Sáng 22/9, một người đàn ông gốc Hoa đã phá các bảng thông tin và biểu ngữ của các học viên Pháp Luân Công trên vỉa hè trước Lãnh sự quán Trung Quốc tại Toronto, đồng thời lớn tiếng đe dọa một nữ học viên rằng sẽ “bắn chết” và “đánh chết” bà. Người này còn xô đẩy nữ học viên và yêu cầu một người khác quay phim toàn bộ vụ việc.
Theo nhân chứng, người đàn ông có thái độ hung hăng, liên tục phá hoại các bảng trưng bày và biểu ngữ trong khoảng 5 phút. Sau vụ việc, nữ học viên được cho là bị chảy máu ở khóe miệng. Nghi phạm sau đó rời khỏi hiện trường trước khi cảnh sát đến.
Trái với hành vi kích động của người đàn ông, nữ học viên giữ thái độ bình tĩnh, chủ yếu giải thích và cố gắng ngăn chặn việc phá hoại. Một số người đi đường cũng lên tiếng can thiệp và cho biết sẵn sàng làm chứng với cảnh sát.
Các học viên cho biết khu vực đặt bảng và biểu ngữ nằm trên vỉa hè công cộng của Canada. Theo những người được phỏng vấn, việc các học viên ôn hòa bày tỏ quan điểm tại nơi công cộng thuộc phạm vi quyền tự do ngôn luận và tự do tín ngưỡng được pháp luật Canada bảo vệ; khuôn viên lãnh sự quán không đồng nghĩa với việc khu vực công cộng bên ngoài trở thành lãnh thổ Trung Quốc.
Cảnh sát Toronto đã tới hiện trường sau khi nhận được nhiều cuộc trình báo, ghi nhận lời khai của các nhân chứng và cho biết vụ việc “rất nghiêm trọng”. Nghi phạm đã rời đi trước khi cảnh sát đến và cuộc điều tra đang được tiến hành.
Vụ việc cũng thu hút sự quan tâm của một số nhà hoạt động và người bình luận chính trị. Họ kêu gọi cơ quan chức năng Canada xác định nghi phạm, làm rõ động cơ, xử lý hành vi đe dọa và phá hoại theo pháp luật, đồng thời bảo đảm quyền tự do ngôn luận và tự do tín ngưỡng của những người tham gia hoạt động ôn hòa tại nơi công cộng.
Theo Vision Times.