Vợ luật sư Dư Văn Sinh nhận Giải thưởng Người mẹ anh hùng Trung Quốc đương đại
Ngày 30/9, Hội Hỗ trợ nạn nhân chính trị và tôn giáo Trung Quốc tại Australia cùng Liên minh Quyền Công dân tại Mỹ công bố thông cáo chung, cho biết bà Hứa Diễm (Xu Yan), vợ luật sư nhân quyền Trung Quốc Dư Văn Sinh (Yu Wensheng), nhận Giải thưởng Người mẹ anh hùng Trung Quốc đương đại năm 2026, lần trao thứ ba.

Ngày 30/9, Hội Hỗ trợ nạn nhân chính trị và tôn giáo Trung Quốc tại Australia cùng Liên minh Quyền Công dân tại Mỹ công bố thông cáo chung, cho biết bà Hứa Diễm (Xu Yan), vợ luật sư nhân quyền Trung Quốc Dư Văn Sinh (Yu Wensheng), nhận Giải thưởng Người mẹ anh hùng Trung Quốc đương đại năm 2026, lần trao thứ ba.
Bà Hứa Diễm sinh năm 1982, quê ở Thiên Tân, là người bảo vệ nhân quyền, một tín đồ Kitô giáo và là thân nhân trong các vụ án thuộc cuộc trấn áp “709”.
Lời tuyên dương cho biết từ năm 2014, khi chồng nhiều lần bị bắt, bà bắt đầu tích cực lên tiếng và vận động bảo vệ quyền lợi cho ông. Năm 2018, ông Dư Văn Sinh bị bắt sau khi công bố “Kiến nghị công dân về sửa đổi hiến pháp”. Năm 2020, Tòa án Nhân dân Trung cấp thành phố Từ Châu, tỉnh Giang Tô, kết án ông bốn năm tù với tội danh “kích động lật đổ chính quyền nhà nước”; ông mãn hạn tù năm 2022. Trong bốn năm đó, bà Hứa Diễm liên tục lên tiếng tìm kiếm công lý cho chồng. Bà cũng từng bị tạm giam hình sự với cáo buộc “cản trở thi hành công vụ” vì lên tiếng ủng hộ ông.
Ngày 13/4/2023, hai vợ chồng được mời dự một cuộc tọa đàm tại Phái đoàn Liên minh châu Âu ở Trung Quốc. Trên đường đi, họ bị cảnh sát chặn và triệu tập, sau đó mất liên lạc. Ngày 15/4, cả hai bị tạm giam hình sự vì bị nghi “gây rối trật tự”; nhà họ bị khám xét. Ngày 22/5 cùng năm, hai người chính thức bị bắt với cùng tội danh. Vụ án được xét xử ngày 30/8/2024 và tuyên án ngày 29/10: ông Dư Văn Sinh nhận ba năm tù, bà Hứa Diễm một năm chín tháng.
Lời tuyên dương viết: “Trong thời gian chồng bị giam giữ và tù đày, Hứa Diễm vừa vận động bảo vệ quyền lợi, vừa một mình nuôi dạy con, để con trưởng thành khỏe mạnh. Khi cả hai vợ chồng cùng bị giam, người con mắc trầm cảm nặng và hội chứng hậu sang chấn. Sau khi ra tù, Hứa Diễm không oán trách hay hối tiếc, tích cực đưa con đi điều trị. Dùng nghị lực bền bỉ và tình mẹ bao la để chữa lành cho con, bà là tấm gương tốt nhất cho những người mẹ và công dân Trung Quốc.”
Bà Hứa Diễm đăng lời cảm ơn trên tài khoản X của mình sau khi nhận giải. Luật sư Dư Văn Sinh cũng chúc mừng vợ trên nền tảng này.
Theo bài nguồn, sau khi ra tù vào tháng 4 năm nay, ông Dư Văn Sinh vẫn bị chính quyền giám sát nghiêm ngặt; cả ba người trong gia đình đều bị cấm xuất cảnh.
Quy định mới về xuất nhập cảnh của chính quyền Trung Quốc có hiệu lực ngày 15/9 đã gây phản ứng mạnh trong dư luận. Trước khi quy định có hiệu lực, ông Dư Văn Sinh viết ngày 1/8: “Tôi, vợ và con trai, cả ba người trong gia đình đều bị hạn chế xuất cảnh. Lý do đều là ‘xuất cảnh có thể gây nguy hại cho an ninh quốc gia’, không có thông báo bằng văn bản. Không biết sau khi quy định mới được thực thi, chính quyền Trung Quốc có thể cho chúng tôi một thông báo bằng văn bản hay không. Chúng tôi muốn biết thời hạn bị hạn chế xuất cảnh. Chúng tôi thực sự muốn rời Trung Quốc.”
Tác giả: Ninh Hải Chung (Ning Haizhong). Dịch đầy đủ nội dung chính từ Epoch Times tiếng Trung.


