Hà Nội xưa mang trong mình nét trầm mặc và giản dị, khiến nhiều người thương nhớ mỗi khi đi xa. 

Triển lãm Hoài niệm Hà Nội phố diễn ra từ ngày 6/9-31/12 tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia 1 (Hà Nội). Tại đây, hơn 130 phiên bản tài liệu, hình ảnh, bản đồ, bản vẽ kỹ thuật… được lựa chọn trưng bày.

Từ khu phố cổ thuở xưa, Thành cổ Hà Nội, Văn Miếu – Quốc Tử Giám hay thắng cảnh Hồ Tây, Hồ Hoàn Kiếm với cầu Thê Húc, tháp Rùa, đền Ngọc Sơn đến các công trình phong cách kiến trúc Á – Âu thời Pháp thuộc… tái hiện một Hà Nội xưa cũ thơ mộng và văn minh.

Hà Nội nay đã có rất nhiều thay đổi. Những địa danh xưa, giờ nhuốm màu thời gian nhưng vẫn là điểm đến yêu thích của người Hà Nội và khách du lịch. Những bức ảnh giúp ta có cái nhìn toàn diện hơn về lịch sử, văn hóa, đất và người Thăng Long – Hà Nội trong những năm đầu thế kỷ 19 đến giữa thể kỷ 20.

ngam thu do xua qua trien lam hoai niem ha noi pho
Quảng trường Paul Bert năm xưa… Ngày nay, nơi đây là vườn hoa và tượng Lý Thái Tổ.
ngam thu do xua qua trien lam hoai niem ha noi pho
Tháp Hòa Phong nằm ở bờ Hồ Hoàn Kiếm là di tích cuối cùng còn sót lại đến nay của chùa Báo Ân. Ảnh được chụp năm 1892.
ngam thu do xua qua trien lam hoai niem ha noi pho
Hình ảnh tư liệu về Ô Quan Chưởng tại triển lãm.
ngam thu do xua qua trien lam hoai niem ha noi pho
Nhà thờ lớn Hà Nội
ngam thu do xua qua trien lam hoai niem ha noi pho
Ga Hà Nội ngày ấy yên bình và ít xe cộ qua lại.
ngam thu do xua qua trien lam hoai niem ha noi pho
Hình ảnh hiếm về phu kéo xe ở Hà Nội.
ngam thu do xua qua trien lam hoai niem ha noi pho
Bưu điện Hà Nội
ngam thu do xua qua trien lam hoai niem ha noi pho
Tòa công sứ Pháp đầu tiên tại phố Hàng Gai năm 1884.
ngam thu do xua qua trien lam hoai niem ha noi pho
Văn Miếu Quốc Tử Giám – ngôi trường đại học đầu tiên của Việt Nam.

Ảnh tư liệu

Hoài Phương (Tổng hợp)