Các em bé có một “siêu năng lực” là khóc mọi lúc, mọi nơi, với mọi lý do. Giải mã nguyên nhân khóc nhè của các bé rất thú vị, bởi suy nghĩ của trẻ con rất thuần khiết, ngây thơ và đáng yêu. Hãy cùng người mẹ trong câu chuyện dưới đây trả lời câu hỏi: “Làm sao con khóc?” nhé! 

Emily Bannard bước vào phòng và thấy con gái Ella Grace, mới lên 2 tuổi, nước mắt đầm đìa. 

“Tại sao con khóc vậy Ella?”, Emily hỏi em bé.

Cô bé ngó trước ngó sau, rồi mếu máo: “Chúa Giê-su ạ”.

“Chúa Giê-su làm sao con?”, bà mẹ thắc mắc.

Có lẽ Ella muốn tâm sự với mẹ lâu hơn về chuyện này, cô bé nói: “Mẹ nằm xuống đây đi”.

Emily làm theo và gặng hỏi lại lý do con gái khóc nhè.

Ella Grace nói trong nước mắt: “Tại Chúa Giê-su đấy! Chúa Giê-su yêu con”.

Emily nhoẻn miệng cười: “Ừ, nhưng nếu vậy thì tại sao con lại khóc?”.

“Con muốn Chúa Giê-su đến”, Ella Grace quay đầu qua một bên, nước mắt vẫn không ngừng rơi.

Hóa ra Ella quá xúc động bởi tình yêu của Chúa Giê-su dành cho cô bé đến nỗi không thể kìm nén cảm xúc.

“Ella hay nói về tình cảm con bé dành cho Chúa, điều đó thực sự rất ngọt ngào và khiến trái tim tôi ấm áp”, Emily tâm sự.

“Con bé bắt đầu cầu nguyện khi chỉ mới một tuổi”, Emily nhớ lại, “Có lần bé thấy một cậu bé ở công viên đang khóc và muốn cầu nguyện cho bạn ấy. Thế là cả ngày hôm đó con đã cầu nguyện. Con bé thật đáng yêu!”.

Bạn đang đọc bài viết: “Bé gái 2 tuổi nức nở, mẹ rất bất ngờ với lý do con khóc nhè” tại chuyên mục Đời Sống của Đại Kỷ Nguyên. Để cập nhật thêm nhiều bài viết hay, quý độc giả vui lòng truy cập Fanpage chính thức của chúng tôi: facebook.com/DaiKyNguyenVanhoa/. Mọi ý kiến phản hồi và tin bài cộng tác xin gửi về hòm thư: [email protected]. Xin chân thành cảm ơn!

videoinfo__video3.dkn.tv||97a1f6ac8__