Với các tín đồ túc cầu, World Cup là dịp để họ thỏa sức trong niềm đam mê “ăn bóng đá, ngủ bóng đá”. Không nằm ngoài “vùng phủ sóng” của giải bóng lớn nhất hành tinh, nghệ sĩ hài Chí Trung, thủ môn Bùi Tiến Dũng hay ca sĩ Tuấn Hiệp… cũng cháy hết mình.

NSƯT Chí Trung: Xem và tận hưởng niềm vui bóng đá như một diễn viên kịch câm

Bên cạnh niềm đam mê diễn xuất, bóng đá cũng là môn thể thao mà “Táo giao thông” đặc biệt yêu thích. Với anh, mỗi mùa World Cup là sự đan xen của nỗi khổ, niềm vui và những xáo trộn trong cuộc sống hàng ngày.

Anh chia sẻ, có những lần đi diễn về mặc nguyên đồ “cắm đầu cắm cổ” ngồi xem, hết hiệp 1 mới đứng lên thay đồ nhưng vẫn thấy hạnh phúc lắm.

Một khi đã mê bóng đá thì các nghệ sĩ Việt cũng 'điên' chả kém
NSƯT Chí Trung trong một trận bóng đá tại sân Hàng Đẫy.

Nam nghệ sĩ hào hứng kể lại: “Ngày xưa, khi mà cả gia đình cùng nhau xem một chiếc tivi, trong một một căn buồng ngủ thì lúc xem bóng quả thực rất khổ, thậm chí phải xem nhờ hàng xóm. Con nhỏ, vợ ngủ, và tôi thường xuyên phải xem bóng đá trong yên lặng. Vợ tôi nhiều lần nhìn thấy tôi trong trạng thái của một ‘người điên’ múa may quay cuồng không tiếng động. Tôi đã có một kỹ năng ‘khinh công’ tuyệt hảo khi mà bay lượn trong phòng trên giường mà vợ nằm bên cạnh không biết gì.”

Thậm chí, anh còn “mê tín” là nếu “đội bóng mình thích đang bị dẫn, tôi còn đi thắp hương hay trồng cây chuối… để giải đen”.

Khi được hỏi về đội tuyển yêu thích trong World Cup 2018, anh chia sẻ: “Tôi là fan MU và cầu thủ MU của chúng tôi tản về các đội tuyển. Giờ bối rối và tan tác niềm tin ghê lắm. Không tính nổi mình sẽ yêu ai. Cách đây 5-10 năm thì Đội tuyển Anh là nhất”.

Một khi đã mê bóng đá thì các nghệ sĩ Việt cũng 'điên' chả kém
“Táo giao thông” là fans ruột của “Quỷ đỏ”.

Cựu danh thủ Hồng Sơn: Cả nhà mê bóng, mẹ ngoài 70 tuổi vẫn “ăn ngủ” cùng World Cup

Vợ chồng cựu danh thủ Hồng Sơn đều là fans ruột của môn thể thao vua. Cùng nhau theo dõi rất nhiều kỳ World Cup, nhưng với tiền đạo số 8 một thời thì mùa hè 2002 là đặc biệt nhất. Năm đó, anh chị kết hôn và cùng nhau đón mùa World Cup đầu tiên.

Một khi đã mê bóng đá thì các nghệ sĩ Việt cũng 'điên' chả kém
Tổ ấm hạnh phúc của “chân sút một thời” Hồng Sơn.

Vợ Hồng Sơn hào hứng kể lại: “Hồi đó mấy gia đình tụ tập với nhau đi Thanh Hóa rồi xem World Cup ở đó. Cảm giác vô cùng sôi nổi, rất vui, như được hòa mình vào không khí ở Brazil 2014 này thật vậy, vì có biển và cát mà”. Đó cũng là mùa bóng đá sôi nổi và đặc biệt nhất suốt những năm tháng hôn nhân của họ.

Một khi đã mê bóng đá thì các nghệ sĩ Việt cũng 'điên' chả kém
Cả gia đình Hồng Sơn đều có chung niềm đam mê bóng đá. (Ảnh: Soha).

Không chỉ riêng vợ chồng Hồng Sơn mà mẹ ruột anh cũng rất đam mê bóng đá. Ngoài 70 tuổi, bà vẫn chăm chỉ dõi theo các trận đấu: “Bác xem World Cup rất đầy đủ, lắm hôm đến 4h sáng. Cũng chỉ hơi mệt thôi vì bác thức khuya rất giỏi, chỉ cần ngủ thêm chút buổi trưa là tươi tỉnh trở lại”.

Thủ môn Bùi Tiến Dũng: Ngủ gật khi đi cày vì thức đêm xem World Cup

Đầu tháng 6 vừa qua, chia sẻ với Zing.vn, “thủ môn quốc dân” cho hay:

“Khi thức cả đêm xem World Cup thì sáng hôm sau phải ngủ bù nhiều hơn để có sức ra đồng. Tuy nhiên, có những trận đấu vừa kết thúc lúc 5h, không được nghỉ ngơi, tôi và bố phải ra đồng đi bừa để kịp vụ lúa sắp đến. Dù hơi mệt, thậm chí ngủ gật, tôi vẫn cảm nhận được vẻ đẹp của bóng đá với những người yêu thích môn thể thao này”.

Một khi đã mê bóng đá thì các nghệ sĩ Việt cũng 'điên' chả kém
Bùi Tiến Dũng từng ngủ gật khi ra đồng làm việc vì thức đêm xem World Cup.

Với anh, kỷ niệm khó quên về World Cup là hình ảnh cả gia đình thay nhau dò ăng-ten tivi để bắt sóng trận đấu. Đó còn là “mỗi kỳ World Cup khép lại, bố gầy đi nhiều vì thức đêm. Có kỳ World Cup ông bị giảm 3 kg sau 1 tháng vì thức thâu đêm”.

Bùi Tiến Dũng tự nhận mình là fan “cuồng” của đội tuyển Đức, yêu những giây phút được xem “Die Mannschaft” thi đấu. Người Đức không bao giờ gục ngã trước mọi khó khăn, thử thách và tinh thần thép của họ đáng được học hỏi. Và năm nay, anh vẫn tiếp tục cổ vũ cho thầy trò HLV Joachim Loew.

Ca sĩ Tuấn Hiệp: Sân nhà chật cứng vì khán giả khắp nơi ”đổ bộ” đến xem bóng

Tuấn Hiệp trưởng thành từ Học viện âm nhạc Quốc gia, là một trong số ít các ca sĩ trẻ Hà thành theo đuổi dòng nhạc xưa. Anh được yêu mến khi thể hiện các sáng tác của nhạc sĩ Anh Bằng, Ngô Thụy Miên, Nguyễn Ánh như Khúc thụy du, Chờ người, Bơ vơ, Rồi mai tôi đưa em đi, Niệm khúc cuối…

Một khi đã mê bóng đá thì các nghệ sĩ Việt cũng 'điên' chả kém
Một khi đã mê bóng đá thì các nghệ sĩ Việt cũng ‘điên’ chả kém

Bên cạnh niềm đam mê ca hát, anh cũng là fan cuồng của bóng đá. Mỗi kỳ World Cup, anh đều gác lại mọi việc để toàn tâm toàn ý “ăn ngủ cùng trái bóng”.

Giọng ca Anh còn nợ em kể lại: “Kỷ niệm nhớ nhất với tôi vẫn là World Cup 1990, năm đó cả làng có 2 cái tivi, nhà tôi có một cái. Gần như trận nào xem, sân nhà tôi cũng đông kín khán giả là những người hàng xóm và cả những thôn lân cận đi bộ hàng cây số đến xem. Những kỷ niệm ở làng quê, nhớ lại bao giờ cũng bồi hồi, làm người ta muốn tìm về”.

Hạ Nguyên