Một nữ sinh gốc Hoa đến từ California, để được vào trường Ivy League (nhóm các trường đại học danh tiếng hàng đầu của Mỹ) danh tiếng Yale, đã dành ba năm trời lên kế hoạch tỉ mỉ cho một vụ lừa đảo giả mạo danh tính, cuối cùng đã thành công “đỗ vào” Đại học Yale. Nhưng sau khi bị bạn cùng phòng phát hiện và tố cáo, cô đã bị nhà trường đuổi học. Vụ việc này đã làm dấy lên mối quan tâm của mọi người về hệ thống trung thực trong tuyển sinh đại học, cũng như những vấn đề về tình thế khó khăn mà sinh viên gốc Á phải đối mặt khi thi vào các trường Ivy League.

Bị bắt nạt vì cái tên, nảy sinh ý định làm giả

Theo báo cáo gần đây của “Yale Daily News” và “Air Mail News”, nữ sinh này, với bí danh Katherina Lynn, tiết lộ rằng cô lớn lên trong một gia đình gốc Hoa ở Bắc California.

Khi trả lời phỏng vấn của phóng viên Clara Molot từ “Air Mail News”, Lynn tiết lộ rằng vào giữa năm thứ hai trung học, cô đã hiểu rõ rằng, là một học sinh gốc Á có thành tích bình thường ở khu vực Vịnh (Bay Area) cạnh tranh khốc liệt, cơ hội cô vào được đại học là rất mong manh.

Cô có lý do chính đáng để đưa ra nhận định như vậy, bởi vì sự thiên vị chống người gốc Á trong quá trình tuyển sinh của các trường Ivy League đã được nhiều bên chứng thực. Vào năm 2023, Tòa án Tối cao đã ra phán quyết phạt Đại học Harvard về vấn đề này.

Vì vậy, Lynn quyết định từ bỏ việc học hành chăm chỉ, thay vào đó theo đuổi một “phương thức hoàn toàn mới” để đạt được mục tiêu vào đại học: đổi tên và thay đổi danh tính. Cô nhớ lại rằng mình luôn ghét cái tên mà bố mẹ đặt cho. Khi học trung học, cô thậm chí còn bị bắt nạt nghiêm trọng vì cái tên này.

Lên kế hoạch tỉ mỉ trong ba năm, làm giả toàn bộ hồ sơ ứng tuyển

Sau khi nghiên cứu kỹ lưỡng, Lynn đã chọn thị trấn hẻo lánh Tioga ở Bắc Dakota, nơi chỉ có 2000 dân, làm “quê hương” giả của mình. Cô đã dành hai năm tiếp theo để hoàn thiện kế hoạch giả mạo danh tính của mình, trau chuốt từng chi tiết để đảm bảo không có bất kỳ kẽ hở nào.

Cô nhớ lại: “Về cơ bản, tôi chỉ có thể dựa vào bản thân mình để đọc và nghiên cứu rất nhiều, vì tôi không có sự giúp đỡ từ bên ngoài của các cố vấn.” Lynn đã học các phần mềm như Adobe để làm giả bảng điểm và tài liệu tài chính. Cô cũng tự viết thư giới thiệu và “nghĩ ra cách để vượt qua các biện pháp kiểm tra an ninh của trường đại học”.

Về điều này, cô có chút tự hào nói: “Nếu tôi không đủ cẩn thận, tôi đã bị phát hiện từ lâu rồi.”

Khi trả lời phỏng vấn, Lynn tránh tiết lộ các chi tiết cụ thể của quá trình làm giả, lý do dường như không phải vì xấu hổ hay sợ bị trừng phạt, mà là vì niềm tự hào và muốn bảo vệ phương pháp làm giả của mình – để đảm bảo người khác không thể bắt chước. Cô nói: “Bảng điểm (giả) đó tốt đến mức khiến tôi phát điên.”

Để xóa bỏ hoàn toàn mọi dấu vết về cuộc sống trước đây của mình ở California, Lynn đã vắng mặt trong lễ tốt nghiệp năm 2024 tại trường trung học ở Bay Area, và cầu xin nhà trường không đọc tên thật của cô trong buổi lễ, nhưng yêu cầu đã bị từ chối.

Bản ghi âm hiệu trưởng đọc tên thật của Lynn tại lễ tốt nghiệp vẫn có thể được tìm thấy trên mạng, mặc dù lúc đó không có ai bước lên bục nhận bằng.

Vào mùa thu trước khi tốt nghiệp trung học, Lynn đã sử dụng một phần hồ sơ giả để nộp đơn vào một trường Ivy League khác, bao gồm tên giả nhưng vẫn giữ địa chỉ ở California. Đúng như dự đoán, cô đã bị từ chối. Điều này càng củng cố kế hoạch của cô là sử dụng danh tính giả từ Bắc Dakota để nộp đơn vào đại học.

Lừa đảo thành công, thuận lợi vào Yale

Lynn, sống tại nhà bố mẹ, sau khi nghiên cứu kỹ lưỡng tài liệu về việc tuyển sinh của các trường Ivy League, đã nộp đơn vào Đại học Yale với tư cách là Katherina Lynn đến từ Tioga, Bắc Dakota.

Trong bài luận ứng tuyển, cô đã bịa ra một câu chuyện truyền cảm hứng về việc lớn lên ở một thị trấn hẻo lánh, dùng ý chí để thoát khỏi đói nghèo và sự cô đơn. Cô nói: “Tôi đã viết về việc những trải nghiệm từ thị trấn nhỏ đã định hình con người tôi như thế nào.”

Vụ lừa đảo được thiết kế công phu này đã thành công. Vào cuối tháng 3, Lynn nhận được một phong bì dày mà cô đã mơ ước trong nhiều năm – cô đã được nhận vào lớp tốt nghiệp năm 2029 của Yale.

Lynn nói với các phóng viên rằng nhân viên tuyển sinh của Yale được phân công cho cô “nói rằng hồ sơ của tôi là một trong những hồ sơ ông ấy yêu thích nhất, và tôi đã làm rất tốt trong việc thu hút sự chú ý của văn phòng tuyển sinh”.

Giữa tháng 8 năm nay, Lynn đến khuôn viên Yale với một chiếc vali và một chiếc túi xách. Cô được phân vào một phòng suite nhỏ bốn người tại ký túc xá Lanman-Wright Hall trong khu Old Campus, mà sinh viên quen gọi là “L-Dub”.

Phòng suite của ký túc xá bao gồm một phòng sinh hoạt chung chật hẹp và hai phòng ngủ, mỗi phòng ngủ chỉ đủ chỗ cho một bộ giường tầng.

Một tấm sticker gieo mầm mống bại lộ

Trên cửa phòng suite của ký túc xá có dán những sticker màu ghi tên và quê quán của sinh viên. Tấm biển của Lynn ghi: “Katherina Lynn – Tioga, Bắc Dakota”.

Khi Lynn nhìn thấy tấm biển đó, tim cô chùng xuống. Cô vốn đã lên kế hoạch rằng một khi đến trường, cô sẽ quay lại tự nhận mình đến từ Bay Area, như vậy sẽ dễ dàng hơn để giải thích hợp lý về quá khứ của mình.

Sau này cô nói: “Đó chỉ là một miếng sticker trên cửa, lẽ ra tôi nên gỡ nó xuống. Nhưng lúc đó tôi vừa bay từ California đến, tôi quá mệt mỏi để suy nghĩ thấu đáo.”

Trong ba năm qua, Lynn luôn suy nghĩ cẩn thận, đảm bảo rằng danh tính giả mạo của cô là hoàn hảo ở mọi khía cạnh. Bây giờ cô bắt đầu nhận ra rằng không phải mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của mình. Từ lúc đó, mọi thứ bắt đầu tan vỡ.

Mâu thuẫn với bạn cùng phòng gay gắt, sự thật bị phơi bày

Theo lời kể của Lynn, một trong những người bạn cùng phòng của cô, Sara Bashker, đã rất ghét cô ngay từ đầu. Lynn nói: “Cô ấy cứ hỏi tôi đến từ đâu.”

Bashker, trong một cuộc phỏng vấn, lại đưa ra một câu chuyện khác. Cô nói rằng Lynn hầu hết thời gian đều khá thân thiện và hòa nhã.

Mâu thuẫn giữa hai người ban đầu bắt nguồn từ mùi ẩm mốc bốc ra từ phòng, và việc các bạn cùng phòng phàn nàn rằng phòng của Lynn bừa bộn, bao gồm cả việc để thức ăn thối rữa trong phòng. Một sinh viên trong ký túc xá nói: “Đây là một câu chuyện điển hình về người bạn cùng phòng ác mộng.”

Những tin đồn khác về Lynn cũng bắt đầu lan truyền. Bashker nói với “Yale Daily News” rằng Lynn có mối quan hệ thân thiết với một người đàn ông ngoài 30 tuổi, họ nói chuyện điện thoại ba đến bốn tiếng mỗi ngày.

Lynn thừa nhận đã để lại một lõi táo và một ít quần áo ướt trong phòng, và xác nhận rằng cô thực sự có một người bạn trai lớn tuổi ở California.

Bashker cũng nhận thấy rằng Lynn vào những thời điểm khác nhau đã nói mình đến từ California, Trung Quốc (ĐCSTQ) và Canada, những lời nói không nhất quán khiến người ta nghi ngờ.

Ngày 16 tháng 9, Bashker chú ý đến một thẻ hành lý trên bàn của Lynn, trên đó có ghi một cái tên lạ. Cô nói: “Tôi đã chụp ảnh và gửi nó cho cố vấn sinh viên năm nhất của tôi.”

Tối hôm đó, khi Lynn đi tắm, Bashker lẻn vào phòng của Lynn và lục túi xách của cô. Ở đó, cô tìm thấy chứng minh thư mà Lynn đã sử dụng khi bay đến Yale một tháng trước. Chứng minh thư đó ghi địa chỉ ở California và cái tên mà cô đã thấy trên thẻ hành lý. Lần này, Bashker quyết định đưa nó cho trưởng khoa.

Bị cảnh sát áp giải rời trường, bay về California ngay trong ngày

Sau đó, Lynn được gọi đến văn phòng của Trưởng khoa Adam Ployd. Tại đó, cô được thông báo rằng quyết định nhập học của cô đã bị thu hồi.

Vào một chiều thứ Sáu cuối tháng 9, Trưởng khoa Anjelica Gonzalez và một cảnh sát Yale đã đến ký túc xá, yêu cầu Lynn thu dọn đồ đạc và rời đi. Viên cảnh sát đứng bên cạnh quan sát cô đóng gói. Lynn đã bay trở lại California ngay trong ngày hôm đó.

Abdel Abdu, một sinh viên cũng sống tại Lanman-Wright Hall, nhớ lại rằng anh đã chứng kiến cảnh Lynn bị áp giải rời đi từ bên ngoài tòa nhà.

Marco Getchell, một sinh viên cùng nhóm với Lynn, cho biết Lynn có vẻ khá thân thiện khi họ nói chuyện, cô ấy yên tĩnh và dè dặt. Getchell nói: “Đối với tôi, điều này quá sốc. Từ góc độ của người ngoài cuộc, điều này hoàn toàn bất ngờ.”

Người phát ngôn của Đại học Yale, Paul McKinley, cho biết trong một tuyên bố: “Yale nhận được hàng ngàn đơn xin nhập học mỗi năm, quá trình này dựa vào sự trung thực của ứng viên và tính chính xác của thông tin được cung cấp. Nhưng nếu trường đại học nhận thấy một sinh viên nào đó đã cung cấp thông tin không trung thực về bản thân trong hồ sơ, trường đại học sẽ thu hồi quyết định nhập học của họ theo chính sách tuyển sinh. Yale sẽ không chia sẻ thêm chi tiết.”

Ployd cho biết trong một email gửi cho những người bạn cùng phòng còn lại rằng Lynn “đã rút khỏi Yale College và sẽ không trở lại”.

Bạn cùng phòng: Khâm phục sự táo bạo nhưng không đồng tình với hành vi

Nhìn lại vụ việc, người bạn cùng phòng Bashker cho biết, cô “thực sự có chút khâm phục” sự táo bạo của Lynn khi làm giả danh tính để vào Yale. “Nhưng xét cho cùng, bạn phải tuân theo các quy tắc.”

Khi phóng viên hỏi Lynn, hiện đang ở nhà với bố mẹ, dự định tiếp theo của cô là gì, cô trả lời không chút do dự: “Đổi tên và bắt đầu lại.”

Cô còn nói thêm: “Tôi hơi tức giận, vì tôi thực sự rất thích cái tên đó.”

Vụ việc này đã làm dấy lên những suy ngẫm về hệ thống tuyển sinh đại học. Mặc dù hành động của Lynn rõ ràng đã vi phạm nguyên tắc trung thực, nhưng động cơ của cô – cho rằng sinh viên gốc Á bình thường khó được các trường Ivy League danh tiếng chấp nhận – lại phản ánh một vấn đề xã hội sâu sắc hơn.

Nhưng dù thế nào đi nữa, vụ việc này một lần nữa nhắc nhở mọi người rằng, mặc dù hệ thống tuyển sinh đại học dựa vào sự trung thực của ứng viên, nhưng một khi bị phát hiện gian lận, chắc chắn sẽ phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng.

Theo Epoch Times

(Tác giả: