Theo Reuters – Cái chết của một sinh viên Hàn Quốc bị dụ dỗ làm việc trong một trung tâm lừa đảo ở Campuchia với lời hứa hẹn lương cao đã thúc đẩy Seoul cử các quan chức đến Phnom Penh để tìm cách giải cứu những người bị giam giữ trái ý muốn trong tuần này.
Nhưng không phải tất cả những người đến Campuchia đều là công dân gương mẫu, theo một nhà truyền giáo Hàn Quốc làm việc với những người có hoàn cảnh tương tự.
Truyền thông Hàn Quốc cho biết nam sinh viên đại học, được tìm thấy đã bị tra tấn đến chết trong một vụ án liên quan đến lừa đảo việc làm vào tháng 8. Đại sứ quán Campuchia không bình luận với Reuters về vụ việc này.
Nhà truyền giáo nói: Hầu hết những người đến đây ‘chỉ vì muốn kiếm tiền’
Cố vấn An ninh Quốc gia Hàn Quốc Wi Sung-lac cho biết trong tuần này, hơn 1.000 người Hàn Quốc được cho là nằm trong số khoảng 200.000 người thuộc nhiều quốc tịch khác nhau có liên quan đến các tổ hợp lừa đảo ở Campuchia.
“Hiếm có người trẻ nào đến đây với tấm lòng tốt để báo hiếu cha mẹ,” Ok Hae-shil, một nhà truyền giáo sống ở Campuchia 14 năm, người đã giúp một số người Hàn Quốc trở về nước từ các tổ hợp lừa đảo, nói với Reuters.
“Hầu hết mọi người… chỉ muốn kiếm tiền, với suy nghĩ rằng: “Ai bị hại bởi việc này thì cũng không liên quan gì đến mình’.”
Ông Ok cho biết Campuchia là một quốc gia “nơi thị thực rất đơn giản, vì vậy những người ở các nước lân cận gặp khó khăn về thị thực hoặc vấn đề sinh sống nghĩ rằng Campuchia là nơi dễ dàng để họ đến sống và giải quyết các vấn đề bằng hối lộ.”
Liên Hợp Quốc ước tính các trung tâm lừa đảo, vốn xuất hiện ở Đông Nam Á kể từ sau đại dịch COVID-19, tạo ra doanh thu hàng tỷ đô la cho các mạng lưới tội phạm mỗi năm, nhắm vào các nạn nhân thông qua lừa đảo qua điện thoại và trực tuyến.
Hàn Quốc cấm du lịch đến một số vùng ở Campuchia
Hàn Quốc đã ban hành lệnh cấm du lịch “mã đen” đối với một số khu vực của Campuchia vào thứ Tư, và cử một nhóm quan chức cấp cao để giúp đỡ các công dân khác bị dụ dỗ làm việc trong các tổ hợp lừa đảo.
Khoảng 60 công dân Hàn Quốc sẽ được đưa trở lại Seoul vào thứ Bảy, nhưng ông Wi cho biết đây là những người bị nghi ngờ phạm tội, đang bị trục xuất khỏi Campuchia dưới sự áp giải của cảnh sát và sẽ bị bắt giữ tại Hàn Quốc.
“Những người đó có lẽ đã có vị trí riêng (trong các trung tâm lừa đảo) và đóng vai trò như quản lý,” ông Ok nói.
Ông Ok cho biết ông và các đồng nghiệp đã trả vài triệu won cho một số người trẻ để lấy hộ chiếu mới và vé máy bay trở về Seoul từ Campuchia, nhưng một số người trong số đó đã quay lại cùng bạn bè và “bán” họ đi.
Ông Wi nói rằng Campuchia có quyền ứng phó với tội phạm trên lãnh thổ của mình, và cách hành động tốt nhất cho Hàn Quốc là hợp tác.
“Sau tuần này, mọi người (điều hành các trung tâm lừa đảo) sẽ ổn định lại và ẩn náu, chuyển đến các quốc gia khác… nhưng chúng ta không thể làm gì vào lúc này,” ông Ok nói.
Tổng thống Hàn Quốc ra lệnh cấm các quảng cáo việc làm bất hợp pháp trực tuyến
Các động thái khác của Hàn Quốc bao gồm lệnh của Tổng thống Lee Jae Myung vào thứ Sáu yêu cầu gỡ bỏ khẩn cấp các quảng cáo việc làm bất hợp pháp trực tuyến – không chỉ cho Campuchia mà còn cho toàn bộ Đông Nam Á – nhằm ngăn chặn dòng công dân bị dụ dỗ ngay từ đầu.
Nhưng ông Ok cho biết ông tin rằng vấn đề cơ bản mang tính hệ thống hơn.
“Nếu Hàn Quốc có một môi trường mà những người trẻ tuổi có thể tìm được việc làm và sống trong khi được đền đáp xứng đáng cho công việc của họ… thì họ đã không làm điều này,” ông Ok nói.
“Nhưng giáo dục đã tập trung quá lâu vào việc chỉ thành công với mức lương cao tại các tập đoàn lớn và doanh nghiệp nhà nước.”
Chính phủ Hàn Quốc không phản hồi ngay lập tức về những nhận xét của ông.
Theo Reuters