Đông Nam Á là một điểm đến đầy hứa hẹn đối với các du khách ao ước được khám phá những khu rừng nhiệt đới hay những hang động nguyên sơ. Tuy nhiên, chèo đèo lội suối cũng là một thử thách không nhỏ, nhất là đối với một anh chàng không chân tay như Chris Koch trong chuyến du lịch này.

Đó là khi nhiếp ảnh gia 28 tuổi, Anna Tenne, quyết định mời anh chàng không chân tay 36 tuổi, Chris Koch, vào một cuộc hành trình tới Đông Nam Á. “Chris chuẩn bị có một buổi diễn thuyết tại trường trung học thuộc thị trấn nhỏ vùng Coonabarabran, Úc, nơi tôi sống, và tôi chỉ được biết trước điều đó có vài giờ“, Tenne kể lại.

Chuyện chàng không chân tay thích đi du lịch Đông Nam Á
Tenne và Chris “bày trò” chụp ảnh (Ảnh: Anna Tenne, Theo Today.com)

Chris Koch là một anh chàng không chân tay vượt qua nghịch cảnh, và đã trở thành một diễn giả trên khắp thế giới. Anh cũng là nhà sáng lập của tổ chức “If I Can” (Tạm dịch: “Nếu tôi có thể“), một tổ chức được lập ra nhằm truyền cảm hứng sống tới tất cả mọi người.

Chuyện chàng không chân tay thích đi du lịch Đông Nam Á
(Ảnh: Anna Tenne, Theo Today.com)

Chính vì thế, khi nghe tin Chris tới thăm thị trấn nơi mình ở, Tenne đã tới để nói chuyện với anh chàng nổi tiếng này: “Tôi tới nói chuyện với Chris 15 phút trước khi anh phát biểu, và Chris đã tâm sự với tôi về ước muốn được du lịch Đông Nam Á của mình“.

Chris đã không biết rằng, chỉ vài ngày sau đó, Tenne đã tìm thấy anh trên mạng xã hội Facebook với một lời đề nghị ấn tượng: đi du lịch châu Á cùng một nhiếp ảnh gia. Và tất nhiên là Chris đồng ý!

Chuyện chàng không chân tay thích đi du lịch Đông Nam Á
(Ảnh: The VonWong, YouTube)

Không lâu sau đó, cặp đôi ngẫu hứng đã sẵn sàng cho một chuyến đi dài sáu tuần xuyên Đông Nam Á, với một chút hồi hộp, và không ít lo âu.

Tôi đã quá ngây thơ về tất cả mọi việc“, Tenne tâm sự, “Tôi nhìn thấy anh ấy thật độc lập, nhưng mọi người đã hỏi tôi nhiều lần rằng liệu tôi có chắc chắn mình muốn làm việc này hay không. Chỉ một tuần trước đó ý tưởng mới vừa chợt đến… Thế là tôi bắt đầu lo lắng về khả năng vệ sinh của Chris, làm sao mà anh ấy có thể đi lại trên suốt chặng đường, và việc chúng tôi trông sẽ yếu đuối ra sao“.

Chuyện chàng không chân tay thích đi du lịch Đông Nam Á
(Ảnh: The VonWong, YouTube)

Nhưng chính Chris lại lạc quan hơn nữ nhiếp ảnh gia nhiều: “Quả thật sẽ không tệ chút nào nếu có một cô gái tóc vàng xinh đẹp người Úc mời bạn đi du lịch Đông Nam Á“, Chris hài hước chia sẻ, “Thú thật tôi đã không hề do dự lấy một giây. Tôi vẫn luôn hứng thú với lịch sử và địa lý, cũng như với mọi thứ ở ngoài kia, trong thế giới này“.

Tôi đọc ở đâu đó rằng, ước mơ thì không bao giờ chết, mọi người chỉ bỏ cuộc quá sớm mà thôi.

Và họ đã đi du lịch tới Campuchia, Thái Lan, và Nepal, nơi họ hòa vào cuộc sống của những người dân địa phương, tới thăm các ngôi đền cổ, hay thậm chí là – leo núi. Tất nhiên, cặp đôi ngẫu hứng Tenne và Chris không chinh phục được nóc nhà của thế giới, nhưng họ đã đi tới được một trạm dừng chân trên con đường dẫn tới đỉnh Everest – Tenne leo núi, còn Chris thì ngồi trên ván trượt.

Chuyện chàng không chân tay thích đi du lịch Đông Nam Á
(Ảnh: The VonWong, YouTube)

Tôi đã phải vứt bỏ lòng kiêu hãnh và để cho hai người khuân đồ giúp đỡ“, Chris thú nhận về quãng thời gian anh và Tenne leo một phần tư quãng đường dẫn tới đỉnh Everest, cho đến trạm dừng chân đầu tiên.

Là một cô gái tóc vàng, tôi thường được mọi người chú ý“, Tenne tâm sự, “Nhưng lần này thì mọi ánh mắt đều đổ dồn về Chris. Anh ấy như một nguồn năng lượng tích cực thu hút tất cả mọi người. Còn tôi thì cũng hạnh phúc không kém vì có thể lưu lại tất cả những khoảnh khắc ấy“.

Chris tiếp lời: “Một số con phố chúng tôi đi qua thật là hỗn loạn, và một vài người cứ lo sợ rằng tôi sẽ bị dẫm lên, nhưng thật ra những người khác đã nhường đường cho tôi. Có khi đi với tôi còn an toàn hơn ấy chứ…

Chuyện chàng không chân tay thích đi du lịch Đông Nam Á
(Ảnh: The VonWong, YouTube)

Bên cạnh những thứ đó, Tenne ngượng ngùng kể lại việc cô phải giúp Chris vệ sinh: “Chris sẽ cởi đồ và trốn đằng sau cánh cửa, trong khi tôi thò tay vào để vặn vòi tắm cho anh ấy. Và khi Chris xong xuôi, chúng tôi sẽ làm tương tự để tắt vòi nước“.

Và điều tuyệt vời nhất là những gì anh chàng không chân tay Chris và cô nàng nhiếp ảnh tóc vàng hoe Tenne học được ở nhau:

Tôi học được từ Chris rằng bạn phải thử thách bản thân và sống. Đó là việc vượt qua rào cản ‘nếu thì’ và không còn lo lắng về mọi thứ. Bạn cần có một thái độ tích cực.

Chuyện chàng không chân tay thích đi du lịch Đông Nam Á
(Ảnh: The VonWong, YouTube)

Tenne đã lựa chọn một lối sống để được thường xuyên đi du lịch. Điều đó có thể đồng nghĩa với việc cô ấy không kiếm được nhiều tiền, nhưng cô yêu cuộc sống đó.

Theo Today
Quang Minh

Xem thêm: