Tranh chấp đất ở Quảng Tây: Người dân nói bị xịt bột chữa cháy và chất cay
Nữ cư dân tại huyện Bác Bạch kể việc thi công trên đất tranh chấp vẫn tiếp diễn ngày 11/10, sau xung đột ngày 9/10.

Một vụ xung đột đất đai xảy ra ngày 9/10 tại thôn Đại Động, thị trấn Đại Động, huyện Bác Bạch, thành phố Ngọc Lâm, Quảng Tây. Một nữ cư dân địa phương nói với The Epoch Times rằng những người chưa rõ danh tính đã dùng bình chữa cháy và chất xịt cay đối với người cao tuổi, phụ nữ đến ngăn thi công trên đất tranh chấp; có người bị thương phải đến bệnh viện. Theo bài phỏng vấn công bố ngày 12/10, việc thi công vẫn tiếp diễn đến ngày 11/10.
Người cao tuổi, phụ nữ bị xịt bột khô và chất cay
Tài khoản “Hôm qua”, chuyên ghi nhận các vụ phản kháng tập thể tại Trung Quốc, gần đây đăng đoạn phim trên nền tảng X. Tài khoản này nói một nhà phát triển bất động sản ở Bác Bạch thuê nhiều người chưa rõ danh tính cưỡng chiếm đất, dùng chất xịt cay và bình chữa cháy bột khô với người dân phản đối.
Nữ cư dân được phỏng vấn ngày 11/10 nói dân làng không muốn giao đất, cũng chưa ký đồng ý, nhưng bên kia vẫn vào thi công. Khi biết tin, người dân đến ngăn cản.
Theo thông tin bà nắm được, có hơn 10 người dân và 20–30 người phía bên kia tại hiện trường. Bà nói thanh niên trong làng phần lớn không có mặt ở quê; những người đến ngăn thi công chủ yếu là người cao tuổi và phụ nữ ở lại làng.
“Họ dùng bình chữa cháy xịt thẳng vào người để xua đuổi. Sau khi bình chữa cháy hết, lại có người xịt chất cay; có các cô phải đưa tới bệnh viện”, bà nói.
Người phụ nữ cho biết lúc đó mình không có mặt tại hiện trường, nhưng đã xem các đoạn phim được truyền trong làng và cũng lưu giữ phim liên quan. Theo hiểu biết của bà, có thể bốn hoặc năm người phải tới bệnh viện.
Bài nguồn mô tả đoạn phim cho thấy một số người đàn ông cầm bình chữa cháy màu đỏ. Một người mặc áo xám xanh, quần đùi hướng vòi vào những người đối diện và liên tục phun bột trắng. Bột nhanh chóng lan ra, che khuất một phần đám đông và xe cộ. Một phụ nữ đội mũ, cầm dụng cụ nông nghiệp cán dài quay người tránh.
Ở một cảnh khác, người đàn ông mặc đồ đen đưa một vật nhỏ dạng bình về phía cánh tay một phụ nữ đội nón; bà sau đó lùi lại.
Máy xúc trở lại, người dân tiếp tục ngăn cản
Nữ cư dân nói tranh chấp vẫn tiếp diễn ngày 11/10. Bên kia đưa máy xúc đến đào xới đất tranh chấp, trong khi người dân đứng tại hiện trường ngăn cản.
Bà mô tả máy móc tiếp tục hoạt động gần đám đông: “Họ không động đến người của bạn, nhưng họ vẫn cứ thi công”.
Một đoạn phim do bà cung cấp, theo bài nguồn, cho thấy người phụ nữ đội mũ bảo hiểm hồng, mặc áo cam đứng trước máy xúc. Máy hoạt động gần bà, gầu xúc sát mặt đất, bụi bay xung quanh. Người phụ nữ sau đó nhấc chân dịch sang bên để tránh máy.
Đoạn phim khác cho thấy một khoảng đất lớn lộ đất đỏ, có cây và cành lá rải rác; gần đó là máy xúc, xe trộn bê tông và khung thép xây dựng.
Người được phỏng vấn nói hôm đó bên kia lại tập hợp 20–30 nam thanh niên, một số đeo khẩu trang. Theo bà, người tập hợp họ là một người đàn ông họ Bàng, từ thôn khác cùng thị trấn. Bà gọi người này là “cường hào trong làng”, có tiền, có thế lực và trả tiền gọi người ngoài thôn đến, nhưng không rõ tên đầy đủ của ông ta.
Người dân nói báo cảnh sát chưa ngăn được thi công
Theo nữ cư dân, cảnh sát tới sau khi dân làng báo tin, nhưng chủ yếu ngăn hai bên đánh nhau, không ngăn việc thi công.
Bà bày tỏ bất mãn: “Cảnh sát đến, trước hết xem tình hình, chỉ ngăn họ đánh nhau; còn bên kia thi công thì họ không quản được”.
Một đoạn phim khác bà cung cấp cho thấy ít nhất ba người mặc cảnh phục ở hiện trường, nhiều người đàn ông đứng gần. Tuy nhiên, các đoạn phim không ghi lại đầy đủ quá trình xử lý sau khi cảnh sát tới.
Bài đăng của tài khoản “Hôm qua” cũng dẫn lời người dân nói cảnh sát đến nhưng không áp dụng biện pháp cưỡng chế đối với những người xịt chất vào dân làng.
Nữ cư dân còn nói bên kia từng khiêng một người dân ra khỏi hiện trường, “vứt ra đường”.
Bà gọi họ là “ác bá” địa phương, cho rằng cảnh sát “nhắm một mắt, mở một mắt”, và cảnh sát sở tại không quản được họ. Theo bà, người dân muốn phản ánh lên Nam Ninh hoặc Bắc Kinh, nhưng khó tiếp tục khiếu nại.
Bà nói cán bộ địa phương từng tới vào ban đêm, song bên thi công vẫn tiếp tục làm vào hôm sau. Từ đó bà nghi ngờ người tổ chức thi công có “cấu kết” với chính quyền địa phương, đồng thời nói rõ đây là phỏng đoán của mình.
Theo hiểu biết của bà, trưởng thôn đứng cùng lập trường với dân làng, cũng không đồng ý để bên kia chiếm đất.
Tranh chấp kéo dài nhiều năm
Theo thông tin công khai được bài nguồn dẫn, tháng 1/2019 địa phương từng xảy ra xung đột tương tự liên quan cùng khu đất. Sau nhiều năm gián đoạn, việc thi công nay khởi động lại.
Nữ cư dân nói khu đất liên quan nhiều người trong làng. Người dân không muốn giao đất, chưa ký đồng ý. Hai bên từng bàn về bồi thường nhưng chưa đạt thỏa thuận.
Theo bà, bên kia đề xuất bồi thường 20.000–30.000 nhân dân tệ mỗi mẫu Trung Quốc, tương đương khoảng 667 m². Người dân cho rằng mức này quá thấp và muốn giữ đất để tiếp tục canh tác.
“Giữ lại tự canh tác không tốt hơn sao?”, bà nói. Về việc bên kia vào chiếm đất trước, bà nói: “Họ cứ chiếm đất trước đã; đất có bán được hay không thì chúng tôi không quản được nữa”.
Bà cho biết khu đất khá lớn, gần thị trấn nhưng không rõ diện tích cụ thể; “hình như nói làm một khu phát triển gì đó”.
Theo hiểu biết của bà, hai bên từng tranh chấp khu đất khoảng 10 năm trước. Một phần đã xây nhà một hoặc hai tầng nhưng công trình chưa hoàn thành. Sau đó địa phương thi công đường; nay bên thi công lại vào.
Bà còn nói gần đó từng có nhà bị phá dỡ và bên thi công từng vào làm lúc đêm khuya.
Tác giả bài nguồn: Từ Diệc Dương và Cố Hiểu Hoa, phỏng vấn và đưa tin.
Nguồn: The Epoch Times tiếng Trung.
