Hàn Quốc chơi quả cảm và giữ sạch lưới trong cả trận đấu. Các ‘oppa’ còn làm tốt hơn thế khi ghi 2 bàn vào lưới thủ thành Neuer.

ĐT Đức chỉ cần thắng Hàn Quốc sẽ đi tiếp và họ tràn đầy tự tin bước vào trận. Ngoài các vị trí đã cố định, Goretzka được đá chính từ đầu. Ở trận đấu này, Ozil và Khedira vẫn được tin dùng nhưng bộ đôi này không để lại dấu ấn nào.

Hàn Quốc chơi phòng ngự chặt chẽ, kỷ luật và khiến người Đức bất ngờ trong những pha phản công. Phút 19, thủ môn Manuel Neuer mắc sai lầm khi ói bóng sau cú sút phạt của Woo-Young Jung. Thiếu chút nữa cầu thủ Hàn Quốc đã ập vào đá bồi ghi bàn.

Đức 0-2 Hàn Quốc: Các 'oppa' xuất sắc tiễn Cỗ xe tăng về nước
Một trong những pha cứu thua xuất sắc của Cho Huyn-woo. (Ảnh: ​FIFA)

Đức kiểm soát bóng đến 68%. Quá áp đảo so với tỉ lệ 32% của Hàn Quốc nhưng vẫn không thể ghi bàn.

Sang hiệp 2, Đức tấn công ào ạt hơn khi biết tin ở trận cùng giờ, Thụy Điển đã dẫn bàn trước Mexico. Tuy nhiên, Hàn Quốc vẫn chơi phòng thủ vững chãi, lăn xả, đặc biệt thủ môn Hyun-Woo Cho thể hiện phản xạ tuyệt vời.

Phút 48, thủ môn Hyun-Woo Cho có phản xạ tuyệt vời chặn đứng cú đánh đầu hiểm hóc từ cự li gần của Goretzka, cứu cho Hàn Quốc một bàn thua mười mười. Kimmich là cầu thủ đã có đường kiến tạo cho Goretzka dứt điểm với quả tạt đẹp mắt từ cánh phải.

Werner là một cầu thủ khác chơi tệ hại ở trận này bên phía Đức. Anh hầu như không tạo ra được sự nguy hiểm nào cho hàng thủ Hàn Quốc. Phút 51, trong tư thế trống trải khi nhận cú nhả bóng từ Marco Reus, Werner sút bóng đi chệch cột dọc.

HLV Joachim Loew lần lượt tung Mario Gomez vào thay Khedira và Thomas Muller vào để tăng cường hàng công nhưng vẫn bất lực trước hàng thủ Hàn Quốc.

Trên BBC, Alan Shearer bình luận: “Đức thiếu sự đe dọa trong vòng cấm”.

Hàn Quốc trong hiệp 2 cũng tạo ra vài cơ hội phản công rất nguy hiểm. Đáng chú ý là cú sút chệch cột dọc của Heung-Min Son ở phút 78.

Trận đấu được bù giờ 6 phút. Và ở phút 90+1, bất ngờ xảy ra. Từ quả phạt góc bên cánh trái, tiền vệ Kroos lúng túng phá bóng vào ngay vị trí Young-Gwon Kim. Trong tư thế không người kèm, Young-Gwon Kim tung cú dứt điểm tung lưới thủ môn Neuer, mở tỉ số cho Hàn Quốc.

Đức 0-2 Hàn Quốc: Các 'oppa' xuất sắc tiễn Cỗ xe tăng về nước
Kim Young-gwon mở tỷ số cho Hàn Quốc. (Ảnh: FIFA)

Trọng tài biên căng cờ bắt việt vị. Trước sự phản ứng quyết liệt của cầu thủ Hàn Quốc, trọng tài Mark Geiger (USA) đã quyết định xem lại VAR và công nhận bàn thắng cho Hàn Quốc. 1-0 cho đại diện châu Á.

Phút 90+6, Hàn Quốc ấn định chiến thắng 2-0. Trong tình huống lên tham gia tấn công, Neuer bị mất bóng vào chân, Se-Jong Joo thực hiện pha sút bóng cực mạnh hướng về khung thành tuyển Đức. Son Heung Min băng lên đón bóng, dứt điểm vào lưới trống.

Đức 0-2 Hàn Quốc: Các 'oppa' xuất sắc tiễn Cỗ xe tăng về nước
Heung Min Son khóc sau khi ghi bàn thắng ấn định tỷ số. (Ảnh: ​FIFA)

Chung cuộc, Hàn Quốc giành chiến thắng 2-0 trước ĐKVĐ thế giới Đức. Với kết quả này, Đức và Hàn Quốc về nước ngay sau vòng bảng. Đức trở thành ĐKVĐ thế giới bị loại ngay từ vòng bảng lần thứ 3 liên tiếp, sau Tây Ban Nha tại World Cup 2014, Italia tại World Cup 2010.

Ở trận đấu cùng giờ, Thụy Điển đánh bại Mexico 3-0. Với kết quả này, Thụy Điển và Mexico cùng vào vòng trong.

Đội hình thi đấu

Đức: Neuer; Kimmich, Hummels, Sule, Hector; Kroos, Khedira; Goretzka, Ozil, Reus; Werner.

Hàn Quốc: Jo, Lee Yong, Hong, Yun, Kim Young-gwon, Hong; Lee Jae-sung, Jang, Jung, Moon; Koo, Son.

Bình An