Vàng dù mua ký bán cân
Sinh mệnh khi cần ai bán mà mua!?
Dẫu cho khuấy động biển hồ
Chớ nên dại dột dối lừa Thần linh

Muốn cho phúc phận an bình
Lấy Chân-Thiện-Nhẫn(*) mà nhìn cõi tâm
Con người có tổ có tông
Bên trên còn có Phật Thần xét soi

Tháng ngày nhanh tựa đưa thoi
Trăm năm một thoáng da mồi tóc sương
Thế gian lắm ải đoạn trường
Sớm minh chân tướng(**) thoát đường trần ai

Thiện tai! Thiện tai! Thiện tai!…(***)

Vô danh cư sỹ

(*) Pháp Luân Đại Pháp: Pháp môn tu luyện thượng thừa thuộc Phật gia giảng về nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn giúp cho bản thể, tâm tính, uy đức và tầng thứ sinh mệnh đồng thăng hoa… Quý độc giả hữu duyên có thể vui lòng tìm hiểu thêm tại đường link dưới đây: https://vi.falundafa.org/

(**) Chân tướng: Sự thật, lẽ phải [diễn giải theo câu chữ bề mặt], ví như con người ta cần phải phân định rõ Thiện-ác, tốt-xấu, v.v… từ đó thuận theo Thiên ý, duy hộ chính nghĩa, lựa chọn thiện lương mà tự tạo nên uy đức và sự bằng an cho mình vậy…

(***) Thiện tai: Thán ngữ [từ ngữ cảm thán] mà giới tu luyện hay dùng để biểu dương những việc Thiện lành, chiết tự [nôm na] theo câu chữ bề mặt nó có nghĩa là: ‘Lành thay!’…

Tranh vẽ và nội dung minh họa tác phẩm từ họa sỹ Lộc Minh Dương: “Ngày 5/3 này là kỷ niệm 22 năm sự kiện chèn sóng truyền hình của các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc. Đứng trước sự tuyên truyền vu khống khiến đông đảo người dân Trung Quốc quay lưng lại với các giá trị phổ quát Chân Thiện Nhẫn, một nhóm học viên tại thành phố Trường Xuân đã phát các đoạn clip nói rõ sự thật lên sóng truyền hình, giúp một số lượng người dân tại địa phương thoát khỏi sự đầu độc của lời dối trá, mặc dù thứ đánh đổi chính là mạng sống của họ.

Cái giá phải trả cho sự thật thường cao. Vì sự thật có thể giúp bạn tránh làm theo điều mà cái ác mong muốn. Từ đó có được một tương lai tốt đẹp. Vậy nên hãy trân quý sự thật”.

Từ Khóa: