Một cô gái mới lớn, một lần đi xem triển lãm chó cảnh, cô thấy thích một con chó cảnh nòi poodle và muốn có một con như vậy cho mình.

Về nhà, cô nói mong muốn của mình với cha mẹ, nhưng cha mẹ cô từ chối :

“Con à, việc này hãy để sau vậy, nhà ta đã có 1 con chó, bố mẹ không thể đồng ý với con , việc trong nhà nuôi tới 2 con chó là không thể”.

Cô hậm hực lắm, nhưng rồi cũng nghĩ ra một kế …Một hôm, nhân khi bố mẹ vắng nhà, cô dẫn con chó becgiê đã già của gia đình đi thật xa rồi bỏ nó ở đó …

Mấy ngày không thấy chó về, cả gia đình cứ nghĩ là nó đã bỏ đi… và ước mơ của cô gái đã thành hiện thưc, bố mẹ mua cho cô 1 con poodle xinh xắn …

Thời gian trôi đi đã được mấy tháng. Một lần cô gái đi chơi về nhà muộn bị một thanh niên hư hỏng tấn công …

Không biết chuyện sẽ xảy ra đến đâu nếu như từ trong bóng tối không xuất hiện một con chó lao vào kẻ kia tấn công quyết liệt đến nỗi hắn phải bỏ chạy.

Được cứu thoát, cô gái liền nhận ra chú chó đó chính là con becgiê già của nhà mình ngày xưa. Cô khẽ gọi nó qua dòng nước mắt hối hận:

“Tubby ơi, hãy lại đây với chị nào ” …

Nhưng Tubby chỉ tiến lại gần mấy bước, nhìn cô 1 lúc rồi bỏ đi…

Vậy đấy! Chó là loài vật trung thành, sẵn sàng chết vì chủ. Nhưng có đôi khi, đến cả chú chó trung thành nhất cũng không muốn nhận chủ nhân của mình nữa…

Video: 20 năm phiêu du cùng trời cuối đất, cơ trưởng người Việt tìm ra con đường cuối cùng đến Hạnh phúc

videoinfo__video3.dkn.tv||4bf309b37__