Sau “Hậu duệ mặt trời” (2016), “Chị đẹp mua cơm ngon cho tôi” đang là phim Hàn gây bão cộng đồng mạng khắp châu Á. Không chỉ các thông tin về cặp diễn viên chính mà nhiều chi tiết thú vị trong phim cũng được các fans “soi”, đặc biệt là một quán ăn Việt từng xuất hiện trong tập 2.

Chị đẹp mua cơm ngon cho tôi (Pretty Noona Who Buys Me Food) kể về Yoon Jin Ah (Son Ye Jin), một “bà cô” 35 tuổi chưa lập gia đình.

Không chỉ đau buồn vì bị người yêu bỏ, áp lực công việc khiến cô bị xoay như chong chóng giữa sự đe nẹt của cấp trên, thói gièm pha của đồng nghiệp. Cuộc sống nhàm chán đến mức ngạt thở của Jin Ah bắt đầu thay đổi khi cậu em siêu tâm lý Seo Joon Hee (Jung Hae In) xuất hiện. Và rồi chị em họ đã ngã vào yêu.

'Truy lùng' quán phở nơi chị đẹp Son Ye Jin ăn trưa
‘Truy lùng’ quán phở nơi chị đẹp Son Ye Jin ăn trưa

Từng tập phim là những ống kính zoom gần vào đời sống công sở phức tạp của hai người trẻ, nhưng tình cảm lại ngọt ngào, đắm đuối.

'Truy lùng' quán phở nơi chị đẹp Son Ye Jin ăn trưa
‘Truy lùng’ quán phở nơi chị đẹp Son Ye Jin ăn trưa
'Truy lùng' quán phở nơi chị đẹp Son Ye Jin ăn trưa
‘Truy lùng’ quán phở nơi chị đẹp Son Ye Jin ăn trưa

Ngất ngây trong câu chuyện tình lãng mạn, nhiều khán giả còn thích thú tìm hiểu từng trang phục, phụ kiện của cặp diễn viên chính.

Thậm chí chỉ một phân cảnh nhỏ các diễn viên đi ăn phở tại một quán nhỏ trên phố cũng khiến các fans cảm thấy hứng thú và bỏ công truy lùng xem đó là quán ăn Việt nào.

'Truy lùng' quán phở nơi chị đẹp Son Ye Jin ăn trưa
Trong tập 2, nhân vật chị đẹp của Son Ye Jin đã cùng bạn bè vô tình vào quán phở và gặp cậu em Seo Joon Hee đang ngồi ăn với bạn.

Mặc dù trên phim không xuất hiện tên quán, hay biển hiệu, song các “thánh soi” đã tìm ra, nơi phục vụ chị Đẹp chính là quán Il Phở nằm ở tầng 1, số 28 Seongam-ro 13-gil, Mapo-gu, Seoul.

Thậm chí cộng đồng mạng còn nắm rõ lịch hoạt động của quán rằng chỉ mở từ thứ 2 đến thứ 6, bán giờ ăn trưa từ 11h30 đến 14h. Phở bò chính là món ăn chủ đạo của nhà hàng và được hầu hết các thực khách tới đây lựa chọn. Bát phở ở đây nhìn khá đầy đặn, được làm theo phong cách Nam Bộ với nhiều hành, hành tây, rau mùi…

'Truy lùng' quán phở nơi chị đẹp Son Ye Jin ăn trưa
‘Truy lùng’ quán phở nơi chị đẹp Son Ye Jin ăn trưa
'Truy lùng' quán phở nơi chị đẹp Son Ye Jin ăn trưa
Quán có phục vụ 2 phần là phở phần vừa (7.000 won, khoảng 140.000 đồng) và phần lớn (9.000 won khoảng 180.000 đồng) khá hợp lý với khu vực Seoul đắt đỏ.

Ngoài món phở, nhà hàng còn bán thêm một số loại đồ ăn đậm chất quê hương như bún, nem rán, gỏi cuốn, cơm rang hay bánh cua chiên… Bên cạnh bao giờ cũng có thêm một đĩa hành muối để người Hàn Quốc cảm thấy quen thuộc hơn.

Có khẩu vị và cách dùng gia vị khá giống người Việt, nên nhiều người Hàn Quốc cũng ưa thích món ăn Việt Nam. Tuy nhiên, vì Hàn Quốc là xứ xở của các loại mì nên phong cách ăn phở của chị đẹp và các bạn cũng rất khác. Thay vì gắp phở vào thìa sau đó đó ăn từ từ thì cô nàng cho sợi phở vào miệng và “hút” vào miệng như cách người Hàn ăn mỳ. Chốt lại bữa ăn, cô nàng bê cả bát để húp nước dùng chứ cũng không dùng thìa như người Việt.

'Truy lùng' quán phở nơi chị đẹp Son Ye Jin ăn trưa
Các “Chị đẹp” say sưa ngồi ăn phở.
'Truy lùng' quán phở nơi chị đẹp Son Ye Jin ăn trưa
‘Truy lùng’ quán phở nơi chị đẹp Son Ye Jin ăn trưa
'Truy lùng' quán phở nơi chị đẹp Son Ye Jin ăn trưa
‘Truy lùng’ quán phở nơi chị đẹp Son Ye Jin ăn trưa
'Truy lùng' quán phở nơi chị đẹp Son Ye Jin ăn trưa
Ngoài món phở, nhà hàng còn bán thêm một số loại đồ ăn đậm chất quê hương như bún, nem rán, gỏi cuốn, cơm rang hay bánh cua chiên…
'Truy lùng' quán phở nơi chị đẹp Son Ye Jin ăn trưa
Menu của quán được viết bằng tay bằng tiếng Hàn.
'Truy lùng' quán phở nơi chị đẹp Son Ye Jin ăn trưa
‘Truy lùng’ quán phở nơi chị đẹp Son Ye Jin ăn trưa
'Truy lùng' quán phở nơi chị đẹp Son Ye Jin ăn trưa
Bên ngoài quán có nhiều cây xanh và được sơn hai màu chủ đạo là trắng, xanh nhã nhặn.

(Ảnh: Ngoisao.net)

MinhHuệ