Theo Epoch Times đưa tin, trước thềm Hội nghị Trung ương 4 khóa 20 của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), 9 thượng tướng bao gồm Ủy viên Bộ Chính trị ĐCSTQ, Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Hà Vệ Đông đã bị thông báo khai trừ khỏi Đảng và quân tịch. Do tất cả họ đều do chính tay Tập Cận Bình đề bạt và thăng hàm Thượng tướng, tin tức này đã gây ra một làn sóng chế giễu từ cộng đồng mạng.
Bộ Quốc phòng Trung Quốc hôm nay (17 tháng 10) thông báo, Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Hà Vệ Đông, nguyên Chủ nhiệm Bộ Công tác Chính trị Quân ủy Miêu Hoa và 9 người khác bị tình nghi phạm tội chức vụ nghiêm trọng, “số tiền đặc biệt lớn”, và bị xử lý khai trừ khỏi Đảng. Thông báo cũng cho biết, trước đó Quân ủy Trung ương đã khai trừ quân tịch của 9 người này.
9 người bị khai trừ khỏi Đảng và quân tịch là: Hà Vệ Đông, Miêu Hoa, Hà Hoành Quân (Phó Chủ nhiệm thường trực Bộ Công tác Chính trị Quân ủy), Vương Tú Bân (Phó Chủ nhiệm thường trực Trung tâm Chỉ huy Tác chiến Liên hợp Quân ủy), Lâm Hướng Dương (Tư lệnh Chiến khu Đông), Tần Thụ Đồng (Chính ủy Lục quân), Viên Hoa Trí (Chính ủy Hải quân), Vương Hậu Bân (Tư lệnh Lực lượng Tên lửa), Vương Xuân Ninh (Tư lệnh Lực lượng Cảnh sát Vũ trang). 9 người này bị cáo buộc vi phạm nghiêm trọng kỷ luật của ĐCSTQ, bị tình nghi phạm tội chức vụ nghiêm trọng, số tiền đặc biệt lớn, tính chất cực kỳ nghiêm trọng, ảnh hưởng cực kỳ tồi tệ.
Trong 9 Thượng tướng nêu trên, ngoại trừ Vương Hậu Bân được thăng chức Tư lệnh Lực lượng Tên lửa vào năm 2023, tất cả đều là Ủy viên Trung ương khóa 20, và việc này cần được phê chuẩn tại Hội nghị Trung ương 4 vào tuần tới. Điều đáng chú ý là cả 9 người này đều do chính ông Tập Cận Bình thăng hàm Thượng tướng và đã được đề bạt suốt từ khi ông Tập lên nắm quyền. Trong số đó, Hà Vệ Đông, Miêu Hoa, Lâm Hướng Dương và nhiều người khác đều xuất thân từ Tập đoàn quân 31, đơn vị đồn trú cũ tại Phúc Kiến, vốn là lực lượng “thân tín” (đích hệ) của ông Tập Cận Bình.
Về vấn đề này, trên nền tảng X (Twitter) ở hải ngoại đã có nhiều bình luận sôi nổi: “Biến tang sự thành hỷ sự, ai có thể giỏi hơn Chủ tịch Tập.” “Chống tham nhũng ngày càng giống một trò cười.””Thơ dạo đầu, tiếng cồng mở màn, vở kịch lớn chỉ vừa mới bắt đầu.” “Số tướng lĩnh bị thanh trừng còn nhiều hơn số tướng lĩnh tử trận.” “Nói thì hùng hồn, mấy ông Phó Chủ tịch Quân ủy còn ra cái bộ dạng gấu đó, quân đội này còn có thể đánh trận sao?” “Tập đoàn phản đảng 9 người gồm Phó Chủ tịch Quân ủy Hà Vệ Đông, nguyên Chủ nhiệm Bộ Chính trị Miêu Hoa, cùng Hà Hoành Quân, Vương Tú Bân, Lâm Hướng Dương, Tần Thụ Đồng, Viên Hoa Trí, Vương Hậu Bân, Vương Xuân Ninh… đã bị lập án điều tra. Các Thượng tướng trong quân đội của Tập Cận Bình đã bị tóm gọn một mẻ. Thái Kỳ, Vương Hỗ Ninh, Vương Tiểu Hồng… ‘Tập gia quân’ sẽ làm thế nào?”…
Việc các thân tín trong quân đội do chính tay Tập Cận Bình đề bạt lần lượt bị hạ bệ, rốt cuộc là do ông Tập Cận Bình tự ra tay thanh trừng, hay là thế lực của ông Tập đang bị các đối thủ chính trị trong đảng tấn công, hiện có nhiều ý kiến khác nhau.
Tiến sĩ Tần Tấn, Chủ tịch Mặt trận Dân chủ Trung Quốc, trước đó nói với Epoch Times rằng ông không tin đây là cái gọi là “tự cách mạng” của ông Tập, “Ai lại muốn tự chặt đi tay trái tay phải của mình chứ? Chính trị của ĐCSTQ là ‘hộp đen’, chỉ khi ‘bụp’ một cái lật ngửa bài ra mới biết được. Nhưng dựa trên phân tích, Tập Cận Bình sẽ không thể nào sau khi khó khăn lắm mới tập trung được đại quyền vào tay mình, lại đi chặt bỏ tay chân của mình, đây là chuyện không thể xảy ra.”
Truyền thông Đài Loan “Thượng Báo” (Up Media) ngày 4 tháng 10 đã đăng bài bình luận của nhà bình luận độc lập Đỗ Chính, chỉ ra rằng, những người được ông Tập đề bạt lên lần lượt ngã ngựa, điều này trực tiếp làm suy yếu uy quyền của Tập Cận Bình. Có người nói là chính ông Tập tự loại bỏ người của mình, cũng có người nói là người khác thanh trừng người của ông, nhưng có vẻ giống hơn là người khác ép buộc ông phải hạ bệ người của mình. Bất kể là trường hợp nào, khi đến Hội nghị Trung ương 4, điều này sẽ khiến toàn thể các ủy viên Trung ương chê cười, đây là một nỗi kỳ sỉ đại nhục đối với ông Tập.
Theo Epoch Times