Một cụ ông 81 tuổi mắc căn bệnh ung thư và không thể đứng hay đi lại sau khi điều trị hóa chất. Vì không có người thân hay họ hàng gần đó, ông đã gặp nhiều khó khăn sau khi trở về từ bệnh viện…

Cụ ông Clarence Blackmon, 81 tuổi, là cựu chiến binh trong quân đội Hoa Kỳ và hiện đang sống tại thành phố Fayetteville, bang North Carolina. Vợ ông, cụ bà Wanda đã qua đời năm 2011 vì ung thư, trong khi họ hàng thân thích không ở gần nơi ông sinh sống.

Cụ ông Clarence Blackmon (Ảnh: Huffington Post / ABC11; đăng lại từ Kan.world)
Cụ ông Clarence Blackmon (Ảnh: Huffington Post / ABC11; đăng lại từ Kan.world)

Vào năm 2008, ông Blackmon được chẩn đoán mắc ung thư tuyến tiền liệt; hiện tại các bác sĩ cho biết ông còn chưa đầy một năm để sống. Ngày 12/5/2015, sau khi kết thúc đợt điều trị hóa chất kéo dài nhiều ngày trời, ông trở về nhà nhưng không thể tìm thấy thức ăn dự trữ. Khi đó ông đang trong tình trạng sức khỏe yếu ớt, chỉ còn 52 kg và không thể tự đi lại. Vì vậy, ông đã quyết định gọi đến số khẩn cấp 911 để được giúp đỡ.

Cụ ông Clarence Blackmon (Ảnh chụp màn hình Youtube)
Cụ ông Clarence Blackmon (Ảnh chụp màn hình Youtube)

“Điều tôi cần giúp đỡ là một ai đó đến cửa hàng tạp hóa và mang cho tôi ít thức ăn, bởi vì tôi cần phải ăn một chút gì đó”, ông Blackmon nói với người điều hành 911 Marilyn Hinson. “Bất cứ điều gì cô có thể làm để giúp tôi. Tôi không thể làm gì được. Tôi không thể đi bất cứ đâu. [Thậm chí] tôi còn không thể ra khỏi ghế…”.

Ông Blackmon liệt kê những thực phẩm ông cần mua, bao gồm bắp cải, nước ép cà chua, bắp rang, đậu, củ cải, bơ, và Pepsi.

Thông thường, 911 không thể trực tiếp giúp đỡ người gọi điện thoại, nhưng ông Blackmon lại là một trường hợp đặc biệt. Người điều hành Marilyn Hinson đã đến siêu thị để mua thực phẩm theo yêu cầu của ông Blackmon, sau đó, họ trực tiếp mang đồ ăn đến tận nhà cho ông.

Người điều hành 911 Marilyn Hinson đã tới nhà và mang thực phẩm đến cho ông Blackmon, trong đó có bánh mỳ sandwich -món ăn không bao giờ ông quên (Ảnh: ABC11.com, đăng lại từ Kan.world)
Người điều hành 911 Marilyn Hinson đã tới nhà và mang thực phẩm đến cho ông Blackmon, trong đó có bánh mỳ sandwich -món ăn không bao giờ ông quên (Ảnh: ABC11.com, đăng lại từ Kan.world)

Người điều hành Marilyn Hinson cho biết bà vô cùng hạnh phúc khi giúp đỡ ông Blackmon, và bà không nỡ đứng nhìn một người đang đói mà không thể làm gì.

Rất nhiều người gửi quà tặng và thực phẩm đến cho ông Blackmon... (Ảnh chụp từ màn hình Youtube)
Rất nhiều người gửi quà tặng và thực phẩm đến cho ông Blackmon… (Ảnh chụp từ màn hình Youtube)

Theo Huffington Post, câu chuyện của ông Blackmon đã dấy lên một làn sóng tình nguyện trên khắp nước Mỹ. Rất nhiều người gửi quà tặng và thực phẩm đến cho ông. Thậm chí một số người còn tận tay nấu nướng và mang đến nhà. Trong nỗi xúc động, ông kể về một cậu bé, có lẽ 7 hoặc 8 tuổi, đã dốc hết tiền tiết kiệm đưa cho ông và nói: “Chúng cháu muốn chắc chắn rằng cụ có gì đó để ăn”…

(Theo Kan.world)
San San biên dịch

Xem thêm: