Với sự kết hợp tuyệt vời của ánh sáng, sương mù… nhiếp ảnh gia nổi tiếng người Hà Lan Albert Dros đã ghi lại những bức ảnh chân thực về ngôi làng cối xay gió Zaanse Schans tại quê hương.

Làng cối xay gió Zaanse Schans là một trong những điểm du lịch nổi tiếng của Hà Lan, nằm cách thủ đô Amsterdam khoảng 18 km. Vào ban ngày, có rất nhiều người tới đây đi bộ, tham quan.

Tuy nhiên, khi các cửa hàng đóng cửa, xe bus rời đi tạo nên không gian trống và huyền ảo. Albert Dros đã may mắn ghi lại được khoảnh khắc Zaanse Schans trong một buổi sáng với sương mù dày đặc bao phủ.

Chiêm ngưỡng ngôi làng cối xay gió huyền ảo ở Hà Lan
Trước khi mặt trời moc, những đám mây chuyển sang màu tím, màn sương dày khiến những chiếc cối xay gió như đang bay trên không trung.

Chiêm ngưỡng ngôi làng cối xay gió huyền ảo ở Hà Lan

Chiêm ngưỡng ngôi làng cối xay gió huyền ảo ở Hà Lan
Những tia sáng mặt trời xuyên qua lớp sương mù.
Chiêm ngưỡng ngôi làng cối xay gió huyền ảo ở Hà Lan
Albert Dros chia sẻ: “Tôi may mắn có mặt ở đó khoảng 5h sáng và chụp những bức ảnh này. Nó giống như tôi đang đi trong câu chuyện cổ tích”.
Chiêm ngưỡng ngôi làng cối xay gió huyền ảo ở Hà Lan
Hàng ngày có rất nhiều du khách tới đây tham quan và lưu lại những khoảnh khắc đẹp.

Chiêm ngưỡng ngôi làng cối xay gió huyền ảo ở Hà Lan

Chiêm ngưỡng ngôi làng cối xay gió huyền ảo ở Hà Lan
Khi mặt trời lên, sương mù dần mờ đi, phong cảnh huyền diệu của Zaanse Schans càng hiện rõ.

Nguyễn Hiệp