Những việc làm tốt chưa bao giờ ngừng truyền cảm hứng cho tất cả chúng ta…

Đôi vợ chồng trẻ Adam và Kristin Polhemus chuyển đến khu Hamilton’s North Crosswicks được 5 năm, nhưng trong suốt khoảng thời gian đó, họ chưa bao giờ thật sự nói chuyện với bà Anne Glancey – người phụ nữ cao tuổi sống trong căn nhà đã mục nát.

Qua nhiều năm, ở những cuộc họp của cả khu, cứ mỗi lần họ đưa kiến nghị rằng ngôi nhà cần được sửa chữa, thì bà cụ đều lảng tránh sang chủ đề khác. Họ cũng hiểu rằng bà cụ không có điều kiện để làm điều đó.

Đến một ngày, khi “Chương trình cải thiện khu vực” được khởi động tại đây, bà đã đưa ra cho mọi người xem bức thư cho thấy bà có thể bị phạt hàng nghìn đô la do sự cũ kỹ xuống cấp của ngôi nhà.

Ngôi nhà cũ nát của bà Anne Glancey (Ảnh: Kristin Polhemus, Facebook)
Ngôi nhà cũ nát của bà Anne Glancey có thể bị phạt vì ảnh hưởng đến cảnh quan chung. (Ảnh: Kristin Polhemus, Facebook)

Đôi vợ chồng trẻ nói với bà rằng họ rất vui lòng được giúp đỡ bà chuyện này.

Họ tập hợp những người hàng xóm, một số người đến cùng nhà thờ với họ và cùng nhau quyên góp tiền và vật liệu để bắt đầu sửa chữa căn nhà vào cuối tuần trong mùa hè.

(Ảnh: Kristin Polhemus, Facebook)
(Ảnh: Kristin Polhemus, Facebook)
(Ảnh: Kristin Polhemus, Facebook)
(Ảnh: Kristin Polhemus, Facebook)

Bà chia sẻ: “Tôi thật sự trân trọng sự hào phóng của họ. Họ đều là những người tốt, tuyệt vời và chín chắn hiểu biết. Không phải ai cũng muốn tham gia vào những việc như thế này, và tôi biết ơn điều họ đã làm biết bao!”

(Ảnh: Kristin Polhemus, Facebook)
(Ảnh: Kristin Polhemus, Facebook)
(Ảnh: Kristin Polhemus, Facebook)
(Ảnh: Kristin Polhemus, Facebook)

Chỉ trong vài tuần, căn nhà đã trở nên thật đẹp đẽ và sáng sủa. Chủ nhân căn nhà – bà Glancey cũng trở nên thân thiết với mọi người hơn. Bà đã chủ động nói chuyện với những người hàng xóm của mình, và mang cho họ bánh cà rốt và nước cam nữa.

“Chúng tôi không mong chờ sự công nhận từ ai.” Anh Adam nói: “Đó là điều nên làm, và chúng tôi đều được truyền cảm hứng từ rất nhiều việc làm tương tự từ người khác. Tôi cũng rất cám ơn những người đã cùng chúng tôi hoàn thành công việc này.”

Ngôi nhà của bà Glancey sau khi được sửa chữa xong (Ảnh: Kristin Polhemus, Facebook)
Ngôi nhà của bà Glancey sau khi được sửa chữa xong (Ảnh: Kristin Polhemus, Facebook)

Những việc làm tốt luôn có sức lan toả rộng. Có thể đôi vợ chồng trẻ không biết, việc làm của họ có khi là sự động viên cho rất nhiều người trong hoàn cảnh khó khăn khác nữa, có khi cũng là tấm gương cho mọi người mỗi khi gặp ai đó cần giúp đỡ, hoặc có khi chỉ là một việc mà khiến những người trong câu chuyện hạnh phúc và xích lại gần nhau hơn. Dù thế nào thì câu chuyện này cũng thắp lên trong lòng chúng ta một ngọn lửa ấm áp.

Qua câu chuyện này chúng ta nhận ra rằng: Lòng tốt là cách tốt nhất để khích lệ một lòng tốt khác. Thật tuyệt vời biết bao khi chúng ta đối xử với nhau bằng sự tốt bụng thật lòng.

Minh Xuân