Dẫn 2 bàn trong hiệp 1, Bỉ giành thắng lợi 2-1 trước Brazil. Đây là lần thứ hai Bỉ vào bán kết World Cup còn Brazil một lần nữa lỡ hẹn với giấc mơ vô địch.

Hai đội bóng được đánh giá rất cao và có nhiều ngôi sao khởi đầu trận đấu đầy hứng khởi. Brazil suýt ghi bàn trước khi Thiago Silva dứt điểm dội cột dọc Bỉ. Sau khi bỏ lỡ cơ hội, Brazil nhận bàn thua kém may mắn.

Bỉ 2-1 Brazil: Đại diện Nam Mỹ cuối cùng về nước
Fernandinho và Jesus phá bóng, vô tình phản lưới nhà. (Ảnh: FIFA)

Fernandinho cùng đồng đội Gabriel Jesus nhảy lên phá bóng. Sau đó bóng đập trúng vai Fernandinho đi vào lưới trong sự bất lực của thủ thành Alisson. Bàn thắng có phần may mắn cho Bỉ.

Bàn thua sớm khiến Brazil gặp khó khăn. Đội bóng vàng xanh dồn lên tấn công và để lộ nhiều khoảng trống khi Bỉ phản công. Ở trận này, Roberto Martinez để Yannick Carrasco và Dries Mertens dự bị. Thay vào đó, ông sử dụng Nacer Chadli và Marouane Fellaini – hai tiền vệ có khả năng phòng ngự tốt.

Bỉ 2-1 Brazil: Đại diện Nam Mỹ cuối cùng về nước
Lukaku phát huy sự dũng mãnh và kiến tạo 1 bàn.

Ở các trận trước Lukaku là trung phong thì trận này HLV Martinez để Kevin De Bruyne đá vị trí này. Ngôi sao Man City điều phối bóng qua hai biên cho Hazard và Lukaku. Cách đá này phát huy hiệu quả khi Brazil dâng cao.

Phút 31, Lukaku có pha đi bóng dũng mãnh, vượt qua ba cầu thủ Brazil, trong đó có Fernandinho, trước khi chuyền sang cánh phải cho De Bruyne. Sau một nhịp khống chế, tiền vệ Man City tung cú sút chéo góc, đánh bại Alisson. Tỷ số là 2-0 cho Bỉ.

Bỉ 2-1 Brazil: Đại diện Nam Mỹ cuối cùng về nước
Bỉ vào bán kết gặp Pháp.

Brazil tạo ra nhiều cơ hội ăn bàn nhưng thủ thành Thibaut Courtois có một ngày thi đấu xuất sắc. Anh cản phá nhiều pha bóng xuất thần và làm nản lòng các chân sút xứ sở Samba.

Bên phía Brazil, Gabriel Jesus chơi rất mờ nhạt và chỉ để lại dấu ấn ở pha ngã trong cấm địa sau cú tắc bóng của Kompany. Đây là tình huống gây tranh cãi khi trọng tài từ chối cho Brazil hưởng phạt đền sau khi nhận tư vấn của công nghệ VAR.

Đáng tiếc cho Brazil là HLV Tite tung Roberto Firmino và Douglas Costa vào sân muộn. Hai cầu thủ này chơi rất tốt.

Brazil miệt mài tấn công và phải đến phút 76 mới có 1 bàn nhờ công tiền vệ vào thay người Renato Augusto. Anh có pha thậm nhập vòng cấm đón đường chuyền của Coutinho trước khi đánh đầu hiểm hóc, hạ Courtois.

Những phút còn lại, Brazil dồn ép Bỉ nghẹt thở nhưng không thể gỡ hòa. Coutinho bỏ lỡ cơ hội đáng tiếc khi lao vào dứt điểm sau đường chuyền ngang của Neymar, sút trượt tâm bóng.

Chung cuộc, Bỉ thắng 2-1 và vào bán kết gặp Pháp. Đây là lần thứ hai Bỉ vào bán kết World Cup. Vòng bán kết năm nay đã không còn đại diện Nam Mỹ nào.

Bàn thắng: Augusto 76′ – Fernandinho 13′ (phản lưới), De Bruyne 31′.

Đội hình ra sân của hai đội

Brazil: Alisson, Marcelo, Thiago Silva, Miranda, Fagner, Paulinho, Fernandinho, Coutinho, Jesus, Neymar, Willian.

Bỉ: Courtois, Alderweireld, Kompany, Vertonghen, Meunier, Fellaini, Witsel, Chadli, De Bruyne, Lukaku, Eden Hazard.

Bình An