Cuộc xâm lược của Nga đối với Ukraina đang quật ngược lại chính quyền Matxcơva, làm rạn vỡ hai cột trụ mà chế độ dựa vào là khủng bố và bạo lực. 

Theo báo Le Point của Pháp, vụ nổi dậy của nhóm lính đánh thuê Wagner đã mở mắt cho người Nga về thực tế chiến tranh. Ông Yevgeny Prigozhin – thủ lĩnh của Wagner thông qua vụ nổi loạn đã phá tan huyền thoại về một Tổng thống Putin bất khả xâm phạm, nêu bật sự chia rẽ trong nội bộ, xuyên thủng bức tường tuyên truyền của Nga.

Chiến tranh đẩy Nga vào ngõ cụt, 1 triệu thanh niên có học thức bỏ chạy ra nước ngoài, công nghệ sa sút, căng thẳng với nhiều nước. Nước láng giềng Ukraina giờ đây nhất quyết hướng về phương Tây, Đức và Nhật Bản tái vũ trang, NATO tỉnh thức. Ngoài ra, Nga còn đang biến mình thành chư hầu của Trung Quốc.

Tổng thống Putin đang phải gồng gánh ra một nhà nước Nga rạn nứt. Kể từ khi ông phát động cuộc tấn công toàn diện vào Ukraina, Nga bước ra ngoài bị cô lập.

Bài học từ vụ nổi dậy của Wagner cho thấy chỉ huy quân đội Nga bất tài, tổ chức tồi và binh lính thiếu tinh thần chiến đấu.

Tướng Michel Yakovleff của Pháp cho rằng, do sự yếu kém của Tổng thống Putin mà vụ binh biến mới đây đã bộc lộ, nên thời gian đang đứng về phía Ukraina. 

Việc hăm he tấn công nguyên tử phần nào cũng phản ánh sự thất bại của quân Nga trên chiến trường.