật.
  1. Đời người thì điều gì cũng có thể buông bỏ, nhưng không thể buông bỏ hy vọng và niềm tin.
  1. Thắng người vạn lần không bằng thắng mình một lần.
  1. Tự tin chính là nguồn sức mạnh vô tận.
  1. Người khác xem thường mình đó là bất hạnh, tự bản thân không xem trọng mình lại càng bất hạnh hơn.
  1. Trắng tay cũng là một loại giàu có, bởi nhờ đó mà người nghèo có thêm động lực tiến lên.
  1. Con người thường hay lấy điều trong sách vở để phán đoán những điều bản thân mình không biết, lấy cái sai để nhận định cái đúng.
  1. Thà để người khác cười một lúc chứ đừng để người cười mình một đời.
  1. Trẻ không nỗ lực, già ôm hận cũng chỉ là vô nghĩa.
  1. Có thể chịu được cái khổ mà người khác không chịu được, nhẫn cái nhẫn mà người khác không nhẫn được, làm việc người khác không làm được, bạn sẽ nhận được tất cả những gì mà người khác muốn cũng không được.
Hàn Tín xưa cũng vì có đại nhẫn, chịu đựng được khổ nạn mà thành công. (Ảnh: Youtube)
  1. Chúng ta có thể mất đi tuổi thơ, chứ đừng để mất đi trái tim mộng mơ.
  1. Người thông minh nhất là người lấy cái sai của người khác làm kinh nghiệm cho mình, người dại nhất là người lấy cái sai của mình để làm kinh nghiệm.
  1. Cho tiền bạc là hạ sách, cho năng lực là trung sách, cho quan niệm là thượng sách.
  1. Con người thường là buông bỏ thì hữu hạn mà tham lam là vô hạn.
  1. So đo với người khác cái lợi trước mắt là mất đi cái lợi tương lai.
  1. Cho con cái tiền tài không bằng cho con cái quan niệm.
  1. Nhìn sai việc thì khổ nửa đời, nhưng nhìn sai người thì một đời phải khổ.

Điều quý giá nhất của con người không phải là có bao nhiều tiền tài mà là có được một trái tim thuần tịnh. Lấy thiện đãi người chính là kim chỉ nam đến bến bờ an lạc.

Theo NTDTV
Minh Vũ biên dịch