Không phải tất cả mọi người đều có thể trở thành bạn bè, không phải tất cả tình cảm đều đáng để bạn phải trân quý. Thời gian là một liều thuốc tốt, nó sẽ lắng đọng tình cảm tốt đẹp nhất, cũng sẽ loại đi những tình cảm hư ảo không lưu giữ lại được.

Duyên phận, cần phải biết trân quý, và hai bên trao gửi cho nhau; tình cảm, cần phải biết cảm ân, và hai bên cùng nhau gìn giữ. Tình yêu không phải đơn phương, tình cảm không phải là đòi hỏi. Biết được trân quý mới sẽ bền lâu, biết không dễ có được mới có thể vĩnh hằng.

Người thật lòng đối đãi với bạn, không phải là dựa trên bất cứ lợi ích nào. Người thật sự bầu bạn với bạn, không phải bởi ánh hào quang bên ngoài của bạn.

Tình yêu là chiếc ô dù lặng lẽ xuất hiện trên đỉnh đầu của bạn những lúc mưa gió; tình yêu là sự gắn bó bền chặt âm thầm bên cạnh vào những lúc bạn cảm thấy hoang mang. Đời người vốn là một trường trống rỗng, trần truồng không mang theo gì khi đến, khi đi chỉ như mây khói vụt qua. Chỉ khi xem nhẹ đời người, mới có thể xem nhẹ danh lợi; chỉ khi xem nhẹ danh lợi, mới biết cuộc đời này ta nên trân quý những gì.

Đừng dễ dàng phủi bỏ một phần tình cảm tưởng như có được dễ dàng, cũng đừng làm tổn thương con tim âm thầm hy sinh cho bạn. Đời người không thể quay trở lại, sinh mệnh cũng không có cách nào quay lại được, vậy nên với những người yêu thương ta, ta phải biết trân quý.

Hiểu được trân quý, mới sẽ không bỏ lỡ; biết được cảm ân, mới sẽ gặt hái được chân tình.

Tình cảm chân thật, bởi một con tim biết trân quý; có được thực sự, bởi một phần tâm thái cảm ân.

Tình yêu là chiếc ô dù lặng lẽ xuất hiện trên đỉnh đầu của bạn những lúc mưa gió; tình yêu là sự gắn bó bền chặt âm thầm bên cạnh vào những lúc bạn cảm thấy hoang mang. Ảnh dẫn theo youtube.com

Bạn bè thật sự, có lẽ không thể cho bạn sự giúp đỡ về mặt vật chất, nhưng lại có thể cho bạn khích lệ về tinh thần. Bạn bè thật sự, không phải hàng ngày gặp nhau, không phải ăn uống chơi đùa, mà là lặng lẽ dõi theo sự trưởng thành của bạn, âm thầm quan tâm bạn.

Đời người không có hoàn mỹ, chỉ có hoàn thiện; năm tháng không có thập toàn thập mỹ, chỉ có cố gắng hết mình.

Duyên sẽ không tùy ý mà đến, mà bởi hấp dẫn lẫn nhau, sẽ không bền lâu mãi mãi, vậy nên cần phải cố gắng giữ gìn. Hờ hững nhiều lần, tổn thương là một con tim; xem nhẹ nhiều lần, bỏ lỡ là một đoạn tình.

Thế gian trước nay không có cái tốt vô duyên vô cớ, cũng không có tình yêu vô duyên vô cớ, đừng đem sự hy sinh của người khác dẫm đạp dưới chân, không ai nên như vậy.

Giữa người với người là bình đẳng, người yêu thương bạn, dẫu có nguyện ý bao dung hết thảy vì bạn, nhưng sẽ không chấp nhận bị bạn xem thường.

Tình cảm nên phải bình đẳng, còn phải biết tôn trọng nhau, người mà không biết tôn trọng người khác, cũng sẽ không có được tình cảm chân thật. Thiện đãi mỗi một cuộc gặp gỡ, trân quý mỗi một phần tình duyên.

Có những lúc, tương ngộ giữa người với người thật sự đều là duyên phận đời trước định ra. Vậy nên hãy trân quý những người bạn thật sự yêu thương.

Thuận An

Cổ nhân thường nói “tích đức, thất đức” – Đức ấy là gì?

videoinfo__video3.dkn.tv||3e7c4ea50__