Trong những dịp tết hay ngày lễ, người neo đơn lại càng thêm buồn tủi khi không có ai quan tâm, chia sẻ. Và người đàn ông vô gia cư này cũng vậy. Gương mặt rạng rỡ của ông khi nhận quà bánh Trung Thu khiến ai ai cũng thấy ấm áp trong lòng.

Đối với người Việt Nam, Trung Thu được xem là cái tết thứ hai sau tết cổ truyền. Ai cũng biết Trung Thu là tết của thiếu nhi, thế nhưng ngày lễ này lại ngày càng trở thành niềm vui chung của mọi người mọi nhà. Ấy vậy mà, giữa cuộc sống bề bộn hiện nay, khi đa số người dân vẫn còn nhiều khó khăn vất vả, thì rất nhiều người lại không có được một cái tết vẹn tròn. Vì vậy mà niềm vui sẽ được nhân lên khi mọi người cùng chứng kiến nụ cười hạnh phúc của 1 người-lớn lần đầu tiên nhận quà bánh Trung Thu.

Những hình ảnh dưới đây được nick H.B đăng trên Facebook vào ngày 25/9 kèm lời chia sẻ “Biếu ông mấy gói mỳ ông nhận. Nhưng tặng bánh ông lại không nhận. Nói mãi ông nhận. Cười rất tươi xong ông nghèn nghẹn – Cả đời tôi chưa bao giờ được nhận bánh trung thu. Tôi xin… Đôi khi niềm vui là thấy đồng loại cười!”

Nụ cười vui mừng của ông khi lần đầu tiên được nhận bánh Trung Thu (Ảnh: Facebook)
Nụ cười vui mừng của ông khi lần đầu tiên được nhận bánh Trung Thu (Ảnh: Facebook)
Cái túi đeo trước ngực ông trông khá kỳ lạ (Ảnh: Facebook)
Cái túi đeo trước ngực ông trông khá kỳ lạ (Ảnh: Facebook)
Người đàn ông vô gia cư này ở khu vực xã Bắc Sơn, huyện Sóc Sơn (Ảnh: Facebook)
Người đàn ông vô gia cư này ở khu vực xã Bắc Sơn, huyện Sóc Sơn (Ảnh: Facebook)
Sau khi cười hết cỡ, người đàn ông này đã khóc vì cảm động (Ảnh: Facebook)
Sau khi cười hết cỡ, người đàn ông này đã khóc vì cảm động (Ảnh: Facebook)

Sau khi được đăng tải, bài chia sẻ trên đã nhận được nhiều đồng cảm của đông đảo cư dân mạng, cũng như nhiều trang tin điện tử cho đăng lại câu chuyện cảm động này.

Nhiều trẻ em, nhất là trẻ em các vùng miền núi nghèo khó, cũng chỉ có thể biết đến “đèn ông sao”, “bánh kẹo”, và “phá cỗ trăng rằm” qua những bài học trong sách.

Với em Trung Thu là… mẹ được nghỉ sớm hơn mọi khi vì bán hết hàng (Ảnh: Facebook)
Với em Trung Thu là… mẹ được nghỉ sớm hơn mọi khi vì bán hết hàng (Ảnh: Facebook)

Vâng, có lẽ người lớn nào cũng từng là trẻ con… Khi tuổi thơ thiếu thốn, cơ cực người ta lại mong được thực hiện “ước mơ tuổi thơ” dang dở của mình dù đã thành người lớn.

Từ Ân

Xem thêm: