Sinh ra với căn bệnh Ebola, bé gái Nubia gần như không còn tia hy vọng sống sót. Hầu hết những em bé sơ sinh nhiễm vi-rút Ebola đều không thể sống quá ba ngày, nhưng Nubia lại làm nên một kỳ tích.

Bé gái Nubia sinh ngày 27/10/2015 tại thủ đô Conakry, Guinea. Mẹ của em, bà Mamasta, từng tiếp xúc với một bệnh nhân Ebola trong quá trình mang thai, và vì vậy, bà đã bị lây nhiễm căn bệnh này mà không được điều trị vắc-xin. Bà Mamasta qua đời chỉ vài giờ sau khi sinh hạ Nubia.

Bé gái Nubia trong trung tâm điều trị Ebola ở Guinea (Ảnh: Doctors w/o Borders, Twitter)
Bé gái Nubia trong trung tâm điều trị Ebola ở Guinea (Ảnh: Doctors w/o Borders, Twitter)

Nubia là bệnh nhân Ebola cuối cùng và nhỏ tuổi nhất ở Guinea. Em may mắn được chăm sóc trong chương trình điều trị của tổ chức Các Bác sĩ Không Biên giới (Doctors Without Borders, hay Medecins Sans Frontieres – MSF). Mặc dù không một ai dám tin rằng Nubia sẽ vượt qua bệnh tật, nhưng các bác sĩ và tình nguyện viên tại đây đều hết lòng chăm sóc, yêu thương, và dành cho Nubia những cử chỉ âu yếm nhất.

“Cô bé không bao giờ cô đơn. Luôn luôn có một ai đó ở bên cạnh cô bé, 24 giờ mỗi ngày”, NBC News trích lời của Axelle Ronsse, một nhân viên MSF tại Guinea.

“Cô bé không bao giờ cô đơn. Luôn luôn có một ai đó ở bên cạnh cô bé, 24 giờ mỗi ngày” (Ảnh: Doctors w/o Borders, Twitter)
“Cô bé không bao giờ cô đơn. Luôn luôn có một ai đó ở bên cạnh cô bé, 24 giờ mỗi ngày” (Ảnh: Doctors w/o Borders, Twitter)

Được biết, Nubia là trường hợp nhiễm Ebola cuối cùng ở Guinea – một trong ba quốc gia Phi châu chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ đại dịch này, bao gồm Guinea, Liberia và Sierra Leone. Trong khoảng hai năm qua, đã có hơn 28.000 người nhiễm bệnh, 11.000 trong số đó đã tử vong.

Nếu như các em bé sơ sinh mắc Ebola đều qua đời chỉ 3 ngày sau khi sinh, thì Nubia lại thể hiện một sức sống mãnh liệt. Cho đến ngày 16/11 vừa qua, cô bé đã hoàn toàn phục hồi.

(Ảnh: doctorswithoutborders, Instagram)
(Ảnh: doctorswithoutborders, Instagram)

Khi một người thân của Nubia là Adama đến thăm cháu gái tại trung tâm y tế, ông không khỏi ngạc nhiên bày tỏ rằng: “Tôi có một cảm xúc đặc biệt khi gặp con bé… Lần cuối cùng chúng tôi đến thăm cháu (khi đã nhiễm Ebola), trông cháu rất khác bây giờ. Còn hiện tại thì cháu thật khỏe mạnh. Tôi sẽ đi và kể với những thành viên còn lại trong gia đình. Chúng tôi đã không nghĩ rằng cháu có thể sống sót. Nhưng con bé được chăm sóc rất tốt. Và cháu thực sự là một chiến binh”.

Hồng Liên tổng hợp

Xem thêm: