Mặc kệ cái rét thấu da, cũng tạm quên đi sự bận rộn sắm sửa ngày Tết, hàng trăm con người nơi phố thị Hà thành đã rủ nhau đi gói bánh chưng xuyên đêm để tặng cho những người khó khăn, những bệnh nhân nghèo đón Tết xa quê.

Trắng đêm gói cả nghìn bánh chưng để đem tặng
Tất bật gói những chiếc bánh yêu thương.

Xuất phát từ mong muốn chia sẻ yêu thương đem hương Tết đến cho mọi nhà, những cựu học sinh PTTH Hà Nội niên khóa 1991-1994 đã cùng nhau bàn bạc, quyên góp để thực hiện những nồi bánh chưng khủng, đem đến hương vị Tết qua những chiếc bánh dẻo thơm mùi gạo đỗ.

Trắng đêm gói cả nghìn bánh chưng để đem tặng
Chi phí cho 2.000 chiếc bánh hoàn toàn từ tiền đóng góp của các thành viên.

Chỉ sau 4 ngày kêu gọi, nhóm đã có gần 400 người đăng ký tham gia và quyên được hơn 100 triệu đồng cùng rất nhiều hiện vật cho sự kiện.

Kết quả ngoài dự tính, nhóm đã nhanh chóng lên kế hoạch gói 2018 chiếc bánh và lập danh sách những địa điểm phát quà là các bệnh viện trên địa bàn Hà Nội, trại phong, những xóm dân nghèo ở Hà Nội và các vùng lân cận.

Trong 2 ngày 10 và 11/2, hàng trăm người đã cùng tụ họp tại điểm hẹn để rửa lá, vo gạo, gói bánh, nổi lửa luộc bánh chưng.

Trắng đêm gói cả nghìn bánh chưng để đem tặng
Trắng đêm gói cả nghìn bánh chưng để đem tặng.

Để tạo thêm không khí, BTC đã tái dựng lên một khu chợ quê và một góc làng cũ. Rất nhiều gia đình đã đem con đến cùng tham gia để “kể” con nghe về phong tục đón Tết truyền thống và hướng con đến một cuộc sống nhân văn biết sẻ chia, yêu thương.

Trắng đêm gói cả nghìn bánh chưng để đem tặng
Khu vực gói bánh được thực hiện trên một không gian làng quê xưa với chợ làng, giếng cổ, góc cho chữ và nhiều trò chơi dân gian.

Sau khi đã hoàn thành hơn 2.000 chiếc bánh chưng, những con người này lại chia nhóm, tỏa đi khắp nơi để phát bánh cùng quà.

Tiết trời Hà Nội giữa đêm chỉ còn 8-9 độ, nhưng không làm nản những tấm lòng thiện nghiện, các đoàn vẫn miệt mài mang bánh đến các xóm nghèo, các con phố có nhiều người vô gia cư để chia cho người dân, chỉ đau đáu một điều ai cũng được có Tết.

Và mọi mệt nhọc hay lạnh giá cũng nhanh chóng qua đi khi được nghe những lời bộc bạch, những giọt nước mắt xúc động hay đơn giản chỉ là nụ cười hạnh phúc của người nhận bánh.

Trắng đêm gói cả nghìn bánh chưng để đem tặng
Những người vô gia cư vui vì “bỗng dưng” có quà Tết.

“3 ngày chạy hết công suất, chỉ hy vọng các Bệnh nhân thiếu may mắn có một cái tết vui vẻ, ấm cúng”, anh Nguyễn Vũ, một thành viên chia sẻ.

Trắng đêm gói cả nghìn bánh chưng để đem tặng
Những người dân ở xóm chạy thận Lê Thanh Nghị rủ nhau ra nhận quà.

“Xóm chạy thận toàn các ông bà, cô bác chú lớn tuổi từ mọi miền đến ở trọ, cứ 3 ngày đi chạy thận một lần, khoẻ chút lại đi làm thêm nhưng ko thấm vào đâu. Năm ngoái nhóm mình đến thăm trao quà là 130 người, năm nay đến đã khuyết đi nhiều người.

Với chiếc bánh chưng gói trọn tấm lòng yêu thương của chúng mình, cùng với những món quà nhỏ như gia vị, dầu ăn, hy vọng tâm tình của chúng mình sẽ giúp họ phần nào bớt đi nỗi đau và cảm thấy ấm cúng hơn trong cuộc đời”, chị Lưu Giang tâm sự.

Xuân đã về thêm tươi rực rỡ khi có nhiều nụ cười, có thêm sự sẻ chia và bớt lạnh bởi có nhiều trái tim ấm áp.

Trắng đêm gói cả nghìn bánh chưng để đem tặng
Nhiều em nhỏ cũng tham gia gói bánh.
Trắng đêm gói cả nghìn bánh chưng để đem tặng
Trắng đêm gói cả nghìn bánh chưng để đem tặng
Trắng đêm gói cả nghìn bánh chưng để đem tặng
Mọi công đoạn đều được thực hiện tỉ mỉ.
Trắng đêm gói cả nghìn bánh chưng để đem tặng
Trắng đêm gói cả nghìn bánh chưng để đem tặng
Trắng đêm gói cả nghìn bánh chưng để đem tặng
Trắng đêm gói cả nghìn bánh chưng để đem tặng
Trắng đêm gói cả nghìn bánh chưng để đem tặng
Trắng đêm gói cả nghìn bánh chưng để đem tặng
Trắng đêm gói cả nghìn bánh chưng để đem tặng
Trắng đêm gói cả nghìn bánh chưng để đem tặng
Trắng đêm gói cả nghìn bánh chưng để đem tặng

Thế Tam