Thời báo Tân Đường Nhân ngày 07/11/2025 đưa tin: Bộ phim tài liệu “Nội tạng quốc doanh” (State Organs) vạch trần tội ác mổ cướp nội tạng sống của ĐCSTQ, mới đây, nhân dịp nhà lãnh đạo ĐCSTQ Tập Cận Bình đến thăm Hàn Quốc, đã được chiếu liên tục tại ba địa điểm là Busan, Yongin (tỉnh Gyeonggi) và Daegu. Phòng chiếu ở Busan không còn một chỗ trống, nhiều khán giả trẻ sau khi xem đã chia sẻ cảm nghĩ của họ.
Khán giả Hàn Quốc, cô Park: “Thực ra chủ đề này bình thường chúng tôi không tiếp xúc nhiều, trước đây chỉ là từng nghe nói qua loa, cảm thấy khá đáng sợ. Lần này sau khi thực sự xem phim, mới ý thức được tính nghiêm trọng và sâu sắc của sự việc. Mỗi người hiểu rõ sự thật đều vô cùng quan trọng, điều này nặng nề hơn nhiều so với tưởng tượng.”
Khán giả Hàn Quốc, cô Choi: “Tôi không thể hiểu nổi, con người sao có thể làm ra chuyện đáng sợ như vậy với người khác? Sao có thể thản nhiên giết người, lấy nội tạng như không có chuyện gì? Quá đáng sợ.”
Bộ phim tài liệu “Nội tạng quốc doanh” vạch trần tội ác mổ cướp nội tạng sống của ĐCSTQ, đã giành được nhiều giải thưởng quốc tế. Từ ngày 31/10 đến ngày 02/11, phim đã được chiếu liên tục tại ba địa điểm là Busan, Yongin (tỉnh Gyeonggi) và Daegu ở Hàn Quốc. Buổi chiếu ở Busan đã thu hút rất nhiều khán giả trẻ.
Khán giả Hàn Quốc, anh Yoon: “Đức Quốc xã trước khi đưa người Do Thái vào phòng hơi ngạt, ít nhất còn báo cho họ biết đó là phòng hơi ngạt; nhưng ĐCSTQ không nói gì cả, trực tiếp mổ bụng người sống, lấy nhãn cầu. Đây là sự bức hại nhân quyền trắng trợn, và cũng là sự bức hại tôn giáo phi lý.”
Khán giả Hàn Quốc, anh Kim: “Trước đây tôi chỉ biết các học viên Pháp Luân Công bị nhốt vào trại lao động cưỡng bức, bị bức hại, nhưng chuyện mổ cướp nội tạng sống, đem đi bán thì đây là lần đầu tiên tôi nghe nói. Hành vi mổ cướp nội tạng sống và buôn bán đã vượt quá giới hạn cuối cùng của con người. Một tổ chức như Đảng Cộng sản không nên tồn tại nữa.”
Các khán giả cho biết, tội ác mổ cướp nội tạng sống xảy ra ở Trung Quốc không phải là “chuyện của người khác”, Hàn Quốc cũng nên giữ cảnh giác, dũng cảm lên tiếng, vạch trần cái ác.
Khán giả Hàn Quốc, cô Park: “Tôi cho rằng, nếu những người có liên quan đến sự việc này ngày càng tiến vào Hàn Quốc nhiều hơn, thì chuyện tương tự cũng có thể xảy ra ở Hàn Quốc. Vì vậy chúng ta phải giữ cảnh giác, hiểu rõ sự thật, điều này rất quan trọng.”
Khán giả Hàn Quốc, cô Choi: “Tôi cho rằng, chuyện xảy ra ở Trung Quốc cũng có thể xảy ra với chúng ta. Chúng ta cũng nên giống như các học viên Pháp Luân Công, dũng cảm nói ra sự thật.”
Khán giả Hàn Quốc, anh Yoon: “Nhìn ra toàn cầu, nước Mỹ phán đoán như thế nào? Họ thậm chí còn cho rằng tất cả những người đến từ Trung Quốc đều là gián điệp. Bởi vì ĐCSTQ tẩy não người dân một cách có hệ thống, từ đó ảnh hưởng đến hành vi của họ. Chỉ khi ĐCSTQ bị tiêu diệt, thế giới mới có thể nghênh đón hòa bình thực sự.”
Bên ngoài phòng chiếu “Nội tạng quốc doanh”, tại ba địa điểm Busan, Yongin và Daegu, còn có hàng trăm khán giả đã tham gia hoạt động “Thỉnh nguyện thư Quốc tế G7+7 chống Mổ cướp tạng sống”, kêu gọi các nước G7 và các chính phủ đồng minh của họ áp dụng các biện pháp, lên án và ngăn chặn tội ác mổ cướp nội tạng sống của ĐCSTQ.
Theo NTDTV