Đối với Sofia, may mắn không phải chỉ để ôm vào người, mà là hào phóng cho đi, để niềm vui lan tỏa hơn nữa…

Sofia Andrade vừa mới trúng xổ số cào trị giá 200 USD và đang dừng xe tại một con đường thuộc thành phố New Bedford, bang Massachusetts, Mỹ, thì nhìn thấy một người đàn ông vô gia cư đang xin tiền giữa thời tiết lạnh giá với tấm biển: “Vô gia cư. Xin nhận bất cứ sự giúp đỡ nào“. Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu Sofia…

Tôi biết rằng số tiền đó không phải thuộc về tôi“, Sofia tâm sự, “Số tiền này là để giúp đỡ ông ấy“.

Sử dụng tiền trúng xổ số để thuê nhà cho người vô gia cư
(Ảnh: GoFundMe)

Sofia gọi người đàn ông vô gia cư nọ tới, mời ông vào xe, và lái tới một cửa hiệu cafe. Đó là một ngày tươi đẹp của Glen Williams, “Ông ấy đã rất xúc động chỉ vì một cốc cafe nhỏ, và đã không thể kìm được nước mắt“.

Trong khi nói chuyện với Glen, Sofia cảm thấy buồn khi biết rằng Glen đã không thể tìm được chỗ ngủ tại khu nhà dành cho người vô gia cư. Chính vì thế, Sofia quyết định dùng hết số tiền trúng thưởng của mình để thuê một phòng tạm trú cho Glen gần nhà cô ở.

Sử dụng tiền trúng xổ số để thuê nhà cho người vô gia cư
(Ảnh: GoFundMe)

Tôi không thể tin rằng lại có một người như cô ấy“, Glen nói, “Cô ấy đã làm rất nhiều điều để tôi có được chỗ ở hiện tại“.

Sau khi sắp xếp phòng cho Glen, Sofia về nhà và đăng mẩu chuyện về cuộc gặp gỡ với Glen trên mạng xã hội Facebook. Đồng thời, cô cũng nhờ bạn khởi động một chiến dịch quyên góp cho người đàn ông vô gia cư này trên trang GoFundMe.

Sử dụng tiền trúng xổ số để thuê nhà cho người vô gia cư
Hiện đã có hơn 16.000 USD được quyên góp trên GoFundMe (Ảnh: GoFundMe)

Câu chuyện của Sofia đã nhanh chóng lan truyền và được người dân địa phương nhiệt tình ủng hộ. Một người thợ cắt tóc thậm chí đã đến tận nơi và phục vụ miễn phí cho Glen. Một đứa trẻ cũng dành tặng ông tấm thiệp Valentine với lời nhắn: “Biết rằng ông được yêu thương vào ngày lễ Valentine!

Có rất nhiều người tốt trong cuộc sống này“, Glen tâm sự, “Tôi rất cảm động trước hành động của các bạn, và tôi muốn gửi lời cảm ơn tới tất cả mọi người“.

Chỉ trong vòng một ngày đầu tiên, GoFundMe đã giúp Sofia gây quỹ 8.500 USD cho Glen. Elizabeth Arone, người hỗ trợ Sofia quản lý trang web gây quỹ đã tới gặp Glen, và đưa ông đi làm chứng minh thư cũng như bảo hiểm sức khỏe mới.

Sử dụng tiền trúng xổ số để thuê nhà cho người vô gia cư
(Ảnh: southcoasttoday.com)

Đặc biệt hơn nữa, chính mẩu chuyện trên Facebook của Sofia đã giúp Glen đoàn tụ với hai người chị gái của mình đang sinh sống ở thị trấn Westport bang Connecticut, cách New Bedford 257 km. Trong khi đó, những người ủng hộ đã liên tục gửi quần áo, thức ăn và tiền tới để giúp Glen.

Khi tôi chia sẻ câu chuyện về Glen, tôi đã không thể ngờ được rằng mọi người lại ấm áp đến thế“, Sofia tâm sự, “Tôi không làm việc này để trở thành người hùng. Tôi làm việc này là bởi vì mọi người đều nên được đối xử bằng tình thương, bất kể họ là ai đi chăng nữa“.

Theo Wcvb.com
Quang Minh

Xem thêm: