Bắc Kinh chìm trong màn đêm, Trung Nam Hải tĩnh lặng đến nao lòng. Nơi đây là trung tâm quyền lực chính trị của Trung Quốc, một vùng cấm địa đầy bí mật. Bên trong những bức tường cao này, ánh sáng và bóng tối đan xen, che giấu vô số câu chuyện không ai hay biết. Và những người canh giữ vùng cấm địa này là một đội ngũ bí ẩn – Cục Cảnh vệ Trung ương.
Họ không phải là vệ sĩ thông thường, mỗi bước đi, mỗi quyết định của họ đều có thể ảnh hưởng đến vận mệnh của cả quốc gia. Hôm nay, chúng ta sẽ xé toạc tấm màn bí ẩn của lực lượng này để bước vào một câu chuyện kinh tâm động phách đầy âm mưu, phản bội và lòng trung thành.
Lực lượng vô hình
Cục Cảnh vệ Trung ương, cái tên nghe có vẻ khiêm tốn nhưng lại đầy sức răn đe. Ý nghĩa tồn tại của nó là đảm bảo an toàn cho các nhà lãnh đạo tối cao của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), đồng thời giám sát mọi ngóc ngách của trung tâm quyền lực này.
Những người lính cảnh vệ này phải trải qua quá trình tuyển chọn gắt gao, huấn luyện tàn khốc, lòng trung thành của họ bị thử thách nhiều lần, và hành động của họ nhanh gọn như máy móc. Tuy nhiên, đằng sau hệ thống tưởng chừng không thể phá vỡ này, những dòng chảy ngầm chưa bao giờ ngừng lại.
Lính cảnh vệ của Cục Cảnh vệ Trung ương còn được gọi là cận vệ Trung Nam Hải. Họ không chỉ gánh vác nhiệm vụ bảo vệ các nhà lãnh đạo ĐCSTQ mà còn giám sát họ, báo cáo các hoạt động của họ cho Cục Cảnh vệ Trung ương. Hơn nữa, những cận vệ này chỉ tuân lệnh Cục Cảnh vệ Trung ương, ngay cả nhà lãnh đạo ĐCSTQ mà họ bảo vệ cũng không có quyền trực tiếp chỉ huy họ.
Chính vì tính chất đặc thù của cơ quan này, Cục Cảnh vệ Trung ương được coi là cơ quan trọng yếu bậc nhất trong các cơ quan đầu não của ĐCSTQ, là chiếc ô bảo vệ cuối cùng cho các quan chức cấp cao ở Trung Nam Hải.
Cũng chính vì vậy, các nhà lãnh đạo tối cao của ĐCSTQ qua các thời kỳ đều không dám xem nhẹ việc kiểm soát cơ quan này. Một khi cơ quan này có dấu hiệu không trung thành, một cuộc thay máu lớn là điều bắt buộc. Trong những năm gần đây, cùng với sự gia tăng của các cuộc đấu đá phe phái trong nội bộ ĐCSTQ, đặc biệt là sự đối đầu giữa phe Giang Trạch Dân, phe Hồ Cẩm Đào và phe Tập Cận Bình, Cục Cảnh vệ Trung ương đã trải qua nhiều lần tái cơ cấu quy mô lớn trong 20 năm qua.
Bóng ma ám sát
Vào tháng 9 năm 2012, thời điểm then chốt trước thềm Đại hội lần thứ 18 của ĐCSTQ, “Thái tử” Tập Cận Bình đột ngột biến mất khỏi tầm mắt công chúng. Trong suốt hai tuần, ông đã hủy bỏ mọi hoạt động đối ngoại, như thể đã “bốc hơi” khỏi nhân gian.
Dư luận bên ngoài xôn xao bàn tán, có người nói là vấn đề sức khỏe, có người đoán là do đấu đá chính trị. Nhưng một tin đồn kinh hoàng hơn đã âm thầm lan truyền – Tập Cận Bình đã thoát khỏi một vụ ám sát!
Lần thứ nhất là một vụ tai nạn xe hơi được dàn dựng công phu, nhắm thẳng vào chiếc xe của Tập Cận Bình. Lần thứ hai còn kinh hoàng hơn – có kẻ đã cố gắng dùng kim độc để kết liễu mạng sống của ông!
Đây không phải là một vụ án hình sự thông thường, mà là những xúc tu lạnh giá của một âm mưu chính trị. Ai là kẻ chủ mưu đứng sau? Tại sao lại chọn thời điểm này để ra tay?
Mọi manh mối đều chỉ về phe của Giang Trạch Dân, Chu Vĩnh Khang và Bạc Hy Lai. Họ đã hy vọng sẽ loại bỏ Tập Cận Bình trước Đại hội 18, sau đó đưa Bạc Hy Lai lên vị trí tối cao.
Hai tháng sau, tại Đại hội 18 của ĐCSTQ, Tập Cận Bình cuối cùng đã bước lên đỉnh cao quyền lực. Một trong những việc đầu tiên ông ta làm sau khi lên nắm quyền là thay thế toàn bộ nhân viên Cục Cảnh vệ Trung ương xung quanh mình.
Tại sao ư? Bởi vì những người lính cảnh vệ này nắm rõ mọi hành tung của ông, nên phải thay thế bằng những người tuyệt đối trung thành.
Lần thay người này đã phơi bày cuộc chơi quyền lực phức tạp trong Cục Cảnh vệ Trung ương. Nhiệm vụ của họ không chỉ là bảo vệ các nhà lãnh đạo mà còn bị cuốn vào vòng xoáy đấu đá quyền lực cấp cao. Mỗi người lính cảnh vệ đều có thể là một quân cờ trên bàn cờ, còn kẻ điều khiển ván cờ thì ẩn mình trong bóng tối.
Giết không tha trong phạm vi ba mét
Sau khi lên nắm quyền, Tập Cận Bình đã thay thế toàn bộ đội cận vệ cũ của mình. Lực lượng mới được tuyển chọn trực tiếp từ các đơn vị đặc nhiệm tại ngũ của quân đội bởi Quân ủy Trung ương, bỏ qua Cục Cảnh vệ Trung ương. Họ trực tiếp nghe lệnh của Chủ nhiệm Văn phòng Trung ương Đảng, ngay cả Cục trưởng Cục Cảnh vệ cũng không có quyền điều động đội cận vệ thân cận của Tập Cận Bình.
Truyền thông Hồng Kông đưa tin rằng đội cận vệ mới được tuyển chọn của Tập Cận Bình đến từ các đơn vị tinh nhuệ của Tập đoàn quân 38, với lòng trung thành không thể nghi ngờ.
Theo truyền thống, nhân viên cảnh vệ cho các nhà lãnh đạo Đảng và nhà nước của ĐCSTQ do Cục Cảnh vệ Trung ương trực tiếp lựa chọn, nhưng việc Tập Cận Bình đích thân chọn vệ sĩ cũng không phải là chưa có tiền lệ.
Vào tháng 4 năm 2006, trước chuyến thăm Mỹ, Tổng Bí thư ĐCSTQ lúc bấy giờ là Hồ Cẩm Đào cũng đã tiến hành một cuộc thay máu lớn trong Cục Cảnh vệ Trung ương, thay thế toàn bộ lãnh đạo từ cấp tiểu đội, trung đội, đại đội, tiểu đoàn đến cấp sư đoàn.
Bề ngoài, người ta không thấy sự thay đổi nhân sự của Cục Cảnh vệ Trung ương. Cục trưởng vẫn là Do Hỷ Quý, người được đề bạt từ thời Giang Trạch Dân, và các phó cục trưởng cũng không thay đổi. Nhưng trên thực tế, Cục Cảnh vệ đã được tái cơ cấu. Do Hỷ Quý chỉ chịu trách nhiệm công tác bảo vệ cho một mình Giang Trạch Dân, còn công việc hàng ngày của Cục Cảnh vệ do tâm phúc của Hồ Cẩm Đào, Phó Cục trưởng lúc bấy giờ là Tôn Chi Công, toàn quyền phụ trách.
Phe cánh của Giang Trạch Dân, đặc biệt là Chu Vĩnh Khang, một nhân vật từng hô mưa gọi gió trong hệ thống chính trị và pháp luật, có ảnh hưởng sâu rộng đến công an, tư pháp, và thậm chí thâm nhập vào cả Cục Cảnh vệ. Vây cánh của ông ta vô số, vươn vòi bạch tuộc đến mọi ngóc ngách, khiến Hồ Cẩm Đào không thể không đề phòng!
Cuộc thay máu lớn thứ hai của Cục Cảnh vệ diễn ra vào đầu tháng 2 năm 2012, sau khi Vương Lập Quân đào thoát vào Lãnh sự quán Mỹ tại Thành Đô. Vương Lập Quân đã tiết lộ cho Mỹ về kế hoạch đảo chính của Bạc Hy Lai và Chu Vĩnh Khang. Phó Tổng thống Mỹ lúc bấy giờ là Joe Biden đã chuyển thông tin này cho Tập Cận Bình, người đang có chuyến thăm Mỹ. Tập Cận Bình sau đó đã báo lại cho Hồ Cẩm Đào.
Hồ Cẩm Đào đột ngột “sa thải” toàn bộ đội cận vệ thân cận do Cục Cảnh vệ cử đến, điều họ ra vành đai bên ngoài của Trung Nam Hải, không giữ lại một ai. Sau đó, ông điều một trung đội tăng cường từ Tập đoàn quân 38 đến thay thế, khiến phe Giang không thể nào xâm nhập, và giao nhiệm vụ bảo vệ ở cự ly gần cho lực lượng quân đội mà ông tuyệt đối tin tưởng.
Cùng lúc đó, Chủ nhiệm Văn phòng Trung ương ĐCSTQ lúc bấy giờ là Lệnh Kế Hoạch đã triệu tập toàn thể cán bộ chiến sĩ của Trung đoàn Cảnh vệ để họp và nghiêm khắc tuyên bố một kỷ luật: “Bất kỳ ai, nếu không được triệu tập mà tự ý tiến vào phạm vi ba mét xung quanh Hồ Cẩm Đào, sẽ bị giết không tha!”
Tất nhiên, không rõ liệu hành động này của Lệnh Kế Hoạch là thật hay giả, bởi vì sau này người ta phát hiện ra rằng vị “đại nội tổng quản” của Hồ Cẩm Đào này hóa ra cũng là đồng bọn trong âm mưu đảo chính của Bạc Hy Lai và Chu Vĩnh Khang! Trong cuộc đấu đá nội bộ của ĐCSTQ, thật sự không thể biết ai sẽ liên minh với ai!
Phó Cục trưởng bị tình nghi tham gia đảo chính
Tháng 3 năm 2015, trước kỳ họp Lưỡng hội của ĐCSTQ, nhân sự cấp cao của Cục Cảnh vệ Trung ương lại một lần nữa có biến động đột ngột.
Một ngày nọ, khi toàn bộ cán bộ cấp tiểu đoàn trở lên của Cục Cảnh vệ đang học tập “tinh thần” của một hội nghị nào đó, Chủ nhiệm Văn phòng Trung ương Lật Chiến Thư và Phó Chủ nhiệm Đinh Tiết Tường đột nhiên bước vào hội trường, thay mặt Quân ủy Trung ương tuyên bố mệnh lệnh: Cục trưởng Cục Cảnh vệ Tào Thanh được điều động làm Phó Chính ủy Quân khu Bắc Kinh, Phó Cục trưởng Vương Khánh được điều động làm Phó Hiệu trưởng Đại học Công nghệ Thông tin Quân giải phóng nhân dân.
Thông báo đột ngột này khiến không khí tại hiện trường ngay lập tức trở nên căng thẳng.
Tào Thanh và Vương Khánh bị yêu cầu nộp súng và chìa khóa ngay lập tức. Cả hai được lệnh lên những chiếc xe đã chuẩn bị sẵn bên ngoài để đến đơn vị mới nhậm chức ngay tức thì. Điều này có nghĩa là họ không bao giờ có thể quay lại văn phòng của Cục Cảnh vệ Trung ương nữa.
Vài ngày sau, trong kỳ họp Lưỡng hội, đại biểu Quốc hội Tào Thanh xuất hiện trong quân phục tại Đại lễ đường Nhân dân, quân hiệu trên tay áo đã đổi thành “Quân khu Bắc Kinh”, cho thấy ông đã vượt qua cuộc điều tra và có thể tiếp tục công tác bình thường.
Nhưng số phận của Vương Khánh lại hoàn toàn khác, bởi vì ông ta đã bị cuốn vào âm mưu đảo chính của Lệnh Kế Hoạch và Chu Vĩnh Khang.
Trên danh nghĩa, ông được điều động đến Đại học Công nghệ Thông tin Quân giải phóng ở Hà Nam, nhưng ông còn chưa kịp rời Bắc Kinh đã bị người của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Quân ủy Trung ương đưa đi thẳng đến một nơi bí mật để thẩm tra.
Có tin nói rằng, Vương Khánh sau đó đã thừa nhận rằng ông được Lệnh Kế Hoạch đề bạt vào Cục Cảnh vệ Trung ương, vì vậy ông cảm thấy mang ơn Lệnh và luôn tuân theo mệnh lệnh của Lệnh với tâm thế báo ơn, trở thành tay sai của Lệnh Kế Hoạch.
Vương Khánh cũng thừa nhận đã nhận chỉ thị của Lệnh Kế Hoạch để bí mật giám sát các lãnh đạo cấp cao khác của ĐCSTQ. Nhưng ông phủ nhận việc có ý định ám sát Tập Cận Bình.
Sau khi Vương Khánh gặp chuyện, không chỉ Cục Cảnh vệ Trung ương mà toàn bộ Văn phòng Trung ương ĐCSTQ đều bị thanh trừng lớn. 95% quan chức của Văn phòng Trung ương đã bị bãi miễn hoặc thuyên chuyển.
Cục Cảnh vệ Trung ương là “vùng chịu ảnh hưởng nặng nề nhất” trong đợt thanh trừng này. Các sĩ quan và binh lính bị xử lý còn phải lập cam kết như quân lệnh, hứa sẽ không tiết lộ tình hình công tác tại Văn phòng Trung ương ra bên ngoài, không đi du lịch hoặc thăm thân ở nước ngoài trong vòng mười năm, nộp lại giấy tờ và hộ chiếu, không viết hồi ký, v.v.
Sau này, một tờ báo của Hồng Kông tiết lộ rằng Vương Khánh đã bị buộc phải phục viên vào tháng 7 năm 2015 và nghỉ hưu với chế độ đãi ngộ của một cán bộ cấp cục. Không ngờ, nửa năm sau, Vương Khánh dùng hộ chiếu giả để đi du lịch Thái Lan với ý định bỏ trốn, nhưng đã bị phát hiện và bắt giữ. Tại nơi ở của ông, người ta đã tìm thấy chín khẩu súng ngắn, hơn hai nghìn viên đạn, gần 20 triệu Nhân dân tệ tiền mặt và 800.000 đô la Mỹ.
Kể từ đó, không còn tin tức gì về Vương Khánh. Một thiếu tướng về hưu cứ thế biến mất, càng khiến người ta cảm nhận được sự tàn khốc của đấu tranh chính trị, tuyệt đối không được đứng sai phe!
Cái chết bí ẩn và những bí ẩn chưa có lời giải
Người kế nhiệm Tào Thanh là Vương Thiếu Quân, từng là Tư lệnh Tập đoàn quân 38, một đơn vị át chủ bài của ĐCSTQ. Cái kết của ông thậm chí còn gây nhiều đồn đoán hơn.
Vương Thiếu Quân rời chức Cục trưởng Cục Cảnh vệ Trung ương vào cuối năm 2019, chỉ tại vị trong năm năm, phá kỷ lục của Tào Thanh về thời gian tại nhiệm ngắn nhất.
Trong nhiệm kỳ của mình, Vương Thiếu Quân đã nhiều lần tháp tùng Tập Cận Bình trong các chuyến công du nước ngoài, bao gồm chuyến thăm Mỹ và Anh năm 2015. Vào tháng 6 năm 2017, khi Tập Cận Bình thăm Hồng Kông, Vương Thiếu Quân đã hộ tống suốt chuyến đi. Khi Tập Cận Bình duyệt đội danh dự của quân đội đồn trú tại Hồng Kông, Vương Thiếu Quân mặc quân phục ngồi ở ghế phụ trên chiếc xe jeep.
Sau khi Vương Thiếu Quân rời đi, trong khoảng thời gian từ năm 2020 đến 2021, Cục Cảnh vệ Trung ương đã tiến hành cuộc thay máu lớn lần thứ hai dưới thời Tập Cận Bình. Trong thời gian này, Cục Cảnh vệ Trung ương không có Cục trưởng, do một Phó Cục trưởng tạm quyền.
Mãi đến tháng 7 năm 2021, Cục Cảnh vệ Trung ương mới có Cục trưởng mới. Tập Cận Bình đã phá vỡ thông lệ, chọn một người từ quân đội dã chiến để nắm quyền kiểm soát Cục Cảnh vệ Trung Nam Hải. Chu Hồng Hứa, người từng là Phó Tham mưu trưởng Lục quân Chiến khu Bắc, đã trở thành đệ nhất cận vệ mới của Trung Nam Hải.
Vào tháng 4 năm 2023, trên mạng xuất hiện tin tức về cái chết của Vương Thiếu Quân, nhưng nhanh chóng bị phong tỏa. Mãi gần ba tháng sau, truyền thông nhà nước Trung Quốc mới thừa nhận rằng Vương Thiếu Quân, 67 tuổi, đã qua đời “vì bệnh” tại Bắc Kinh.
Dư luận bên ngoài nghi ngờ về nguyên nhân cái chết của ông. Nếu Vương Thiếu Quân chết vì bệnh thông thường, tại sao chính quyền lại phải phong tỏa tin tức? Có người đoán rằng ông có thể đã bị cuốn vào cuộc đấu đá quyền lực và bị Tập Cận Bình “tính sổ sau”.
Có tin đồn rằng, Vương Thiếu Quân đã bị Tập Cận Bình coi là tham gia “đảo chính” vì đã ủng hộ Hồ Cẩm Đào, người bị đưa ra khỏi hội trường trong Đại hội 20 của ĐCSTQ. Thậm chí còn có tin đồn rằng cái chết “vì bệnh” của ông có liên quan đến người kế nhiệm ông, Chu Hồng Hứa.
Lời kết
Cục Cảnh vệ Trung ương, lực lượng bí ẩn này, luôn đứng ở trung tâm của cơn bão. Mỗi lần thay đổi ban lãnh đạo, từ Hồ Cẩm Đào đến Tập Cận Bình, đều là một lần lòng trung thành của lực lượng này bị đặt dưới thử thách.
Tào Thanh, Vương Khánh, Vương Thiếu Quân, Chu Hồng Hứa… đằng sau những cái tên này là những bí ẩn chưa có lời giải. Trách nhiệm của họ không chỉ là bảo vệ các nhà lãnh đạo, mà còn là canh giữ những bí mật của một thời đại. Và những bí mật này, có lẽ sẽ không bao giờ được công khai.
- Loạt bài Trăm năm chân tướng
Theo Epoch Times