Không phải ngẫu nhiên mà loài chó là biểu tượng của sự trung thành. Đã có rất nhiều cuốn truyện xúc động về tình cảm của chúng dành cho chủ nhân. Tiêu biểu trong số đó là “Hachiko: chú chó đợi chờ”, “Con Bim trắng tai đen”.

Năm Tuất và những cuốn sách hay về loài chó
Năm Tuất và những cuốn sách hay về loài chó

“Tiếng gọi nơi hoang dã” – Jack London

Tiểu thuyết “Tiếng gọi nơi hoang dã” xuất bản lần đầu năm 1903. Tác phẩm kể về cuộc sống của chó Buck được thuần hóa, cưng chiều. Buck bị bắt khỏi trang trại, trở thành chó kéo ở Alaska băng giá. Tại đó, Buck chiến đấu với sói rừng để giành thức ăn và học cách sinh tồn. Về sau, chú chó được người chủ tên John cưu mang và sống trong yêu thương của con người. Tuy nhiên, thiên nhiên đã đánh thức bản năng của Buck. Cuối cùng, chú chó quyết định trở lại cuộc sống hoang dã.

Năm Tuất và những cuốn sách hay về loài chó
Năm Tuất và những cuốn sách hay về loài chó

“Nanh Trắng” – Jack London

“Nanh Trắng” lấy bối cảnh phương Bắc lạnh giá và khắc họa hành trình trưởng thành của sói hoang. Nhân vật chính của truyện là Nanh Trắng – chú chó mang trong dòng máu loài sói, sinh ra ở nơi hoang dã và được người da đỏ thuần hóa. Hàng ngày, chú thường chịu những trận đòn roi và dần trở nên lạnh lùng.

Năm Tuất và những cuốn sách hay về loài chó
Năm Tuất và những cuốn sách hay về loài chó

Chàng kỹ sư Weedon Scott trong một lần đi công tác đã dẫn chú chó về sống tại California. Từ đây Nanh Trắng sống trong thế giới văn minh, tràn đầy tình yêu của chủ mới.

“Hachiko: chú chó đợi chờ” – Luis Prats

Đâylà cuốn sách viết về chú chó nổi tiếng Hachiko tại Nhật Bản và tình cảm sâu sắc của chú dành cho người chủ đã mất trong suốt mười năm, cho đến khi chú cũng trút hơi thở cuối cùng.

Năm Tuất và những cuốn sách hay về loài chó
Năm Tuất và những cuốn sách hay về loài chó

“Con Bim trắng tai đen” – Gabriel Troepolsky

Truyện ca ngợi lòng trung thành của loài chó. Tác phẩm kể về nhân vật Bim – chú chó khuyết tật được thợ săn Ivan nhận nuôi. Trong lần lên thành phố chữa bệnh, Ivan gửi Bim cho hàng xóm trông coi. Nhớ chủ, Bim bỏ đi tìm. Chú chó lang thang khắp nơi giữa trời đông lạnh giá. Khi Ivan gặp lại Bim thì chú đã chết.

Năm Tuất và những cuốn sách hay về loài chó
Năm Tuất và những cuốn sách hay về loài chó

“Bởi vì Winn-Dixie” – Kate Dicamillo

Truyện kể về cô bé 10 tuổi India Opal Buloni. Cô cùng cha chuyển tới sống tại Naomi, Florida (Mỹ). Cha cô là người truyền giáo, sống khép kín. Một ngày, Opal vào siêu thị mua đồ và thấy cảnh nhân viên cửa hàng vây bắt chó hoang vì chúng quậy phá. Thấy vậy, Opal đã nhận chó hoang là thú cưng của mình và đặt tên là Winn-Dixie.

Năm Tuất và những cuốn sách hay về loài chó
Năm Tuất và những cuốn sách hay về loài chó

“Lassie come home” – Eric Knights

Tác phẩm được xuất bản năm 1940, với nội dung kể về cuộc hành trình tìm lại chủ cũ của nhân vật chó Lassie. Vì túng quẫn, gia đình Carraclough buộc phải bán Lassie cho nhà quý tộc. Ở nhà chủ mới, Lassie không nguôi nỗi nhớ cậu chủ Joe. Cô chó quyết định bỏ trốn. Trên hành hình trở về, Lassie phải đối mặt với nhiều nguy hiểm và cạm bẫy.

Năm Tuất và những cuốn sách hay về loài chó
Năm Tuất và những cuốn sách hay về loài chó

“Lad: A dog” – Albert Payson Terhune

Tiểu thuyết do nhà văn người Mỹ – Albert Payson Terhune viết vào năm 1919. “Lad – A dog” lấy cảm hứng từ câu chuyện có thật về chú chó Sunnybank Lad, người bạn trung thành của gia đình tác giả. Lab sinh năm 1902 và mất năm 1918. Trong truyện, Lad là chú chó trung thành, quả cảm và rất thông minh.

Năm Tuất và những cuốn sách hay về loài chó
Năm Tuất và những cuốn sách hay về loài chó

“Cún bụi đời” – Daniel Pennac

“Cún bụi đời” là tác phẩm văn học thiếu nhi được đánh giá thành công nhất của nhà văn người Pháp – Daniel Pennac. Sau thời gian sống cô đơn tại bãi rác, cún Bụi – nhân vật chính – đã quyết định rời đi với hy vọng tìm được bà chủ tốt.Trong hành trình tìm chủ nhân, nhiều biến cố và thử thách đã xảy ra với chú chó.

Năm Tuất và những cuốn sách hay về loài chó
Năm Tuất và những cuốn sách hay về loài chó

“Tôi là Bêtô” – Nguyễn Nhật Ánh

Ra đời vào năm 2011, “Tôi là Bêtô” nhận được sự yêu mến của độc giả ở nhiều lứa tuổi. Truyện xoay quanh tình bạn giữa Bêtô với Laica (cún con), chúng cùng nhau trải qua hơn 100 cuộc phiêu lưu ly kỳ với nhiều cung bậc cảm xúc, từ niềm vui đến nỗi buồn, giận dữ, sợ hãi. Qua tác phẩm, tác giả muốn gửi thông điệp về tình yêu, sự gắn kết giữa con người với loài vật, đặc biệt là ở lứa tuổi trẻ thơ.

Năm Tuất và những cuốn sách hay về loài chó
Năm Tuất và những cuốn sách hay về loài chó

“Chuyện con chó có tên Trung Thành” – Luis Sepúlveda

Truyện kể về chú chó tên Afmau. Được nuôi dưỡng, chăm sóc tận tình trong một gia đình hạnh phúc nên dù gặp biến cố, bị mang đi rất xa, Afmau vẫn một mực trung thành với chủ cũ.

Năm Tuất và những cuốn sách hay về loài chó
Năm Tuất và những cuốn sách hay về loài chó

H.H