Trái ngược với những gì chúng ta thường thấy: nhà kín cổng cao tường, ngân hàng có nhiều nhân viên bảo vệ… tại làng Shani Shingnapur (Ấn Độ), người dân xây nhà nhưng không lắp cửa. Dẫu vậy, họ chưa bao giờ phải lo lắng vì nạn trộm cắp.
 

Cả 300 ngôi nhà, bao gồm cả nhà dân, ngân hàng và trường học ở làng Shani Shinganapu, miền Tây Ấn Độ đều không khóa cửa bao giờ.

Làng có dân số khoảng 5.000 người, những cánh cửa hoàn toàn biến mất từ những năm 1990. 15 năm trước đây người làng chủ yếu sống bằng nghề trồng mía, nhưng hiện nay du lịch chính là nguồn thu nhập chính, với 40.000 du khách kéo đến mỗi ngày.

Người dân ở đây tính cách thân thiện và vô cùng cởi mở. Bất kể là giờ nào, nếu có khách bước vào nhà, gia chủ đều nồng nhiệt tiếp đón. Họ cũng sẽ mời khách món truyền thống của Maharashtra… và trò chuyện vui vẻ.

shani shingnapur ngoi lang khong cua co 1 0 2 o an do
Tường nhà được trang trí điệu đà nhưng tuyệt nhiên không có cửa.
shani shingnapur ngoi lang khong cua co 1 0 2 o an do
shani shingnapur ngoi lang khong cua co 1 0 2 o an do
shani shingnapur ngoi lang khong cua co 1 0 2 o an do
Một vài ngôi nhà có treo rèm.
shani shingnapur ngoi lang khong cua co 1 0 2 o an do
shani shingnapur ngoi lang khong cua co 1 0 2 o an do
Đền thờ cũng không có cửa.
shani shingnapur ngoi lang khong cua co 1 0 2 o an do
Người dân không bao giờ cảm thấy bất an, lo sợ bị mất trộm dù nhà mình không có cửa.

Người làng tin rằng thần Shani (Thần Sao Thổ) có khả năng bảo vệ họ khỏi bọn đạo chích hay mọi mối nguy hiểm khác. Họ còn tin rằng nếu bất kỳ ai gây tội lỗi trong làng thì sẽ phải chịu “Sade Saati”, tức là suốt 7 năm sau đó sẽ liên tục gặp xui xẻo. Người làng khẳng định ở đây hoàn toàn không có trộm cắp, cướp giật hoặc người say rượu.

Mặc dù làng Shani Shingnapur nổi tiếng không có trộm cắp trong nhiều thế kỷ, gần đây bắt đầu có những hiện tượng bất thường. Năm 2010, một du khách phàn nàn về việc mất tiền mặt và đồ đạc trị giá 567 USD ngay trên xe. Tuy nhiên, người làng khẳng định việc này xảy ra ngoài địa phận của Shani Shingnapur.

Lắp cửa được coi là "hành động báng bổ" ở ngôi làng này. Chính vì thế, ngân hàng quốc doanh UCO ở đây chỉ có cửa kính, chứ không khóa như thông thường. Thay vào đó, họ lắp một chiếc khóa điện từ điều khiển từ xa.

Toàn bộ tiền bạc vẫn được để ở phòng kiên cố trong ngân hàng. Giám đốc ngân hàng chia sẻ: “Chúng tôi đương nhiên không thể phá vỡ tập tục ở đây, nhưng chúng tôi cũng không thể thỏa hiệp vì lý do an ninh”.

shani shingnapur ngoi lang khong cua co 1 0 2 o an do
Năm 2011, Shani Shingnapur có chi nhánh ngân hàng đầu tiên, nơi đây cũng chỉ có cửa kính và không lắp khóa.
shani shingnapur ngoi lang khong cua co 1 0 2 o an do
Nhịp sống nơi đây vẫn diễn ra nhộn nhịp.

Nguồn ảnh: BBC news

Hạ Nguyên (Tổng hợp)