Ngư dân phường Mũi Né, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận vừa phát hiện xác một cá Ông nặng 15 tấn lụy ngoài khơi.

Chiều 29/5, theo VnExpress, ngư dân ở Mũi Né, TP Phan Thiết, đưa xác cá voi nổi ngoài khơi vào bờ chôn cất theo phong tục làng biển.

Cụ thể, vào sáng cùng ngày, tàu cá của ông Trần Sáu ở Mũi Né (TP Phan Thiết, Bình Thuận) đánh bắt cách bờ khoảng 50 hải lý phát hiện xác cá voi dài khoảng 14 m đang nổi trên mặt biển. 

Ngư dân Mũi Né mất 7 tiếng mới đưa được xác Cá Ông vào bờ. (Ảnh: VOV)

Theo quan niệm của ngư dân địa phương, cá voi là vị thần linh thiêng thường hay giúp đỡ ngư dân vượt qua hoạn nạn, do vậy họ rất tôn sùng và gọi là cá Ông. Do đó, khi phát hiện cá Ông lụy, các ngư dân đã bỏ ngang công việc đang làm, lấy dây neo buộc đưa xác Ông vào vạn Bình An, phường Mũi Né để an táng, theo VOV.

Phải mất hơn 7 tiếng, mọi người trên tàu mới kéo được cá voi, được cho là nặng 15 tấn, vào bờ.

Cuối giờ chiều, xác cá Ông khổng lồ đã được kéo lên bờ trước sự chứng kiến của đông đảo ngư dân địa phương và du khách thập phương.

Ngư dân Mũi Né tiến hành an táng Cá Ông tại Vạn Bình An. (Ảnh: VOV).

Trao đổi với báo chí, ông Trần Văn Hồng, Trưởng ban lễ tang cho biết, người dân sẽ thực hiện các nghi thức tẩm liệm và an táng cá Ông theo phong tục làng biển. “Mọi người mong muốn được ông phù hộ, mỗi lần ra khơi đều tốt đẹp, mùa màng được thắng lợi”, ông nói.

Thanh Thanh (tổng hợp)