Sáng 3/2, anh Trần Huy Đông (trú xóm Bình Ngô, xã Thanh Giang, huyện Thanh Chương) đang quét dọn đường làng chuẩn bị đón Tết thì nhìn thấy một quả lựu đạn cầu bên bờ mương gần nhà.

Sau khi phát hiện, anh Đông đã đưa quả lựu đạn lên Ban công an xã bàn giao.

Quả lựu đạn cầu anh Đông nhặt được bên bờ mương. (Ảnh: Diệp Phương)

Ông Nguyễn Văn Mạnh – Trưởng Công an xã Thanh Giang cho biết trên Báo Nghệ An thông tin, quả lựu đạn đang nguyên vẹn trong bọc nhựa. Hiện vật đã được công an xã lập biên bản, thu giữ để chờ ngày giao nộp cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định.

Ông Nguyễn Văn Mạnh – Trưởng Công an xã Thanh Giang tiếp nhận quả lựu đạn cầu. (Ảnh: Diệp Phương)

Trước đó như báo Công An TP. HCM đưa tin, vào hồi 16 giờ ngày 21/12/2015, tại khu vực khe đập tràn bản Xốp Tụ, xã Mỹ Lý, huyện Kỳ Sơn ông Lô Văn Nghĩa (57 tuổi, trú ở bản Xốp Tụ, xã Mỹ Lý, huyện Kỳ Sơn) đã nhặt được 3 quả lựu đạn.

Lựu đạn do ông Lô Văn Nghĩa nộp cho đồn BP Mỹ Lý. (Ảnh: Công an TP. HCM)

Ngay sau đó, nhận thức đây là loại vũ khí rất nguy hiểm ông Nghĩa đã mang nộp 3 quả lựu đạn trên cho đồn BP Mỹ Lý.

Khôi Minh (tổng hợp)