Nằm phía Bắc Spokane, bang Washington (Mỹ), Palouse là khu vực nông nghiệp trải dài đến 4.800 km2. Nó được so sánh với Tuscany của Ý.

Đây là một khu vực nông nghiệp trồng lúa mì chính, cách đường mòn Oregon khoảng 250km về phía bắc, vùng này đã trải qua thời kỳ phát triển nhanh vào cuối thế kỷ 19, chỉ trong một thời gian ngắn đã có dân số vượt qua vùng Puget Sound của tiểu bang Washington.

Thung lũng Palouse thường là nơi lý tưởng để các nhiếp ảnh gia tới đây ghi lại những hình ảnh thiên nhiên tươi đẹp và say đắm lòng người.

Mời các bạn cùng chiêm ngưỡng nhưng bức ảnh đẹp như tranh vẽ của nhiếp ảnh gia Christine Haines:

Phong cảnh đẹp của Palouse có thể khiến người ta nhầm với tranh vẽ của Claude Monet. (Ảnh: Christine Haines)

Nếu ở Tuscany (Ý), người ta bị mê hoặc bởi rượu vang và vườn nho thì nơi đây, khách du lịch lại bị quyến rũ bởi màu sắc của lúa mì và hạt cải dầu và đặc biệt là các loại đậu.

Đất màu mỡ trong thung lũng chủ yếu dùng để trồng lúa mì và các loại đậu.
Tháng 5, tháng 6 là thời điểm tốt để chụpcảnh đồi xanh ngát, trong khi tháng 7 là mùa của màu vàng và nâu.
Palouse trải dài từ Spoka đến Walla Walla và được bao quanh bởi các dãy núi phía Tây và Bắc Washington và Tây Idaho.
Ngút tầm mắt là dải màu tự nhiên xen kẽ sinh động.

Qua ống kính của nhiếp ảnh Christine Haines, những cánh đồng, ngọn đồi uốn quanh đan xen nhiều màu làm người ta cứ ngỡ đang ngắm các tác phẩm hội họa của Claude Monet.

Thung lũng Palouse đẹp đến nỗi mỗi năm Christine Haines đều đến đây một lần. Và dù là một nhiếp ảnh gia động vật hoang dã nhưng bà vẫn chụp lại những ngọn đồi đại diện cho sự quyến rũ của nông nghiệp nước Mỹ vì muốn ghi dấu và giới thiệu cảnh quan tuyệt đẹp này.

Rất nhiều nhiếp ảnh gia đến đây vì vẻ đẹp tự nhiên của vùng nông nghiệp rộng lớn Palouse.
Từ xa, bất kể cánh đồng trồng gì, nhìn vẫn đẹp và xanh ngát.
Đứng trước cảnh quan này, con người vừa thấy thư giãn bởi không khí thoáng đãng vừa sảng khoái mùi vị đồng quê.
Ngoài vẻ đẹp, thung lũng Palouse còn cho người ta cảm giác về sự trù phú và sinh sôi nảy nở.
Palouse được so sánh với Tuscany (Ý).
Những ngọn đồi này đẹp trong ánh hoàng hôn cũng như lúc bình minh và suốt cả ngày.
Trải dài suốt 4.800 km2, Palouse khiến nhiều du khách muốn được chiêm ngưỡng từ trên cao để thấy toàn cảnh.
Không chỉ gồm cây và đất, Palouse cũng nhiều loài động vật hiền lành làm cảnh quan thêm hoàn thiện.

Xem thêm:

Bạch Liên sưu tầm