Thời cổ đại, danh y Thần Nông vì để trị bệnh cho bá tánh mà đã từng nếm thử 100 loại thảo mộc. Ngày nay tại bang Wisconsin Hoa Kỳ, một người đàn ông dũng cảm có tên Tim Friede đã mạo hiểm cho rắn độc cắn 160 lần trong 16 năm để tìm ra một loại huyết thanh chống nọc độc rắn.

Ông nghĩ rằng: huyết thanh nọc độc nguyên đã được pha loãng, sau đó tiêm vào cơ thể của con ngựa, và sau đó lại chiết xuất globulin miễn dịch ra để sử dụng. Ông chỉ là đổi vị trí với con ngựa, dùng người để kiểm tra thì kết quả chắc chắn sẽ chính xác hơn.

Người đàn ông từng để rắn độc cắn 160 lần để nghiên cứu huyết thanh kháng nọc độc rắn (Ảnh: Internet)
(Ảnh: Ruaridh Connellan/Barcroft USA)

Bạn tuyệt đối không nên bắt chước, bởi vì ông đã rèn luyện rất nhiều lần, và thể chất cũng rất khác thường.

Trong suốt 16 năm qua, ông đã để cho đủ các loại rắn khác nhau cắn đến 160 lần và hy vọng rằng sẽ dùng phương thức “hơi chút cực đoan” này để luyện ra được một cơ thể cường tráng “bách độc bất xâm”. Sau đó từ cơ thể của ông, người ta sẽ nghiên cứu và phát triển ra một loại huyết thanh có thể chống nọc độc rắn, nhằm giúp đỡ những người cần sự trợ giúp.

Mặc dù ông chỉ học hết cấp 3, nhưng dường như ông bị ám ảnh và mê hoặc với môn hoá học. Điều này đã đưa đến quyết định khiến ông muốn thử độc lên chính cơ thể mình cách đây 16 năm. Ông muốn thử “nụ hôn độc” của rắn, để kiểm tra xem thân thể mình có khả năng kháng nọc độc rắn như thế nào. Khi chưa thử vẫn còn ổn, không ngờ khi vừa thử một lần đã thành quen, ông liền tiếp tục để cho rắn độc cắn tiếp 160 lần trong khoảng thời gian 16 năm.

Người đàn ông từng để rắn độc cắn 160 lần để nghiên cứu huyết thanh kháng nọc độc rắn (Ảnh: Internet)
(Ảnh: Ruaridh Connellan/Barcroft USA)

Ngay cả những người bình thường chỉ cần bị cắn một lần là sẽ mất mạng sau 20 phút, vậy mà ngay cả con rắn Black Mamba với nọc độc chết người cũng không thể giết chết ông.

Mặc dù ông Tim cũng có lúc bị rắn độc cắn bị thương, nhưng nó chỉ giống như một vết thương nhẹ hời hợt không đau cũng không ngứa. Tuy nhiên, vẫn có một vài loại nọc độc rắn, chẳng hạn như “chất độc tế bào hoại tử (necrotic cytotoxin)” sẽ khiến cho cơ thể của ông bị xảy ra phản ứng dị ứng, làm tay ông bị sưng lên như một chiếc túi lớn, chảy máu và mưng mủ.

Người đàn ông từng để rắn độc cắn 160 lần để nghiên cứu huyết thanh kháng nọc độc rắn (Ảnh: Internet)
(Ảnh: Barcroft USA)
Người đàn ông từng để rắn độc cắn 160 lần để nghiên cứu huyết thanh kháng nọc độc rắn (Ảnh: Internet)
(Ảnh: Ruaridh Connellan/Barcroft USA)

Mặc dù hệ miễn dịch của ông có thể kháng nọc độc rất mạnh. Nhưng trong một lần vào năm 2011, vì đồng thời thử cho 2 con rắn hổ mang cắn liên tục, nên ông đã bị rơi vào tình trạng hôn mê. May mắn thay, nhờ được người thân và bạn bè kịp thời đưa vào bệnh viện, ông mới may mắn thoát khỏi tử thần. Mặc dù ông Tim đã trải qua kiếp nạn sinh tử khủng khiếp này, nhưng ông vẫn tiếp tục bước đi con đường mà mình đã chọn.

Người đàn ông từng để rắn độc cắn 160 lần để nghiên cứu huyết thanh kháng nọc độc rắn (Ảnh: Internet)
(Ảnh: Ruaridh Connellan/Barcroft USA)

Hiện ông Tim đang nuôi vài con rắn độc trong nhà, đồng thời vẫn miệt mài tìm kiếm và nghiên cứu huyết thanh chống nọc độc rắn. Điều này cũng khiến cho người vợ đã cưới gần 20 năm không thể chịu được và quyết ly hôn.

Vợ cũ của ông cho biết: “Tôi không thể chịu đựng thêm bởi những nỗi sợ hãi trước việc ông ấy bị những con rắn giết chết. Hơn nữa, cái ông ấy yêu là những con rắn, chứ không phải tôi hay lũ trẻ. Những con rắn luôn chiếm ở vị trí số 1 trong trái tim ông ấy. Điều này đã khiến cho lũ trẻ gần như quên mất là chúng cũng có một người cha.”

Ngay cả khi vợ và con cái rời xa, nhưng ông Tim vẫn không ngừng từ bỏ việc nghiên cứu của mình để tìm ra huyết thanh, ông nói: “Chừng nào huyết thanh chưa được tìm ra thì tôi quyết không bỏ cuộc, trừ khi tôi bị rắn cắn chết trước.”

Người đàn ông từng để rắn độc cắn 160 lần để nghiên cứu huyết thanh kháng nọc độc rắn (Ảnh: Internet)
(Ảnh: Ruaridh Connellan/Barcroft USA)

Tiến sĩ Brian Hanley thuộc hệ vi sinh vật học ở California đã từng kiểm tra cơ thể của ông Tim và tìm thấy hệ thống kháng nọc độc rắn của ông mạnh gấp đôi so với những người bình thường. Vì vậy cả hai hiện đã cùng kết hợp làm việc với nhau nhằm tìm ra loại huyết thanh này.

Hành động của ông Tim dường như có vẻ hơi cực đoan và kỳ lạ, nhưng chúng ta có thể cảm nhận được ông thuộc tuýp người sẵn sàng hy sinh cho lý tưởng của mình. Hy vọng rằng một ngày nào đó huyết thanh chống nọc độc rắn có thể thực sự phát triển thành công, tất nhiên, cũng hy vọng rằng ông sẽ bình an vô sự.

Dưới đây là video ông để cho một con Back Mamba cực độc cắn, lưu ý rằng, nếu là người thường thì chỉ sau vài phút là sẽ mất mạng.

My My
Theo Meirihaowen

Xem thêm: