Cách đây một năm, hàng nghìn người dân trên khắp Trung Quốc đã xuống đường trong phong trào Giấy Trắng.

Trong đêm tối, hàng loạt người giơ cao những tờ giấy trắng A4 che kín mặt để không bị nhận dạng và hô vang các khẩu hiệu kêu gọi lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình từ chức.

Nhưng một năm sau, Trung Quốc gần như đã quên mất các cuộc biểu tình. Không gian dành cho xã hội dân sự đã biến mất và sự giám sát kỹ thuật số tràn lan đã khiến những người bất đồng chính kiến bị kiểm soát chặt chẽ khiến người ta không muốn quên cũng phải quên.

---------
Nếu quý vị có nhu cầu hợp tác công việc hay góp ý về nội dung, xin gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ: [email protected]

#dkn #dknnews #dknthoisu