Suy cho cùng, mọi thống khổ đều bắt nguồn từ nội tâm, niềm vui cũng là như vậy…

Có một câu chuyện từng diễn ra và lan truyền khá ‘nóng’ trên các trang mạng xã hội như sau: Có hai anh em sinh đôi, không hẹn mà trong hai ngày lần lượt xuất hiện trên trang báo. Người anh được lên báo là vì ông là Thượng nghị sĩ, đã có nhiều cống hiến cho đất nước; người em ngày hôm sau lên trên báo, là vì tội giết người mà bị tuyên án tù chung thân.

Một ký giả hỏi người anh:

– Là điều gì đã thúc đẩy thành công của ông hôm nay?

Người anh đáp:

– Bố tôi ham mê cờ bạc, sau khi về nhà thường hay uống say đánh mắng người.

Sau đó, ông thở dài một tiếng, nói:

– Lớn lên dưới hoàn cảnh như vậy, tôi còn có thể làm được gì đây?

Lời không nói ra ở câu phía sau chính là: ‘Tôi chỉ có thể dựa vào bản thân mình không ngừng cố gắng thôi!’. 

Người em cũng tiếp nhận phỏng vấn. Ông nói một cách như bản thân mình không có tội vậy:

– Bố tôi ham mê cờ bạc, về nhà sau khi uống say thường hay đánh mắng người.

Tiếp đó, ông cũng thở dài, nói:

– Lớn lên dưới hoàn cảnh như vậy, tôi có thể có sự lựa chọn gì đây?

Lời không có nói ra ở câu phía sau chính là: ‘Đây không phải là lỗi của tôi, ai bảo tôi lại có một người bố như vậy!’. 

Sự khác biệt trong tư duy đã định ra hai cuộc đời trái ngược nhau của hai anh em. (Ảnh: pinterest.com)

Vậy đấy, hai loại mô thức tư duy khác nhau đã định ra hai loại đường đời khác nhau.

Câu chuyện trên cho thấy việc suy nghĩ kỹ càng trong cuộc sống thật sự đóng một vai trò rất quan trọng. Đáp án mà không trải qua suy nghĩ kỹ lưỡng, thường sẽ là những đáp án sai lầm. Đời người không có trải qua suy nghĩ cân nhắc, nhất định là một đời tầm thường. Còn như không biết suy nghĩ hoặc suy nghĩ lệch lạc, phụ diện tiêu cực thì kết quả chính sẽ bị lệch rời khỏi xuất phát điểm, kết cục được tạo ra cũng là đáp án sai lầm. Vậy nên mới nói mô thức tư duy chính xác, cũng chính là lối tư duy chính diện, rõ ràng là đặc biệt quan trọng.

Sau khi trải qua tư duy chính xác rồi mới làm việc thì nội tâm sẽ hết sức ngay chính và minh bạch. Mỗi người chúng ta hàng ngày đều phải đối diện với các dạng các loại người, cũng như sự vật và sự việc khác nhau nên phải không ngừng xử lý giải quyết các mối quan hệ sao cho tốt đẹp. Những gì bản thân mình làm liệu có sáng suốt rõ ràng hay không, chính là thể hiện qua hành vi sau khi đã được suy nghĩ cân nhắc chính xác.

Nếu như không có được lối tư duy chuẩn xác thì khó tránh khỏi thất bại trên đường đời hoặc đối diện với kiểu sống vô công rồi nghề, không chịu làm gì cả. Còn như có được mục tiêu chuẩn xác, chính diện thì sẽ rất có động lực. Nếu muốn mục tiêu rõ ràng cụ thể, thì cần phải suy xét kỹ lưỡng xem mục tiêu cụ thể đó là gì? Mục tiêu của đời người là gì?

Cuộc sống không có lạc thú nào hơn ngoài vượt qua gian khó, vươn tới mục tiêu của mình. (Ảnh: pinterest.com)

Sinh mệnh của mỗi người đều có thuận cảnh và nghịch cảnh, không phải tất cả đều là thuận buồm xuôi gió. Thông thường mà nói, đều là xuôi ngược thay phiên nhau. Nếu như nghịch cảnh xử lý được tốt rồi, thì tự nhiên sẽ trở thành một loại thuận cảnh. Cũng như người ta chạy xe trên đường, nếu như đường xá rộng rãi, bốn bề yên tĩnh, rất dễ mất sự tập trung, dễ xảy ra tai nạn xe cộ. Còn như đường xá không phải là nơi tốt lắm cho việc đi lại, trái lại sẽ khiến ta tập trung chú ý, không dễ xảy ra tai nạn xe cộ. Vậy nên, đây không phải là vấn đề đường tốt hay xấu, mà là vấn đề tâm thái.

Đời người cũng là như vậy, lúc nào cũng giữ vững tâm thái đối mặt với nghịch cảnh khó khăn, những lúc thật sự gặp phải vấn đề, chính là sẽ không bị khó khăn đánh bại. Dù là mắc bệnh cũng vậy, hay là gặp phải các loại nghịch cảnh trắc trở cũng vậy, nếu là lấy tâm thái phụ diện, tiêu cực để mà đối diện sẽ khiến ta cảm thấy ngày càng thống khổ. Trái lại, nếu ta lấy tâm thái chính diện, lạc quan để đối đãi thì có thể bảo trì được sự bình an tự tại trong tâm. Suy cho cùng mọi thống khổ đều bắt nguồn từ nội tâm, niềm vui cũng là như vậy.

Theo fodizi.net
Thuận An dịch