Một nam thanh niên đội mũ, bịt mặt kín mít xông vào ngân hàng Agribank Hòa Thắng (Đắk Lắk) nổ súng rồi sau đó bỏ chạy.

Vào khoảng 10h55 trưa ngày 29/11, trong lúc ngân hàng Agribank chi nhánh Hòa Thắng đang họp nhân sự ở tầng 2 thì ở tầng 1, có một người đàn ông đội mũ kín mít, bịt mặt, mặc đồ màu đen lặng lẽ dựng xe trước sân.

Thấy kỳ lạ, bảo vệ ngân hàng đã tiến lại gần và yêu cầu người đàn ông đó phải bỏ mũ, bỏ bịt mặt ra thì người này cho biết mình đang bị bệnh, không thể làm theo yêu cầu đó được.

Đến khoảng 11h35ph khi các giao dịch viên đang tiếp hai khách hàng cuối cùng thì người đàn ông này đẩy cửa đi vào nói “trước sau cũng chết” rồi quẳng túi về hướng bảo vệ. Cùng lúc đó, nam thanh niên bí ẩn này rút súng, bắn một phát đạn vào cột bê tông để uy hiếp (bọc gương) khiến các giao dịch viên hoảng loạn bật còi báo động rồi bỏ chạy.

Thấy hỗn loạn, các lãnh đạo chi nhánh ngân hàng chạy từ tầng 2 xuống thì đối tượng bất ngờ bỏ chạy. Ý định cướp ngân hàng của đối tượng cũng theo đó mà… đổ bể.

Tại hiện trường, một viên đạn bi vẫn còn cắm trên cây cột bê tông.

Hiện vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

 Hoàng Minh