Thấy nấm lạ ven đường đi rẫy, chị Dứa hái mang về nấu cháo để cho mẹ và 2 con gái ăn tối. Sau đó không lâu, cả 3 bà cháu đều bị hôn mê, phải nhập viện cấp cứu.

Ngày 26/9, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định cho biết, bệnh nhân Đinh Thị Nhiếk (64 tuổi) cùng 2 cháu ngoại là Đặng Thị Hòa Thế (10 tuổi) và Đinh Thị Thoắt (4 tuổi; cùng ngụ xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định) đã qua cơn nguy kịch, hiện sức khỏe đang dần hồi phục, theo báo Người Lao Động.

Hai bé con chị Dứa đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định. (Ảnh: NLĐ)

Trước đó, ngày 25/9, 3 bà cháu được chuyển từ Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Thạnh xuống bệnh viện này cấp cứu nghi do ngộ độc thức ăn.

Thông tin ban đầu, sáng 24/9, con gái bà Nhiếk là chị Đinh Thị Dứa đi làm rẫy cách nhà khoảng 1 km, thấy nấm lạ mọc ven đường nên hái khoảng 100 gram đem về nấu cháo ăn bữa tối. Sau khi chuẩn bị xong bữa tối, vợ chồng chị Dứa sang hàng xóm chơi.

Ở nhà, bà Nhiếk cùng 2 con gái chị Dứa ăn cháo xong rồi đi ngủ. Đến 20h 40 ph cùng ngày, vợ chồng chị Dứa về nhà, thấy 3 bà cháu nằm hôn mê trên sàn nhà nên lập tức chuyển đến Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Thạnh cấp cứu rồi sau đó chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định.

Nấm ô tán phiến xanh. (Ảnh gia đình bệnh nhân cung cấp)

Báo Zing đưa tin, các chuyên gia Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) xác nhận, bà Nhiếk cùng hai cháu ăn bị ngộ độc là nấm mũ khía nâu xám (tên khoa học là Inocybe Rimosa). Độc tố chính là muscarin, thuộc nhóm gây độc cho gan, thận và hệ thần kinh.

Nếu ăn phải loại nấm này và không được cấp cứu kịp thời, bệnh nhân dễ bị hoại tử tế bào gan dẫn đến suy đa phủ tạng, suy thận rồi tử vong.

Hơn một tháng trước, ở huyện Vĩnh Thạnh (Bình Định) từng xảy ra vụ ngộ độc nấm tán trắng phiến xanh khiến 7 người dân ở thôn K4, xã Vĩnh Sơn, nhập viện cấp cứu.

Hoàng Kỳ (Tổng hợp)