Mỹ đề nghị thu hồi quốc tịch hai người bị kết án hoạt động cho Trung Quốc

Bộ Tư pháp Mỹ đang đề nghị tòa án thu hồi quốc tịch của hai người sinh tại Trung Quốc, đã bị kết án trong hai vụ án riêng biệt liên quan đến hoạt động cho chính quyền Trung Quốc.
Theo bài viết của Arthur Zhang trên Epoch Times ngày 5/10, Bộ Tư pháp nộp đơn kiện thu hồi quốc tịch nhập tịch của cựu thủy thủ Hải quân Mỹ Wei Jinchao tại Tòa án Liên bang Khu vực Nam California ngày 30/9; đồng thời nộp đơn đối với nhân viên công nghệ Li Ping ở Florida tại Tòa án Liên bang Khu vực Trung Florida ngày 1/10. Bộ công bố thông tin này ngày 5/10.
Hai trường hợp nằm trong 40 vụ kiện thu hồi quốc tịch mà Bộ Tư pháp cho biết đã nộp từ ngày 21/8 đến 2/10. Theo cơ quan này, Luật Di trú và Quốc tịch cho phép thu hồi quốc tịch nhập tịch nếu quốc tịch được nhận trái pháp luật, hoặc thông qua việc che giấu một dữ kiện quan trọng hay cố ý khai gian.
Cựu thủy thủ hải quân bị kết án gián điệp
Wei, 26 tuổi, sinh tại Trung Quốc, gia nhập Hải quân Mỹ năm 2021 và nhập quốc tịch tháng 5/2022 theo luật giúp quân nhân đủ điều kiện nhập tịch nhanh hơn. Tuy nhiên, vào thời điểm đó ông đã bắt đầu làm việc với một sĩ quan tình báo Trung Quốc.
Chứng cứ trình bày trong phiên tòa hình sự cho thấy người này tiếp cận Wei trên mạng xã hội tháng 2/2022, giả làm một người yêu thích hải quân có liên hệ với Tập đoàn Công nghiệp Đóng tàu Trung Quốc, một doanh nghiệp nhà nước.
Cuối tháng đó, Wei nói với một thủy thủ khác rằng mối liên hệ này “cực kỳ đáng ngờ” và ông nghĩ mình đã nằm “trong tầm chú ý của một tổ chức tình báo Trung Quốc”. Theo chứng cứ được Bộ Tư pháp thuật lại, khi người này muốn nhận thông tin hằng ngày về những tàu đang neo đậu và đề nghị trả 500 USD, Wei gọi đề nghị đó là “rõ ràng… hoạt động gián điệp”.
Công tố viên nói Wei không cắt liên lạc mà chuyển trao đổi sang một ứng dụng mã hóa khác. Từ tháng 3/2022 đến khi bị bắt tháng 8/2023, Wei cung cấp ảnh và video về tàu tấn công đổ bộ USS Essex, vị trí những tàu hải quân khác, thông tin về vũ khí phòng thủ và các vấn đề của tàu, cùng hàng nghìn trang thông tin kỹ thuật và vận hành lấy từ hệ thống hạn chế truy cập của Hải quân. Theo công tố viên, sĩ quan tình báo Trung Quốc trả cho Wei hơn 12.000 USD.
Bồi thẩm đoàn liên bang kết tội Wei vào tháng 8/2025 với sáu tội danh, gồm âm mưu hoạt động gián điệp, gián điệp và các vi phạm liên quan đến xuất khẩu trái phép thông tin kỹ thuật quân sự thuộc diện kiểm soát. Tháng 1/2026, Wei bị tuyên 200 tháng tù. Bồi thẩm đoàn tuyên ông không có tội đối với một tội danh riêng về gian lận nhập tịch.
Đơn kiện dân sự mới cáo buộc Wei không có quyền hợp pháp đối với quốc tịch đã nhận. Đơn cũng nói ông che giấu hoặc khai sai thông tin liên quan đến quá trình nhập tịch, và không hoàn thành năm năm phục vụ quân đội trong điều kiện được công nhận là danh dự trước khi bị cho rời Hải quân với tình trạng “không thuộc điều kiện danh dự”.
Nhân viên viễn thông thu thập thông tin cho Bắc Kinh
Li, 61 tuổi, sống tại Wesley Chapel, Florida, từng làm việc cho một doanh nghiệp viễn thông lớn của Mỹ rồi một công ty công nghệ thông tin quốc tế. Năm 2024, ông thừa nhận ít nhất từ năm 2012 đã làm “đầu mối hợp tác”, tức người cung cấp thông tin theo chỉ đạo của sĩ quan Bộ An ninh Quốc gia Trung Quốc, cơ quan tình báo dân sự chủ yếu của chính quyền.
Theo thỏa thuận nhận tội và các tài liệu tòa án, theo chỉ đạo của cơ quan này, Li thu thập thông tin về người bất đồng chính kiến Trung Quốc, những người vận động dân chủ, học viên Pháp Luân Công, các tổ chức phi chính phủ tại Mỹ và những doanh nghiệp nơi ông làm việc.
Tháng 8/2012, một sĩ quan tình báo đề nghị Li cung cấp thông tin về học viên Pháp Luân Công và những người vận động dân chủ tại Mỹ. Theo công tố viên, chỉ vài ngày sau Li cung cấp thông tin nhận dạng về một người tại St. Petersburg, Florida.
Sau đó, sĩ quan này hỏi Li về hoạt động của doanh nghiệp nơi ông làm việc tại Trung Quốc, các vụ xâm nhập mạng liên quan đến doanh nghiệp Mỹ và tài liệu an ninh mạng của công ty ông làm sau đó. Năm 2022, Li cung cấp thông tin về công ty công nghệ nơi mình làm việc và tài liệu đào tạo an ninh mạng của công ty.
Tại phiên nhận tội tháng 8/2024 ở Tampa, Epoch Times hỏi Li có hối hận về hành động của mình hay không; ông trả lời “không”. Luật sư Daniel Fernandez nói vụ việc “không phải gián điệp” và lập luận tài liệu Li chia sẻ có thể được lấy công khai, đồng thời thừa nhận Li biết người liên hệ làm việc cho và báo cáo với chính quyền Trung Quốc.
Li nhận tội âm mưu hoạt động tại Mỹ với tư cách đại diện cho chính quyền Trung Quốc mà không thông báo theo yêu cầu của luật liên bang. Tháng 11/2024, ông bị tuyên 48 tháng tù, phạt 250.000 USD và ba năm chịu giám sát sau khi được thả.
Khi đề nghị thu hồi quốc tịch của Li, Bộ Tư pháp nói hành vi này là chứng cứ cho thấy lúc trở thành công dân Mỹ, ông không đáp ứng yêu cầu nhập tịch về sự gắn bó với các nguyên tắc của Hiến pháp và thái độ hướng đến “trật tự tốt đẹp và hạnh phúc của Hoa Kỳ”.
Bổ sung biên tập: Bộ Tư pháp nêu rõ các yêu cầu trong đơn kiện dân sự là cáo buộc, và chưa có phán quyết xác định trách nhiệm. Những bản án hình sự trước đó không đồng nghĩa quốc tịch của hai người đã bị thu hồi.
Theo Arthur Zhang, Epoch Times. Eva Fu, T.J. Muscaro, Frank Fang và Dorothy Li đóng góp. Đối chiếu: Thông báo Bộ Tư pháp Mỹ ngày 5/10.


