Chính phủ Việt Nam vừa cấp phép cho công ty Starlink của tỷ phú Mỹ Elon Musk, cho phép chi nhánh tại địa phương vận hành dịch vụ internet vệ tinh Starlink.

Đối lập với việc Trung Cộng gần đây tăng cường giám sát các chủ đề trên mạng, ngay cả vấn đề “không kết hôn, không sinh con” cũng bị đưa vào danh sách nghiêm cấm, điều này giúp thế giới nhìn rõ bản chất tự đại bên ngoài nhưng thiếu tự tin tận xương tủy của chính quyền này. Nhiều cư dân mạng Trung Quốc không khỏi ngưỡng mộ Việt Nam, có người bình luận: “Mức độ tự tin của người em này đã vượt qua ông anh (Trung Cộng) hàng xóm rồi”, số khác lại gọi Trung Quốc dưới sự kiểm soát chặt chẽ là “Triều Tiên phiên bản khổng lồ”.

Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) đưa tin ngày 15/02, Cục Tần số vô tuyến điện thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông đã chính thức cấp phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện cho Công ty TNHH Dịch vụ Starlink Việt Nam vào ngày 14/02, cho phép xây dựng 4 trạm cổng (gateway) và vận hành tối đa 600.000 thiết bị đầu cuối.

Việc Starlink được cấp phép có nghĩa là hệ thống này có thể triển khai hạ tầng thu phát hợp pháp tại Việt Nam. Cấp phép lần này đánh dấu sự chuyển dịch trong tư duy quản lý của chính phủ: vừa kiểm soát chặt chẽ tài nguyên tần số quốc gia, vừa tạo không gian thử nghiệm có kiểm soát cho các công nghệ mang tính đột phá. Nhà chức trách yêu cầu Starlink phải đảm bảo “không gây nhiễu cho các mạng thông tin vô tuyến hiện có” và phải bảo đảm quốc phòng, an ninh quốc gia.

Theo quy định, thời hạn thí điểm dịch vụ vệ tinh quỹ đạo thấp tại Việt Nam là 5 năm, kết thúc trước ngày 01/01/2031. Starlink cung cấp internet tốc độ cao cho các vùng sâu vùng xa thông qua hàng ngàn vệ tinh. Tại Việt Nam, khoảng 80% trong số 100 triệu dân đã sử dụng internet, nhưng vùng nông thôn và miền núi vẫn còn lỗ hổng phủ sóng. Dịch vụ này sẽ là sự bổ sung quan trọng cho mạng lưới mặt đất hiện có.

Tin tức này đã gây xôn xao trên mạng xã hội Trung Quốc đại lục. Có người bày tỏ: “Hy vọng ngày này sớm đến với Đại Đông (chỉ Trung Quốc)”, “Trung Quốc có dùng được không?”, “Những nước chưa kết nối cũng chẳng còn bao nhiêu”. Cũng có người mỉa mai Trung Cộng: “Người em này tự tin hơn ông anh rồi”, “Starlink mà mở ra thì Vạn Lý Hỏa Thành (GFW) sụp đổ ngay”, “Muốn tiến bộ thì thật sự không thể quản chặt mãi được”.

Trung Cộng vốn kiểm soát và phong tỏa mạng nghiêm ngặt để duy trì sự thống trị. Năm 2025, các báo cáo chỉ ra ngoài GFW cấp quốc gia, Trung Quốc còn xuất hiện hệ thống kiểm duyệt cấp địa phương nghiêm ngặt hơn, gọi là “tường trong tường”. Ngoài ra, “Tường lửa ngược” (Reverse Great Firewall) cũng đang hình thành để hạn chế IP nước ngoài truy cập dữ liệu công khai trong nước.

Ngày 31/01 vừa qua, Bộ Công an Trung Cộng đã công bố dự thảo “Luật Phòng chống Tội phạm Mạng”, nhấn mạnh việc ngăn chặn thông tin tự do từ nước ngoài và cấm cá nhân cung cấp công cụ hỗ trợ vượt tường lửa (như VPN).

Cựu luật sư Bắc Kinh Lại Kiến Bình nhận định rằng việc Trung Cộng đưa ra các “ác luật” này là để cô lập Trung Quốc hơn nữa với thế giới, biến nước này thành một “Triều Tiên cỡ lớn”. Sự kiểm soát này thực chất là biểu hiện của sự thiếu tự tin. Dù tự xưng là “nền kinh tế thứ hai thế giới” và đưa ra những thuyết như “Đông thăng Tây giáng”, nhưng Trung Cộng hiểu rõ nền tảng cai trị đang lung lay bởi vô số vấn đề xã hội: khoảng cách giàu nghèo, tham nhũng, vốn ngoại tháo chạy, kinh tế đình trệ và dân số sụt giảm. Họ lo sợ sự thật sẽ lan truyền và thức tỉnh người dân, nên việc siết chặt mạng xã hội chỉ là nỗ lực cuối cùng để trì hoãn ngày tàn của chế độ.

Theo Apollo News