Bạn đã từng bao giờ có tất cả?

Thời ấy tôi và chồng thường ngồi uống cafe cùng nhau.

Anh trẻ đẹp, và tôi yêu anh.

Hồi đó tôi hay mặc một chiếc áo khoác cũ. Tôi cảm thấy thật buồn – tôi ghét cái áo đó. Nó không ấm, và nó làm tôi cảm thấy rằng mình thật xấu xí.

Khi uống cafe cùng anh, tôi đã từng có cả thế giới
(Ảnh: Cafedonpaco.com)

Cốc cafe rẻ mạt, và chẳng có hương vị gì.

Tôi ao ước một ngày nào đó được uống cafe trong một quán ăn sang trọng, với vẻ ngoài xinh đẹp và thời trang.

Mắt của chồng nhìn tôi, lấp lánh. Anh yêu tôi, nhưng anh không biết tôi đang nghĩ gì, cũng không biết vì sao tôi buồn.

… Anh ra đi – quá sớm, để lại tôi – một mình.

Những năm sau đó, tôi đã ngồi trong hàng trăm quán cafe, uống hàng nghìn cốc cafe, và sở hữu những chiếc áo khoác hợp thời.

Nhưng anh không ở đó.

Tôi thường nhớ lại khoảnh khác ấy, và ngày càng thấm thía hơn, khoảnh khắc tôi từng có cả thế giới – nhưng tôi không hề nhận ra điều đó.

Trích đoạn từ cuốn “Đom đóm và hộp đựng xì gà” của tác giả Elena Rog

Theo Brightside
Quang Minh

Xem thêm: