Chúng tôi xin được gửi đến quí vị bài viết “Chỉ cần trở về sẽ thấy mùi vị của Tết…” của tác giả Trần Phong và “Liệu mình còn về ăn Tết quê được bao nhiêu lần nữa?” của Đăng An.

Trần Phong: Có người bảo “Lớn rồi thấy Tết không còn vui như ngày bé”. Thật ra không phải vì Tết nhạt đi mà vì chúng ta không còn là những đứa trẻ vô tư với những niềm vui nhỏ bé ngày trước…

Đăng An: Nhớ năm ngoái, khi ông nội thông báo về quê đón Tết, cu Bi không hiểu đón Tết ở quê thì khác gì với đón Tết ở Hà Nội, tỏ vẻ phụng phịu không muốn đi. Ông nội bảo Bi cứ về khắc biết.