Sau gần nửa quãng đường của mùa giải năm nay, Manchester United đang xếp thứ 5 trong danh sách những đội bóng bị thủng lưới nhiều nhất EPL. David De Gea phải chăng phải chịu trách nhiệm cho vấn đề này? Trong thực tế, điều này hoàn không hẳn như vậy. 

Mùa giải 2017-2018, Man United đứng ở vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng và chỉ để bị thủng lưới 28 bàn sau 38 vòng đấu, kém 1 bàn so với Manchester City. Điều này có được là nhờ vào sự chắc chắn của hàng phòng ngự. Nếu xét về số trận giữ sạch lưới, Man United còn nhỉnh hơn cả Man City với 18 trận không phải nhận bàn thua nào. 

Cá nhân De Gea cũng là thủ môn có số lượng cứu thua nhiều thứ 5 Ngoại hạng Anh sau Butland, Fabianski, Mat Ryan và Pickford. Và thủ thành người Tây Ban Nha cũng nhận thêm giải thưởng “Găng tay Vàng” mùa giải trước. 

David De Gea nhận giải thưởng “Golden Glove Winner” mùa giải 2017-2018. (Ảnh: Twitter)

Tuy nhiên mọi chuyện quay ngược 180o khi mùa giải năm nay chính thức khởi tranh. Chỉ sau 12 vòng đấu, Man United đã nhận tới 21 bàn thua và chỉ giữ sạch lưới được đúng 1 trận duy nhất. Nếu xét ở mức độ câu lạc bộ, Man United đứng thứ 5 trong danh sách những đội bóng bị thủng lưới nhiều nhất thời điểm hiện tại sau Huddersfield, Burnley, Cardiff City và Fulham; còn nếu ở vị trí thủ môn chỉ có Neil Etheridge (Cardiff) và Joe Hart (Burley) là nhiều hơn De Gea.

Đây là một con số rất tồi tệ, nhất là De Gea vừa trải qua 1 kỳ World Cup không thành công với đội tuyển Tây Ban Nha cũng như giải Nation League, thủ thành của Man United bị chỉ trích rất nhiều. Nhưng các phân tích đã cho thấy, De Gea không phải là người chịu trách nhiệm lớn nhất cho phong độ tệ hại của Man Utd ở mùa giải năm nay.

Theo các số liệu thống kê của Opta, khung thành của MU đã nhận tất cả 153 cú sút cho tới thời điểm hiện tại, trong đó có 62 cú sút đi trúng khung thành, xếp thứ 6 trong số những đội phải đối mặt với nhiều cú sút trúng đích nhất ở mùa này là West Ham (66), Brighton (67), Cardiff (67), Fulham (75) và Burnley (82).

Man United đang khởi đầu vô cùng tệ hại mùa giải này. (Ảnh: Ronaldo.com)

Điều này cũng dễ hiểu bởi Jose Mourinho không có được trong tay bộ đôi trung vệ tốt nhất. Khi còn dẫn dắt Chelsea, Jose có bộ đôi trung vệ xuất sắc Terry – Carvalho, rồi sau đó là Terry – Cahill, ở Inter Milan ông sở hữu Lucio, Materazzi, Samuel, Zanetti, Maicon. Đến Real Madrid ông có Ramos, Pepe.

Còn ở Man United, Mourinho có Smalling và Phil Jones – những trung vệ chưa bao giờ được đánh giá là cùng đẳng cấp với những con người trên, đặc biệt là Phil Jones rất hay chấn thương khiến anh không có thể lực và phong độ tốt nhất khi thi đấu.

Marcos Rojo tuy chơi khá tốt và máu lửa nhưng cũng hay bị chấn thương; Baily với thể lực sung mãn và hòa nhập nhanh nhưng cũng đang chững lại, chưa hẹn ngày tái xuất. Lindelof là cái tên duy nhất khiến Mourinho phần nào yên tâm sau những ngày tháng làm quen với môi trường bóng đá Anh khắc nghiệt. 

Samlling và Lindelof đá chính cùng nhau 7 trận như chỉ có trung vệ người Thụy Điển là chơi tốt hơn cả. (Ảnh: Pinterest)

Ngoài ra, các tiền vệ phòng ngự của Man United như Matic, Fellaini, Fred cũng chưa hỗ trợ tốt cho hàng thủ, trong khi Paul Pogba có xu hướng dâng cao tấn công nhiều hơn nhiều hơn vì anh là một tiền vệ công chứ đâu phải là tiền vệ trụ.

Còn ở đội tuyển, mọi chuyện cũng đâu khá hơn là bao. Ramos và Pique tuy là 2 trung vệ hàng đầu của Tây Ban Nha nhưng hàng thủ của họ nhiều khi chơi rất tệ, đặc biệt là Pique tại World Cup 2018 mắc khá nhiều sai lầm khiến De Gea đã trổ hết tài năng cũng không thể “gánh” nổi.

Trước chiếc “lá chắn bị thủng nhiều lỗ” như vậy, De Gea nhiều lần vào lưới nhặt bóng là đương nhiên. Tuy nhiên, ở 1 khía cạnh khác, thủ thành người Tây Ban Nha vẫn cho thấy phong độ tuyệt vời mà đã thể hiện ở những mùa giải trước đó.

Cụ thể, thủ môn của Man United đang xếp thứ 4 trong danh sách những thủ môn có nhiều tình huống cứu thua nhất sau 12 vòng đầu với 42 lần. Như vậy, De Gea đã cản phá thành công 68% số cú sút trúng đích khi đối mặt, dù kém hơn so với 2 mùa giải trước nhưng vẫn là một chỉ số tốt.

Hơn nữa theo trang phân tích bóng đá Stats Bomb, các đối thủ của MU trong mùa giải năm nay đã có hàng công mạnh hơn và tỷ lệ sút bóng trúng khung thành cao hơn nên tỷ lệ bàn thua dự kiến của Man United sau 12 vòng đầu là 24 bàn. Từ đó cho thấy, De Gea vẫn đang giúp Man Đỏ thủng lưới ít hơn dự kiến phần nào.

De Gea vẫn sở hữu phản xạ tuyệt vời để cứu thua cho Man Utd, dù cho hàng thủ đang có vấn đề. (Ảnh: Immgrum)

Ngoài ra, tỷ lệ cứu thua thực tế của De Gea trong mùa giải năm nay cũng đã vượt qua tỷ lệ cứu thua dự kiến trước đó là 62%, giảm hơn so với mùa giải năm ngoái là 73%. 

“Đường dài mới biết ngựa hay”, “Đẳng cấp mới là mãi mãi”; những con số thống kê có thể đang chống lại De Gea nhưng anh vẫn đang thể hiện phong độ tốt vốn có của bản thân mình. Tuy nhiên, không phải lúc nào De Gea cũng có thể giải cứu Man United như thế mãi được, anh đâu phải là siêu nhân!

Dù cho anh có thể sánh ngang với 2 thủ môn huyền thoại của Man United trong quá khứ là Van Der Sa và Peter Schmeichel nhưng phía trước không có những đồng đội đáng tin cậy thì anh cũng lực bất tòng tâm. Việc cần làm lúc này của Man United là tìm ra 1, 2 trung vệ có cùng đẳng cấp với Vidic và Ferdinand nhưng xem ra việc này khó lắm!

Sơn Tùng (tổng hợp)