Vấn đề không phải là việc chúng ta có bao nhiêu thời gian, điều quan trọng nằm ở cách thức chúng ta sử dụng thời gian. Bởi vậy, thay vì dành thời gian cho các công việc nhàm chán, hãy thử làm những điều bạn thực sự mong muốn để thay đổi cuộc sống của mình!

1. Ở tuổi 49, cô Cindy trở thành một người mẫu và bắt đầu công việc kinh doanh

(Ảnh: Nadin-style)

Một ngày nọ, cô Cindy quyết định mặc một bộ đồ màu xám và đã thu hút sự chú ý của bộ phận quảng cáo hãng Dolce & Gabbana vốn đang tìm kiếm người mẫu. Đây chính là cách Cindy Joseph bắt đầu sự nghiệp của mình. Cindy đã làm mẫu cho nhiều thương hiệu khác nhau, nhưng sau đó, cô đã quyết định bắt đầu công việc kinh doanh và lập nên một dòng sản phẩm trang điểm và chăm sóc da tuyệt vời, nhưng không hứa hẹn trẻ hóa. Bởi cô Cindy tin rằng bí quyết của vẻ đẹp thực sự nằm ở khả năng tự cảm thấy hạnh phúc và vui vẻ ở độ tuổi của mình.

2. Nghệ nhân xăm hình người Moscow đánh bại ung thư

(Ảnh: Rinat_vs_lymphoma)

Cách đây một năm, một nghệ nhân săm hình đến từ Moscow, Rinat Karimov, đã tạo nên một trang mạng xã hội Instagram, @rinat_vs_lymphoma. Trang của anh có một cái tên bất bình thường, đó là: “Blog ảnh về việc tôi bị ung thư hạch và đá bay nó đi. Chân thực.” Rinat đã phải đánh vật với căn bệnh khủng khiếp này trong vòng 51 tuần và vài tháng trở lại đây, anh đã chia sẻ với 86.000 người theo dõi rằng anh đã chiến thắng!

3. Cặp đôi trẻ đã thay đổi ngoại hình một cách ngoạn mục sau khi giảm cân

(Ảnh: Dofiga)
Và đây là trước khi giảm cân (Ảnh: Internet)
Và đây là trước khi giảm cân (Ảnh: Internet)

Justin và Lauren Shelton đã hướng tới một cuộc sống hạnh phúc. Trong suy nghĩ của họ luôn cho rằng chắc chắn mọi thứ điều tốt đẹp, bao gồm cân nặng của họ, trong đó tổng cân nặng là 340 kg. Cuộc đời của cặp đôi này đã thay đổi khi Justin bị ốm và phải đến bệnh viện, ở nơi đây, ông đã được chẩn đoán có nguy cơ mắc bệnh thận. Cần thực hiện quét ảnh để khẳng định chẩn đoán, nhưng máy chụp quét ảnh không thể chịu sức nặng của Justin. Khi chuyện này xảy ra, Justin và Lauren đã quyết định thay đổi. Justin đã giảm 45 kg sau nửa năm ăn kiêng và tập thể dục. Vậy là, sau một năm, Justin giảm 175 kg và Lauren giảm 78 kg.

4. Người phụ nữ về hưu đi du lịch bằng cách đi nhờ xe

(Ảnh: Goltis)

Sonya Sagitova về hưu ở tuổi 55 và quyết định bắt đầu đi du lịch. Bà đi tới đường cao tốc, giơ ngón tay cái lên và câu chuyện của bà bắt đầu từ đây. Bà Sonya đã du lịch tới trên 40 quốc gia và tới gần như mọi vùng miền của Nga. “Các bác sĩ đã chẩn đoán rằng tôi mắc nhiều căn bệnh”, bà Sonya chia sẻ, “và họ thậm chí khuyên tôi xin trợ cấp tàn tật. Nhưng tôi không phải là người khuyết tật! Tôi sẽ không ngưng nghỉ chuyến hành trình du lịch vòng quanh thế giới.”

5. Tiền không mua được hạnh phúc

(Ảnh: Fml17)

Vào tháng 5/1996, một người phụ nữ thành công mang tên Heidemarie Schwermer đã quyên góp toàn bộ tài sản của bà cho người nghèo, chỉ để lại một chiếc vali và một vài đồ dùng thiết yếu nhất. Bà đã tạo nên bước đột phá trong một năm không sử dụng tiền bạc. Bà Heidemarie bắt đầu lau cửa sổ, dắt chó đi chơi và dọn dẹp nhà cửa để có đồ ăn và chỗ ở. Hiện giờ bà đã 70 tuổi. Bà có thể tư vấn và truyền đạt những kinh nghiệm về cuộc sống khi không có tài sản giá trị. Ban đầu, bà chỉ dự định lên kế hoạnh sống không có tiền trong vòng một năm, nhưng cuộc sống mới của bà thật quá thoải mái và bà quyết định không bao giờ trở lại cuộc sống trước đây.

6. Cụ bà này bắt đầu trở thành thợ lặn chuyên nghiệp ở tuổi 60

(Ảnh: Rzaki)

Khi bà Eugene sang tuổi 60, bà đã quyết định sẽ ở “trên chín tầng mây”, bà chỉ mong muốn thực hiện một điều, đó là trở thành một thợ lặn chuyên nghiệp. Bà đã chọn bình lặn và bắt đầu luyện tập để tham gia các cuộc thi quốc tế. Gia đình bà không đồng tình, duy chỉ có cô cháu gái là ủng hộ quyết định của bà và hỗ trợ bà. Bà Eugene cần nâng cao khả năng chỉ trong một mùa và quá trình luyện tập của bà yêu cầu những cú nhảy khác nhau. Sau đó, bà bay tới Úc để tham dự Giải vô địch châu Âu và bà đã về nhất.

7. Con đường cô Sheri bắt đầu công việc kinh doanh của mình

(Ảnh: Thepiton)

Một ngày nọ Sheri Schmelzer, một người mẹ “dở hơi” 40 tuổi có ba người con, đã hỏi các con rằng liệu chúng có yêu thích làm một điều thú vị hay không. Họ đều nghĩ rằng các nút gắn dép dễ thương trên sản phẩm Crocs quả là một ý tưởng tuyệt vời. Chú Rich, chồng của cô Sheri, đã nảy ra một ý tưởng lập nên một trang web để rao bán những phụ kiện nhỏ này. Đây chính là con đường dẫn tới sự ra đời của công ty mang tên Jibbits, thành lập năm 2005. Đến tháng 8/2006, doanh thu của công ty đạt tới 2,2 triệu USD. Sau 1,5 năm, kinh doanh của cô Schmelzer phát triển với tốc độ nhanh chóng mặt và công ty Crocs đã mua sản phẩm của Jibbitz 10 triệu USD.

8. Oksana trở thành nhân viên cứu hộ khẩn cấp

(Ảnh: Moscvichka)

Oksana đã từ bỏ kinh doanh của gia đình cũng như nghề nghiệp luật sư để trở thành nữ nhân viên cứu hộ khẩn cấp dưới nước ở Dịch vụ cứu hộ liên bang tại Moscow, Nga. Điều này bắt đầu khi cô tham gia một trường đóng thế, “thủ thuật”, nơi Oksana sẽ thực hiện nhảy dù, bắn súng, cưỡi ngựa và đua xe. Những người từ FRS dạy leo núi ở đó đã nói với Oksana về công việc của họ. Cô đã quyết định làm tình nguyện ở Spasreserv và Liza Alert để giúp tìm kiếm người bị lạc trong rừng. Điều này đã nhanh chóng trở thành mục đích sống của cô.

9. Tatyana thay đổi diện mạo cũng như cuộc đời của mình

(Ảnh: Ya-zhenschina)

Khi Tatyana Rybakova ở tuổi 14, cô nặng tới 100 kg và đây là lý do cô bị bắt nạt. Bây giờ Tanya đã 24 tuổi và cân nặng của cô chỉ ở 50 kg. Tuy rằng cuộc sống của cô không thay đổi trong một cái chớp mắt, nhưng trong năm đầu tiên cô đã có cú nhảy vọt hướng tới cuộc sống mới. Giờ đây Tanya trở thành một cô gái trẻ đẹp, vui vẻ và năng động, cũng như một blogger và tác giả của một cuốn sách mang tên “Tôi đã giảm 55 kg như thế nào?” (How I lost 55 kg). Cô tư vấn về lối sống lành mạnh và đăng các video liên quan trên blog của cô.

10. Julia và đam mê du lịch

(Ảnh: Arrivo)

Julia Savitskaya đã từng có một cuộc sống bình thường. Bởi phát cuồng về thời trang, do đó, cô đã làm việc tại Dior và thực tập tại Paris, trải nghiệm một cuộc sống vốn nhiều cô gái trẻ hằng mơ ước. Nhưng một ngày nọ, cô gái 27 tuổi này nhớ lại một trong những giấc mơ của cuộc đời mình và đã mua một chiếc ba lô, sau đó bay đến Nepal. Julia đã gặp anh chàng Anton Gurkov người Kiev ở Kathmandu. Bây giờ họ đang ở bên nhau và cùng đi du lịch. Julia và Anton đã cho ra mắt một công ty mang tên Girls in Travel (Những cô gái du lịch) và tổ chức tiệc mừng cho tất cả các cô gái đi du lịch.

Theo Brightside
Thanh Hoa biên dịch

Xem thêm: