Ba lần được các bác sĩ nói con gái mình đã chết trong bụng mẹ, vợ chồng Jaime không thể chấp nhận sự thật và cuối cùng điều kỳ diệu đã đến với họ.

Sau khi trải qua quãng thời gian vô cùng khó khăn, vợ chồng anh Jakob Lang, 24 tuổi và chị Jaime Jenkins, 23 tuổi (sống tại Sydney, Úc) hạnh phúc tổ chức sinh nhật đầu tiên cho cô con gái đầu lòng.

Jaime quyết định giữ Helena.
Hình ảnh bé Helena khi tròn một tuổi.

Chị Jaime Jenkins mang bầu đứa con đầu lòng được 6 tuần thì bác sỹ chuẩn đoán bé mắc bệnh suy dinh dưỡng có tên gọi là Dysplasia Diastrophic – một trong những dạng hiếm nhất của tình trạng còi xương, khiến sự phát triển của xương và sụn bị ảnh hưởng nặng nề.

Họ không bao giờ nghĩ được rằng con gái của mình lại mang gen lùn trong khi bố mẹ cao trên 1m8. Các bác sĩ cho biết dù Helena đã chào đời an toàn thì cô bé cũng sẽ không bao giờ cao quá 1 mét.

Đến tuần thứ 12, mẹ Helena đi khám thai thì bác sỹ lại phát hiện ra cô bé không có bất kì mô phổi nào. Khủng khiếp hơn, ở tuần thứ 34 sau 3 lần kiểm tra, bác sĩ thông báo Helena đã chết trong bụng mẹ, khuyên cô nên bỏ đứa bé đi. Hai vợ chồng vô cùng đau đớn, nhưng họ mong vẫn còn tia hy vọng nên Jaime quyết định giữ Helena lại và theo dõi sát sao sự phát triển của cô bé.

Jame từng được 3 lần thông báo Helena đã chết trong bụng mẹ.
Hình ành siêu âm của Helena Lang (nguồn: internet).

Mẹ Helena tâm sự: “Tôi cảm nhận được những cử động nhẹ nhàng của con bé từ trong bụng mình. Làm sao tôi có thể tước đi cơ hội sống của con mình chứ?”

Cuối cùng điều kỳ diệu đã đến với gia đình họ. Vào một ngày hè tháng 7 cách đây một năm. Hai vợ chồng quyết tâm cho cô con gái được chào đời. Quá trình sinh vô cùng thành công.

Khi mới sinh, do căn bệnh còi cọc hiểm nghèo, cơ thể Helena bé xíu như một quả bóng và tay chân phát triển không bình thường. Tuy nhiên, sức sống của cô bé vẫn mạnh mẽ trong sự âu yếm chăm sóc của bố mẹ và các bác sỹ. Vợ chồng Jaime mong muốn sau này bé Helena cứng cáp hơn họ sẽ sinh thêm em bé.

Cơ thể bé tí của Helena lúc mới sinh.

Cô bé 3 lần được báo đã chết trong bụng mẹ vẫn sống sót thần kì
Helena được các bác sĩ nói 3 lần rằng đã chết (nguồn: internet).

Một số hình ảnh ghi lại khoảnh khắc xinh đẹp, hạnh phúc bên bố mẹ của bé Helena.

Cơ thể Helena bé xíu như một quả bóng và tay chân phát triển không bình thường lúc mới sinh.

Cô bé 3 lần được báo đã chết trong bụng mẹ vẫn sống sót thần kì

Cô bé 3 lần được báo đã chết trong bụng mẹ vẫn sống sót thần kì

Cô bé 3 lần được báo đã chết trong bụng mẹ vẫn sống sót thần kì

Cặp vợ chồng này khá bất ngờ khi Helena mắc bệnh còi xương trong khi họ đều là người cao ráo.

Cô bé 3 lần được báo đã chết trong bụng mẹ vẫn sống sót thần kì

Cô bé 3 lần được báo đã chết trong bụng mẹ vẫn sống sót thần kì

Helena hiện đang là người mẫu nhí cho một số cửa hàng thời trang.

Trong tương lai, chiều cao của cô bé có thể sẽ không lên tới 1m. Dù vậy, những người xung quanh cho rằng Helena cũng chẳng có gì đáng thất vọng vì cuộc sống quanh cô đã quá đủ hạnh phúc rồi.

Hiện nay, với cá tính tự tin và khả năng biểu cảm tự nhiên trước ống kính, Helena đang là người mẫu nhí cho một số cửa hàng thời trang làm bằng thủ công.

Hà Châu tổng hợp

Xem thêm: