Gần đến ngày bảo vệ luận văn thạc sĩ, thầy Nguyễn Tiến Thắng đột ngột qua đời tuy nhiên trường đại học vẫn tổ chức trao bằng thạc sĩ.

Báo VnExpress thông tin, chiều 23/10, đại diện Trường đại học Vinh đã đến nhà trao bằng thạc sĩ cho thầy Nguyễn Tiến Thắng, (43 tuổi) giáo viên dạy toán Trường THPT Thanh Chương 1, huyện Thanh Chương (Nghệ An).

PGS Nguyễn Hoa Du, Chủ tịch Hội đồng trường Đại học Vinh, nói: “Chấm và trao bằng thạc sĩ cho thầy Nguyễn Tiến Thắng là sự công nhận của nhà trường về những nỗ lực nghiên cứu, học tập của thầy trong suốt 2 năm cao học”.

Bằng thạc sĩ của thầy Thắng sau hai năm học cao học (ảnh: Tuổi Trẻ).

Nhận bằng thạc sĩ của chồng, chị Võ Thị Hồng Hoa (vợ thầy Thắng) cùng bố mẹ chồng bật khóc. Giáo viên tổ Toán trường THPT Thanh Chương 1 (huyện Thanh Chương), nơi thầy Thắng dạy học 18 năm, cũng tới chứng kiến lễ trao bằng, ghi nhận nỗ lực của cố đồng nghiệp.

Trao đổi với Tuổi Trẻ, thầy Lê Xuân Hường – hiệu trưởng Trường THPT Thanh Chương 1 – cho biết: “Ngày 2-8, Thắng chạy xe máy từ nhà xuống ĐH Vinh để hoàn tất thủ tục cuối cùng trước khi bảo vệ luận văn thạc sĩ. Tuy nhiên, khi Thắng vừa về đến nhà chừng 15 phút thì bị đột quỵ và qua đời khi tuổi đời còn rất trẻ”.

Thầy giáo Nguyễn Tiến Thắng có 2 người con, con trai đầu (14 tuổi) đang học lớp 9 và con gái 6 tuổi, học lớp 1. Chị Hoa (41 tuổi) là giáo viên tiểu học hợp đồng, nhưng phải nghỉ dạy từ năm 2015 do dôi dư giáo viên. Sau khi người trụ cột gia đình mất, gánh nặng mưu sinh nuôi hai con nhỏ và cha mẹ già đè lên vai chị Hoa.