Ngoài chuột túi và gấu koala, Australia còn “nổi tiếng” bởi nhện. Vào tháng 3/2016, một chủng nhện mới đã được phát hiện ở bang Queensland. Với kích cỡ khổng lồ, lại có thể lướt trên mặt nước, nó tỏ ra là một tay săn cá tài ba, và tất nhiên, cũng có thể khiến bạn phải sợ hãi tránh xa.

Chủng nhện này có tên là Briangreenei, tên gọi vắn tắt là Brian. Chúng dễ dàng lướt trên mặt nước để tìm kiếm thức ăn.

(Ảnh: Getty Images)
(Ảnh: Getty Images)

Nhện được đặt tên Brian, theo tên của giáo sư Brian Greene – người đồng sáng lập tổ chức Lễ hội Khoa học thế giới (World Science Festival).

(Ảnh: Getty Images)
(Ảnh: Getty Images)

Nhện Brian có thể lướt trên mặt nước. Chúng thậm chí có thể lặn xuống nước trong một giờ đồng hồ để săn côn trùng, cá và cóc mía.

(Ảnh: Wikipedia)
(Ảnh: Wikipedia)

Vết cắn của chúng tuy không gây nguy hiểm cho con người nhưng nếu bạn bắt gặp chúng khi đi dã ngoại, thì chúng vẫn có thể khiến bạn phải nổi da gà.

(Ảnh: Wikipedia)
(Ảnh: Wikipedia)
(Ảnh: Queensland Museum)
(Ảnh: Queensland Museum)

Hẳn bạn cũng muốn tránh thật xa khi gặp sinh vật này trong nước. Trông chúng thật đáng sợ.

Theo Viralnova
Bảo Khanh

Xem thêm: